Cơn sốt bóng đá dâng cao ở Nam Phi hai ngày trước Cúp thế giới 2010
Hôm nay, hàng chục ngàn người dân đã đổ xuống các đường phố ở Nam Phi để bày tỏ niềm say mê quả bóng tròn, trong tiếng còi vuvuzela và tiếng còi xe inh ỏi. Riêng tại thành phố Johannesburg, hàng ngàn người đã chào đón đội tuyển quốc gia, diễu hành trên xe bus. Các phương tiện tuyền thông tư ở Nam Phi đã kêu gọi người dân nước này biểu thị sự ủng hộ đội tuyển quốc gia bằng cách thổi còi vuvuzela còi trong suốt 5 phút đồng hồ.
Đăng ngày:
Trong khi đó, chính quyền Nam Phi đang tăng cường hơn nữa các phương tiện bảo vệ an ninh, huy động thêm hàng ngàn chục ngàn nhân viên vũ trang, cộng thêm trực thăng, máy dò mìn, camera kiểm soát, để tránh cho tội phạm, khủng bố và hooligan phá hỏng không khí ngày hội bóng đá của cả hành tinh. Các phòng giam đã được xây ngay tại sân vận động và các tòa án để có thể xét xử nhanh chóng những kẻ móc túi. Đúng vào ngày khai mạc Cúp thế giới, cảnh sát từ 27 quốc gia có đội tuyển tham gia sẽ có mặt trong các sân vận động để nhận dạng các «đồng hương » hooligan và theo dõi hành vi, cử chỉ của những người này.
Nhưng mặc dù an ninh được tăng cường, tối hôm qua, một nhóm vũ trang đã đột nhập vào nhà của các phóng viên Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, dí súng vào đầu những người thức dậy và cướp đi nhiều tiền và máy móc.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký