Vào nội dung chính
XUNG ĐỘT ISRAEL - PALESTINE

Tấn công đẫm máu tại Jerusalem khiến 3 người thiệt mạng

Ba người chết và 6 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng súng sáng nay, 30/11/2023, tại một bến xe bus ở phía tây Jerusalem. Theo cảnh sát Israel, hung thủ là 2 kẻ khủng bố sống tại đông Jerusalem, được trang bị một khẩu M-16 và một khẩu súng ngắn. Hai kẻ này sau đó đã bị bắn hạ nhanh chóng. Vụ việc diễn ra ngay sau khi quân đội Israel tấn công vào một trại tị nạn trên đường đến thành phố Jenine, bắc Cisjordanie, khiến hai thiếu niên Palestine thiệt mạng.

Cảnh sát Israel và lực lượng cứu hộ tại nơi xảy ra vuh xả súng ở Jerusalem, ngày 30/11/2023.
Cảnh sát Israel và lực lượng cứu hộ tại nơi xảy ra vuh xả súng ở Jerusalem, ngày 30/11/2023. AP - Ohad Zwigenberg
Quảng cáo

Từ Jerusalem, thông tín viên RFI Sami Boukhelifa tường trình:

« Cuộc tấn công đẫm máu đã cướp đi sinh mạng của một thanh niên Israel vô tội và khiến 8 người khác bị thương. Một cuộc tấn công kinh hoàng nhưng đáng buồn là lại theo một “kịch bản thường thấy”.

Quân đội Israel không còn oanh kích dải Gaza nhưng vẫn mở các cuộc tấn công vào lãnh thổ Palestine mà họ chiếm đóng. Nhân danh cuộc chiến “chống khủng bố”, quân đội Israel đã tiến vào các thành phố của người Palestine thuộc Cisjordanie mà họ chiếm đóng để tiêu diệt các chiến binh cũng như thường dân. Hôm qua, hai thiếu niên Palestine đã bị sát hại trên đường đến Jénine, theo thông báo của bộ Y Tế Palestine.

Kể từ đầu năm, mọi người đã chứng kiến ​​vòng xoáy bạo lực này, bắt đầu từ cuộc tấn công của Israel vào Jenine hồi tháng 1. Ngay hôm sau, cuộc trả đũa của người Palestine ở Jerusalem khiến 7 người Israel thiệt mạng. Vào tháng 6, nổ ra một cuộc tấn công mới của Israel ở Jenine. Ngày hôm sau, 4 người Israel thiệt mạng trong một cuộc tấn công đẫm máu ở vùng Cisjordanie bị chiếm đóng. Vào tháng 7, quân đội Israel mở cuộc tập kích với quy mô chưa từng có ở Jenine. Sau đó, một người Palestine đã cố ý tông xe vào người đi đường ở Tel Aviv, sau đó dùng dao đâm khoảng 10 người đi đường.

Và từ đầu cuộc chiến ở dải Gaza, Cisjordanie luôn trong tình trạng hỗn loạn. Quân đội Israel và người định cư Do Thái giết người Palestine mỗi ngày, nhưng không bị trừng phạt : đã có 239 người chết kể từ 7/10. Nhưng các hoạt động quân sự không giúp bảo đảm an toàn cho người Israel, mà chỉ khiến gia tăng căng thẳng và bạo lực ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.