Vào nội dung chính
GAZA - CHIẾN TRANH

Chiến tranh Israel-Hamas : Người dân Gaza bị mắc kẹt dưới bom đạn của Israel

Hôm nay, 05/12/2023, Israel tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào Hamas ở miền nam dải Gaza, nơi trú ẩn của hàng trăm ngàn người Palestine từ đầu cuộc chiến. Bất chấp các cảnh báo về rủi ro đối với thường dân, quân đội Israel đã huy động hàng chục xe tăng, xe vận tải quân đội hay các máy ủi vào khu vực này. 

Displaced Palestinians, who fled their houses due to Israeli strikes, gather to receive their portion of lentil soup, at Nasser hospital in Khan Younis in the southern Gaza Strip, December 1, 2023.
Người Palestine sơ tán tới bệnh viện Nasser ở Khan Younis, phía nam Gaza, nhận khẩu phần thức ăn. Ảnh chụp ngày 01/12/2023. REUTERS - STAFF
Quảng cáo

Tại miền nam Gaza, theo AFP, hàng trăm ngàn người bị mắc kẹt gần biên giới với Ai Cập hiện đã đóng cửa với người dân Gaza, và phải đối mặt với các cuộc tấn công từ Israel. Điều phối viên về Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc phụ trách vùng lãnh thổ Palestine, Lynn Hastings, cảnh báo rằng “một kịch bản thậm chí còn khủng khiếp hơn sắp xảy ra mà các hoạt động nhân đạo khó có thể ứng phó được”.  

Sáng nay, bệnh viện Nasser lớn nhất ở miền nam Gaza, gần Khan Younes, rơi vào tình trạng hỗn loạn, sau cuộc tấn công vào đêm qua. Quá nhiều người bị thương nhưng lại thiếu nhân lực cũng như phương tiện chữa trị. Bệnh viện cũng là nơi trú ẩn của hơn 17 000 người tị nạn. Khi bị tấn công từ bắc chí nam, nhiều gia đình muốn di cư rời Gaza nhưng họ bị mắc kẹt, không biết nơi nào để đi. 

Thông tín viên Sami Boukhelifa tường trình từ Jerusalem : 

Ở lại Gaza để làm gì ? Ông Khamis than thở : « Ở lại thì chết thôi ! » Ông nói : « Tôi là chủ doanh nghiệp nhưng công ty của tôi đã bị phá hủy. Tôi có những dãy nhà cho thuê ngắn hạn, theo mùa nhưng giờ đây tất cả đã bị phá hủy. Tôi đã mất tất cả, tôi không còn bất cứ nguồn thu nhập nào. Ở Gaza, tôi không sống mà cố gắng tồn tại. Hiện giờ tôi chẳng còn gì cả ». 

Vợ của Khamis, bà Manel đặt câu hỏi « tương lai của lũ trẻ sẽ ra sao ? ». Bà cho biết « chúng tôi đã quyết định, chúng tôi muốn sống xa nơi này ». Bà nói thêm : « Tôi chưa bao giờ rời khỏi Gaza nhưng cuộc chiến này, nỗi sợ, nỗi kinh hoàng mà chúng tôi phải trải qua mỗi ngày, không đứa trẻ nào có thể chịu đựng được. Tôi đã xây dựng gia đình từ 12 năm qua và giờ tôi rất sợ cho các con tôi. Tôi muốn rời đi bằng bất cứ giá nào. Ở đây không có cuộc sống, tất cả là hư vô. Xung quanh tôi, mọi thứ đã bị phá hủy. Cuộc chiến này đã khiến chúng tôi phải chịu đựng rất nhiều. Nhà của chúng tôi đã bị phá hủy ». 

Hiện ở miền trung Gaza, hai vợ chồng cùng những đứa trẻ đang tìm cách di chuyển xuống miền nam để đến biên giới với Ai Cập, nhưng cửa khẩu này đã chính thức bị đóng lại đối với những người dân Gaza. Một nguồn tin từ Gaza cho biết, « nếu có quen biết thì trả trung bình khoảng 5000 đô la mỗi người thì phía Ai Cập để cho qua cửa khẩu ». 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.