Vào nội dung chính
CHIẾN TRANH UKRAINA - OANH KÍCH

Hai năm gây chiến ở Ukraina, Nga tiếp tục oanh tạc cơ sở dân sự

Ngày 23/02/2024, một ngày trước dịp đánh dấu tròn hai năm Nga phát động chiến tranh, Ukraina tiếp tục hứng chịu những đợt tấn công bằng tên lửa và drone. Ba người bị thiệt mạng ở thành phố miền nam Odessa trong các trận oanh kích của Nga. Nhiều địa phương trải qua « đêm kinh hoàng ».

Firefighters work at a site of Russian drone and missile strikes, amid Russia's attack on Ukraine, in Odesa, Ukraine February 23, 2024.
Một địa điểm tại Odessa, năm Ukraina bị drone và tên lửa của Nga tập kích, ngày 23/02/2024. via REUTERS - STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
Quảng cáo

Trong báo cáo hàng ngày công bố sáng 23/02 trên mạng Telegram, bộ Tổng tham mưu Ukraina cho biết « Nga tiếp tục các trận oanh kích ban đêm bằng drone và tên lửa ». Lực lượng phòng không Ukraina bắn hạ 23 drone. Vùng Dnipropetrovsk (miền đông) trải qua « đêm ác mộng », nhiều tòa nhà bị sập, « bị phá hủy hoàn toàn » trong các trận oanh kích. Ở mặt trận miền đông, Nga tuyên bố chiếm được nhiều vùng đất, trong đó có làng Pobeda và tiếp tục đà tiến quanh một số địa phương khác.

Dù ở xa chiến tuyến, thủ đô Kiev liên tục bị đe dọa và bị tấn công. Một công ty đã phát minh ra boong-ke di động, tự lắp ráp, giúp người dân nhanh chóng có nơi trú ẩn.

Đặc phái viên RFI Nathanaël Vittrant, Jad El Khoury và Kyrylo Tiulieniev ghi nhận qua phóng sự :

Trong nhà kho lớn ở một khu công nghiệp bị bỏ hoang một nửa ở thủ đô, Sergei Zaharin đang bận cắt các tấm kim loại để lắp thành một kiểu két lớn có kích thước như một tủ quần áo, được ông đặt tên là « kén sinh tồn ». Ông cho biết : « Trước đây tôi sản xuất thiết bị để xử lý gỗ nhưng hoàn cảnh buộc tôi phải thích ứng ».

« Kén sinh tồn » trông giống như một boong-ke lắp ghép theo kiểu IKEA, theo ông Zaharin, được làm từ các tấm kim loại dày 5 mm với những con bulông lớn. Ông khẳng định : « Chúng rất chắc, « kén sinh tồn » phải chịu được bất kỳ mảnh vỡ nào bị rơi, dù là cả ngôi nhà đổ sập lên nó ».

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện. « Sáng nay có nhiều vụ tấn công, người ta gọi điện đặt hàng tôi », rồi ông nói thêm : « Tiếc rằng lại là như vậy ». Nhưng đừng hỏi ông liệu tình hình hiện giờ có lợi cho kinh doanh không.

« Anh đừng nói như vậy. Chi phí sản xuất một boong-ke cá nhân này là 53.000 hryvna, tôi bán chúng với giá 70.000, trừ thuế đi. Với giá đó, không phải là kinh doanh mà là làm thiện nguyện »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.