Vào nội dung chính
NAM PHI 2010

Tây Ban Nha trở thành tân Vô địch bóng đá thế giới

Tối qua 11/7 trên sân vận động Soccer City tại Johannesburg Nam Phi, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá của mình, các cầu thủ Tây Ban Nha đã nâng cao chiếc cúp vàng vô địch thế giới sau khi đánh bại Hà Lan 1-0 trong trận chung kết phải kéo dài thêm hiệp phụ đầy căng thẳng, quyết liệt và hồi hộp cho đến phút chót.

Thủ môn Iker Casillas hôn chiếc Cúp vô địch thế giới FIFA .
Thủ môn Iker Casillas hôn chiếc Cúp vô địch thế giới FIFA . Reuters
Quảng cáo

Sau khi giành chức vô địch châu Âu 2008, giờ đây các cầu thủ «La Roja» đã mang về cho Tây Ban Nha chiếc Cúp vô địch thế giới đầu tiên. Cả đất nước Tây Ban Nha như nổ tung trong vui sướng sau bàn thắng của Andrès Iniesta ở phút thứ 116 của trận đấu.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trên sân Soccer City thì cũng là lúc hàng triệu người dân Tây Ban Nha bước vào ngày hội lớn. Từ Madrid qua Valencia đến Barcelona, mọi người đổ ra đường nhảy múa ăn mừng chiến thắng lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha suốt đêm trong rừng cờ và tiếng còi xe cùng những tiếng reo hò cuồng nhiệt.

Cả đất nước Tây Ban Nha đang sống trong niềm vui sướng không thể tả xiết. Cuối cùng thì Tây Ban Nha đã giành được chức vô địch thế giới được mong đợi từ bao nhiêu năm qua. Chiến thắng này còn mang ý nghĩa lớn lao, đem lại niềm tự hào và tinh thần đoàn kết cho cả dân tộc Tây Ban Nha.

Từ Madrid, thông tín viên RFI François Musseau tường trình

Một cơn địa chấn khôn tả lan truyền khắp đất nước Tây Ban Nha, có cảm giác như đất nước đang sống trong một thời khắc lịch sử. Bàn thắng của Andrès Iniesta đưa Tây Ban Nha trở thành nhà Vô địch thế giới sau biết bao năm chờ đợi đã tạo nên một là sóng sốc lan tỏa khắp cả nước.

Giữa lúc kinh tế đất nước đang suy sụp, nạn thất nghiệp lên tới 20%, người Tây Ban Nha giờ được sống trong hạnh phúc tràn ngập. Đối với những cộng đồng tự trị, từ xứ Basque đến Castille, từ Cataluna đến đảo Canaries, thì đây là thời điểm đoàn kết thống nhất đặc biệt.

Khắp nơi, đâu đâu người ta cũng  đều nghe thấy những câu như « Vô địch thế giới », « tôi là người Tây Ban Nha ». Có thể ví đó là những câu thần chú của Cúp thế giới, thể hiện tình cảm đoàn kết thống nhất giữa các vùng trước đây vốn thường có hiềm khích với nhau.

Một niềm vui sướng khôn cùng bùng nổ giữa khung cảnh u ám của nền kinh tế. Rõ ràng Cúp bóng đá thế giới lần này là một niềm an ủi lớn về mọi phương diện cho đất nước này.

Tiếp sau đó còn là niềm kiêu hãnh lớn : Tây Ban Nha giờ đây là một trong số ít ỏi những quốc gia đoạt Cúp thế giới. Ngày hội lớn ở đất nước này mới chỉ đang bắt đầu.

Không có sự cố lớn nào xảy ra trong đêm lễ hội ăn mừng cuồng nhiệt của các cổ động viên. Chiều nay người dân Madrid đón đoàn quân chiến thắng của họ trở về. Người anh hùng Iniesta cùng các đồng đội của mình sau khi được nhà Vua Juan Carlos và thủ tướng José Zapatero tiếp đón vào lúc 17 giờ giờ địa phương, sẽ có cuộc diễu hành trên xe buýt qua các đường phố thủ đô.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.