Vào nội dung chính
NAM PHI 2010

Cameroon - Đan Mạch, trận quyết đấu cho hy vọng

Tối nay 19/06, trong khuôn khổ bảng E Cameroon gặp Đan Mạch tại Pretoria. Trắng tay sau ngày đầu ra quân, "Sư tử bất khuất"  thì bị Nhật bản hạ 1-0, còn Đan Mạch đã thua Hà Lan 2-0, cả hai đội đều đang rất cần một chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng 1/8.

"Sư tử bất khuất Cameroon" trước  trận gặp "các chú lính chì" Đan Mạch
"Sư tử bất khuất Cameroon" trước trận gặp "các chú lính chì" Đan Mạch Ảnh: Reuters
Quảng cáo

Cameroon và Đan mạch đều ở điểm xuất phát như nhau. Cả hai đều đã lỡ nhịp đầu tiên ở Cúp thế giới lần này vì thế đều phải quyết tâm giành thắng lợi thì mới có hy vọng tiếp tục cuộc phưu lưu của mình tại Nam Phi 2010.

Các cổ động viên của Cameroon cũng tin là  các chú sư tử của họ sẽ thoát hiểm, vì một thất bại tối nay có thể coi là tai họa của đất nước. Từ nhiều ngày qua, những con sư tử bất khuất và huấn luyện viên Paul Le Guen là tâm điểm bàn luận của báo chí Cameroon.

Trận đầu tiên của Cameroon với Nhận Bản tạm lui vào quá khứ, nhưng phải thừa nhận các cầu thủ đã chơi không hết với khả năng của mình. Hôm nay, những chú sư tử Cameroon  đã bị dồn vào chân tường, không còn sự lựa chọn nào khác là một chiến thắng.

Đối thủ của Đan Mạch hôm nay là những chú sư tử đã bị thương bởi các "võ sĩ Samurai" Nhật Bản. Nhưng người ta biết rằng khi bị thương sư tử thường trở nên rất nguy hiểm. Còn đối với đội bóng Bắc Âu, trắng tay ở trận mở màn cũng không phải là một thảm họa quá lớn nhất là khi Đan Mạch đã chứng minh được sức mạnh của mình. Điểm yếu lớn nhất lúc này của những "chú lính chì " chính là khả năng dứt điểm.

Đội tuyển Anh nhợt nhạt sau hai trận đấu - Algeri vẫn còn hy vọng

Trở lại ngày thi đấu hôm qua 18/06 tại bảng C. Trận đấu được nhiều người mong đợi nhất giữa Anh và Algeri cuối cùng lại diễn ra tẻ nhạt. Hình ảnh của một đội Anh hùng hậu đang phai nhạt dần sau hai trận hòa.

Những chú sư tử Anh tỏ ra mệt mỏi, chơi rời rạc, vô hồn. Trong khi đó Algeri cũng không tận dụng được gì tuy nhiên cầm hòa 0-0 đội Anh là một thắng lợi giúp cho đội bóng châu Phi này có quyền hy vọng vào trận cuối với Mỹ.

Từ thành phố Cap, thông tín viên Olivier Pron cho biết:

"Người ta mong đợi có một màn trình diễn giữa hai đội đang rất cần có thêm điểm, chờ đợi, chờ đợi... nhưng rốt cuộc chẳng thấy gì. Tỷ số 0-0 giữa Algeri và Anh, đó là màn trình diễn ảm đạm trên sân Green Point tại thành phố Cap, thực sự là không xứng với một trận đấu như người ta mong đợi ở Cúp thế giới.

Các ngôi sao của Anh như tắt ngấm, thi đấu mệt mỏi ngay từ đầu giải đấu này. Họ đưa ra một lối chơi nghèo nàn không có cảm hứng, duy nhất chỉ có một cú sút trong suốt 90 phút của trận đấu, đó là của Lampard. Trong khi đó có thể nói, đối thủ Algeri đã không tận dụng được gì, họ cũng vậy dù chơi linh hoạt và năng động hơn.

Các cầu thủ Anh chơi tồi nhưng Algeri cũng đâu có khá hơn, không tạo được một cơ hội nào đáng kể. Giống như trận mở màn gặp Slovenia. Các cầu thủ của huấn luyện viên Rabah Saâdane mới chỉ có 1 điểm, nhưng đây là một điểm hy vọng trong trường hợp thứ tư tới đây họ gặp Mỹ và thắng thì Algeri sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình.

Như vậy là ở bảng C, sau hai vòng đấu, Slovenia xếp thứ nhất với 4 điểm, xếp trên Anh và Mỹ và hơn Algeri 3 điểm. Cục diện này khiến cho trận hòa tối qua được coi như là một thắng lợi nho nhỏ của Algeri".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.