Vào nội dung chính
UKRAINA

Ukraina: Quân đội sẽ phản công

Quân đội Ukraina chuẩn bị phản công sau những thiệt hại nhân mạng nặng nề hôm qua. Hàng ngàn dân cư vùng Donetsk rời bỏ nơi ở vì lo sợ tình hình chiến sự gia tăng. Trong khi đó, phương Tây hôm nay 12/07/2014 thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các lãnh tụ phiến quân nổi dậy Ukraina thân Nga.

Quân đội Ukraina tiến gần Slaviansk ngày 11/07/2014.
Quân đội Ukraina tiến gần Slaviansk ngày 11/07/2014. REUTERS/Gleb Garanich
Quảng cáo

Trong buổi sáng ngày hôm qua, quân đội Ukraina bị một vố đau với 19 binh sĩ đã bỏ mạng do trúng đạn rốc-kết Grad của phe nổi dậy tại vùng Lougansk. Nếu gộp chung các con số thương vong trong vòng 48 tiếng đồng hồ tại những vùng có tranh chấp, số quân nhân Ukraina tử trận đã lên đến 30 người.

Sau thiệt hại nặng nề hôm qua, Tổng thống Porochenko tuyên bố sẽ trả thù cho những binh sĩ ngã xuống trên các chiến trường phía đông. Kiev cho biết sẽ phối hợp cùng với thị trưởng Donetsk nghiên cứu các phương án tấn công nhằm tránh đổ nhiều máu và tránh việc sử dụng đến không quân và đại pháo trong thành phố để không gây ra nhiều nạn nhân và phá hủy các cơ sở hạ tầng tại đây.

Đây sẽ là một câu hỏi hóc búa cho quân đội Ukraina, vào lúc mà quân nổi dậy, tuy quân số ít hơn nhưng lại được trang bị một kho vũ khí dồi dào, kể cả các loại vũ khí chống xe thiết giáp và dàn phóng tên lửa Cachiusa của Nga.

Người dân vùng Donetsk rời bỏ thành phố vì lo sợ chiến sự

Trong khi đó, tại vùng Donetsk hàng chục ngàn cư dân, lo sợ cuộc phản công của quân đội Ukraina, đã vội vã bỏ chạy khỏi khu vực, tìm cách đáp tàu sang Nga. Đặc phái viên Damien Simonart tại khu vực cho biết cụ thể:

“Tại nhà ga Donetsk, chuyến tàu giường nằm đi Matxcơva còn 30 phút sẽ rời bến. Trên bến, rất nhiều hành khách vận chuyển những chiếc va-li to đùng bằng vải, đựng đầy đồ đạc của họ.

Andrei, 25 tuổi, sống ở Avdivka, cách Donetsk 20 cây số về phía bắc quyết định ra đi để bảo vệ gia đình. Anh cho biết: “Ngày nào quân đội cũng nã pháo các vùng xung quanh Donetsk. Ở lại và đợi chúng xảy ra có được gì chăng? Chúng tôi muốn ra đi từ trước, nhưng phải dành dụm để mua vé tàu. Giờ tôi dân vợ con và mẹ vợ đi sang Nga, sang Matxcơva”.

Natalia, hơn 40 tuổi, cũng đi Matxcơva cùng với chồng, con gái và chàng rể tương lai. Ai cũng hy vọng sẽ kiếm được một việc làm tại thủ đô Nga. Đối với Natalia, tại vùng khai thác mỏ Donbass này chẳng còn tương lai gì nữa. “Nếu như Donetsk vẫn thuộc về Ukraina, khu vực sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của những tên cướp lên cầm quyền tại Kiev, của một vị tổng thống bất hợp pháp và của cả lũ vô lại, do đó không có chuyện tôi sẽ trở lại đây. Tôi chỉ quay về khi nào tình hình chính trị trong khu vực này thay đổi”.

Theo quân nổi dậy, 70.000 người trên tổng số một triệu dân đã rời Donetsk. Nhưng trên thực tế các con số này chắc chắn là cao hơn. Những ai vẫn ở lại đây do sự chọn lựa hay do bắt buộc sống với nỗi sợ phập phồng.

Phương Tây hôm nay cũng đã có những phản ứng quyết liệt chống lại phe nổi dậy. Liên Hiệp Châu Âu thêm vào danh sách trừng phạt các nhân vật lãnh đạo thuộc các nước cộng hòa do phe nổi dậy tại Donetsk và Lougansk tự tuyên bố thành lập. Canada đưa ra một loạt các lệnh trừng phạt kinh tế mới và lệnh cấm visa du lịch nhắm vào 14 thủ lãnh phiến quân nổi dậy Ukraina thân Nga.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.