Vào nội dung chính
CUBA - NHÂN QUYỀN

Cuba thả tù nhân lương tâm cuối cùng

Chính quyền Cuba ngày 20/10/2015, đã trả tự do cho một họa sĩ vẽ graffiti ( tranh trên tường), bị cầm tù vì đã vẽ tranh biếm họa cựu Chủ tịch Fidel Castro và Chủ tịch đương nhiệm Raul Castro. Theo tổ chức Ân xá Quốc tế, đây là tù nhân lương tâm cuối cùng trên hòn đảo.

Danilo Maldonado, họa sĩ Cuba vẽ tranh trên tường graffiti vui mừng gặp lại người thân sau khi được trả tự do ngày 20/10/2015.
Danilo Maldonado, họa sĩ Cuba vẽ tranh trên tường graffiti vui mừng gặp lại người thân sau khi được trả tự do ngày 20/10/2015. REUTERS/Enrique de la Osa
Quảng cáo

Danilo Maldonado, nổi tiếng với nghệ danh “ El Sexto ”, đã bị giam giữ trong vòng 10 tháng vì “ thiếu tôn trọng đối với các nhà lãnh đạo cách mạng ”. Nghệ sĩ trẻ 32 tuổi này đã vẽ hai nhân vật được đặt tên là “ Fidel ” “ Raul ” trên lưng heo.

Sau khi được trả tự do, “ El Sexto ” phát biểu với báo giới rằng chính quyền “ không có óc hài hước ”. Sự kiện này được các nhà bất đồng chính kiến sử dụng thành công cụ đấu tranh trong bối cảnh Cuba và Mỹ đang trong quá trình “ xích lại gần nhau ”. Tháng trước, tổ chức Ân xá Quốc tế nhận định nghệ sĩ gratiffi này là tù nhân chính kiến cuối cùng trên hòn đảo Cuba, đồng thời cũng khẳng định vẫn theo dõi những trường hợp khác.

La Habana luôn bác bỏ cáo buộc giam giữ tù nhân lương tâm và cho rằng những người bất đồng chính kiến là lính đánh thuê ” cho chính quyền Mỹ. Tháng 12/2014, Cuba chấp nhận thả 53 tù nhân chính trị sau khi quyết định tái lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, “ nhã ý ” của chính quyền Cuba bị nghi ngờ vì chỉ tám ngày sau đó, La Habana đã cho bắt giữ một nghệ sĩ khác.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.