Vào nội dung chính
TRUNG ĐÔNG

Chạm súng giữa quân đội Israel - Liban tại biên giới khiến 4 người chết

Xung đột đã diễn ra hôm qua, 3/8/2010 ở khu vực làng Adaiseseh, sát biên giới hai nước. Hậu quả là 3 người thiệt mạng ở phía Liban gồm hai người lính và một nhà báo, còn phía Israel có một sĩ quan tử thương.

Đồng đội và người thân của trung sĩ người Liban Abdullah Tufayli bị tử thương hôm qua trong cuộc chạm súng với Israel trong lễ tang tại làng Deir al-Zahrani, miền nam Liban ngày 4/8/2010.
Đồng đội và người thân của trung sĩ người Liban Abdullah Tufayli bị tử thương hôm qua trong cuộc chạm súng với Israel trong lễ tang tại làng Deir al-Zahrani, miền nam Liban ngày 4/8/2010. Reuters
Quảng cáo

Nguyên nhân vụ xung đột là quân đội Israel muốn bứng đi một cái cây, mà lính Liban cho là nằm trên lãnh thổ của họ, và lính Israel như thế đã xâm nhập lãnh thổ Liban.

Hội Đồng Bảo An đã họp kín sau sự cố và cho biết là ‘’rất lo ngại’’, trong lúc tổng thư ký Ban Ki Moon kêu gọi hai bên hãy tự kềm chế một cách tối đa. Nga, Liên Hiệp Châu Âu và Washington cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự.

Về phần mình, bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi Israel và Liban hãy tỏ tinh thần trách nhiệm và tôn trọng đường ranh quốc tế, gọi là đường ranh xanh, đúng theo nghị quyết 1701 của Liên Hiệp Quốc.

Phía Israel nỗ lực làm dịu tình hình ở khu vực biên giới với Liban, tích cực vận động ngoại giao qua trung gian của Pháp và lực lượng mũ xanh Liên Hiệp Quốc, Finul, để tránh xung đột leo thang.

Theo giới quan sát, tuy tình hình lắng dịu trở lại hôm nay, nhưng không có gì bảo đảm là sẽ không bùng lên trở lại, vào lúc Liban kỷ niệm 4 năm cuộc chiến với Israel vào mùa hè năm 2006. Lực lượng vũ trang Hồi giáo Hezbollah đứng ngoài cuộc va chạm hôm qua, đã lên tiếng cảnh báo là họ sẽ can thiệp nếu lính Liban bị tấn công.

Từ Beyrouth, thông tín viên Paul Khalife, tường thuật tình hình :

" Đây là sự cố nghiêm trọng nhất giữa Israel và Liban kể từ khi chiến tranh giữa hai bên kết thúc ngày 14/08/2006, và không có gì bảo đảm là cuộc chiến sẽ không tái diễn.

Quân đội Liban đã nhận được những chỉ thị rất rõ ràng của Hội đồng Quốc phòng Tối cao do nguyên thủ quốc gia chủ trì. Chỉ thị đó là chống trả bằng mọi cách các hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia do quân đội Israel tiến hành, cho dù phải hy sinh và chịu tổn thất.

Không chỉ có thế. Lãnh đạo Hezbollah, ông Sayyed Hassan Nasrallah còn tuyên bố là nếu Israel tấn công một lần nữa vào quân đội Liban, thì lực lượng Hồi giáo này sẽ lao vào cuộc chiến để bảo vệ quân đội chính quy Liban.

Trong cuộc chạm súng hôm qua, lực lượng Hezbollah ở vùng biên giới với Israel ở phía Nam Liban đã được đặt trong tình trạng báo động, sẵn sàng can thiệp hậu thuẫn cho quân đội Liban. Lãnh đạo Hezbollah đã đưa ra những lời răn đe trên trong bài diễn văn tối qua, trước hàng chục ngàn người tập trung kỷ niệm 4 năm cuộc chiến năm 2006.

Lãnh đạo Hezbollah cũng nhắc đến vụ ám sát thủ tướng Liban, Rafic Hariri. Ông cho biết : Hezbollah đã tiến hành cuộc điều tra độc lập, và đi đến kết luận là chính Israel đứng sau vụ ám sát ngày 14/02/2005. Lãnh đạo Hezbollah sẽ đưa ra bằng chứng về những lời tố cáo này trong cuộc họp báo tổ chức vào ngày mùng 09/08 sắp tới."
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.