Vào nội dung chính
AI CẬP

Huynh đệ Hồi giáo biểu tình nhân một năm ngày cựu Tổng thống Morsi bị lật đổ

Hôm qua, 03/07/2014, đối lập Ai Cập đã tổ chức « một ngày nổi giận » để đánh dấu một năm ngày cựu Tổng thống Mohamed Morsi của phong trào Huynh đệ Hồi giáo bị lật đổ. Xung đột đã nổ ra giữa các nhóm biểu tình với cảnh sát tại Cairo. Gần 200 người bị bắt. Hai người chết trong các vụ nổ bom tự tạo.

Quảng cáo

Thông tín viên François Hume-Ferkatadji tường trình từ Cairo,

" Ngay từ cuối buổi sáng hôm qua, bức ảnh một thanh niên 21 tuổi được phổ biến rộng rãi trên các mạng xã hội. Đây là người đầu tiên được coi là đã hy sinh vì đại nghĩa trong ngày biểu tình quy tụ hàng nghìn người tham gia trên khắp cả nước.

Tại Cairo, ở các khu phố bình dân phía tây thành phố, những người biểu tình đã đốt các lốp (vỏ) xe và làm tắc nghẽn giao thông, nhưng những nhóm này đã nhanh chóng bị cảnh sát giải tán, bằng hơi cay và đôi lúc bằng cả đạn thật.

Cảnh sát đã bắt giữ 39 người tham gia biểu tình, cùng với 157 người khác bị câu lưu vì tập hợp bất hợp pháp, theo thông tin từ chính quyền.

Trong các cuộc biểu tình, người tham gia giơ bốn ngón tay lên trời, để tưởng nhớ tới cuộc thảm sát Raba’a, có nghĩa là số 4 trong tiếng Ả Rập, khi 600 người bị giết hại chỉ trong một ngày, ngày 14/08 năm 2013.

Suốt đêm hôm qua, những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đã tập hợp khắp nơi trên cả nước, tuy nhiên, điều chủ yếu mà chính quyền Ai Cập chú ý là có ít người tham gia biểu tình, hơn là các thông điệp của biểu tình." 

Theo nhận định của một số nhà quan sát, tình hình hiện tại còn xa mới giống với « một cuộc cách mạng mới » mà phong trào Huynh đệ Hồi giáo và các đồng minh của họ kêu gọi.

Bốn vụ nổ bom tự tạo tại nhiều khu phố ở thủ đô Cairo khiến hai người thiệt mạng. Theo cảnh sát, trong khi đang chế tạo bom, hai người nói trên đã tử thương, vì bom nổ bất ngờ. Cũng ngày hôm qua, đụng độ nổ ra tại bắc bán đảo Sinai, gần dải Gaza, 17 chiến binh Hồi giáo bị trực thăng quân đội Ai Cập bắn hạ.

Trong một thông cáo do văn phòng báo chí tại Luân Đôn thảo ra, phong trào Huynh đệ Hồi giáo đã hoan nghênh « 100 cuộc biểu tình được tổ chức tại 16 tỉnh Ai Cập », và khẳng định quan điểm phản kháng « hòa bình ». Trong khi đó, chính quyền quy trách nhiệm cho phong trào tôn giáo đã 86 tuổi đời này trách nhiệm về rất nhiều bạo động trên cả nước từ một năm qua. Theo chính phủ AI Cập, hơn 500 nhân viên an ninh thiệt mạng trong các cuộc tấn công của lực lượng thánh chiến.

Trong năm qua, hơn 1.400 người thân Morsi đã bị thiệt mạng do đạn của cảnh sát và 15.000 người bị bắt, trong đó hàng trăm người bị kết án tử hình, trong các phiên tòa diễn ra vội vã. Theo các nhà bảo vệ nhân quyền, đợt đàn từ một năm nay là đẫm máu nhất tại Ai Cập kể từ nhiều thập niên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.