Vào nội dung chính
VENEZUELA - KHỦNG HOẢNG

Venezuela : Quân đội chưa "quay lưng với tổng thống Maduro"

Tại Venezuela, quân nhân đã không « lắng nghe nguyện vọng của người dân » theo lời kêu gọi của tổng thống lâm thời tự phong Juan Guaido. Ngày 04/05/2019, cuộc tuần hành và đưa truyền đơn trước bốn trại lính ở Caracas để thuyết phục quân nhân quay lưng với tổng thống Maduro đã không thu hút được nhiều người tham gia.

Quân nhân Venezuela đốt truyền đơn ngay trước mặt người biểu tình, gần một doanh trại ở Caracas, ngày 04/05/2019.
Quân nhân Venezuela đốt truyền đơn ngay trước mặt người biểu tình, gần một doanh trại ở Caracas, ngày 04/05/2019. REUTERS/Manaure Quintero
Quảng cáo

Theo thông tín viên RFI Benjamin Delille tại Caracas, nguyên nhân có thể là có đến hai cuộc biểu tình lớn diễn ra chỉ trong vòng một tuần và bốn người bị thiệt mạng trong các vụ đụng độ với cảnh sát.

« Chỉ có khoảng 30 người ủng hộ phe đối lập tập trung trước doanh trại San Bernardino, một trong những doanh trại lớn nhất ở Caracas. Trước mặt họ là một hàng rào dầy đặc quân nhân đứng chặn đường. Cuối cùng, đoàn người biểu tình phải quay bước.

José, 32 tuổi, một người biểu tình, cho biết : « Chúng tôi chỉ có một nhóm nhỏ vì đây là khu quân sự, làm mọi người lo sợ. Điều này giải thích tại sao không có đông người biểu tình như thường lệ. Nhưng chúng tôi đã phân phát tài liệu kêu gọi quân nhân đứng về phía dân với hy vọng sẽ có hiệu quả ».

Ở khu phố bình dân El Paraiso có nhiều người biểu tình hơn, chừng hơn 100 người tập trung ở quảng trường Washington. Cứ 5 phút, đội cảnh sát đi xe gắn máy, trang bị đến tận răng, lại chạy vòng quanh quảng trường đe dọa.

Ông Raul thì muốn trao cho họ tài liệu ghi rõ luật ân xá. Ông nói : « Đó là đội Vệ binh Quốc gia, cánh tay vũ trang của chính phủ để trấn áp người dân. Họ muốn dọa chúng tôi, làm chúng tôi sợ để chúng tôi về nhà ».

Dường như kế sách hù dọa đó đã thành công. Ở Caracas, chưa một cuộc biểu tình nào lại thu hút ít người tham gia đến như vậy. Một nhóm khác tìm cách tiến gần đến Casona, khu dinh thự tổng thống, nơi được quân nhân canh phòng cẩn mật.

Maria giơ cao cánh tay và nói : « Làm như vậy để họ biết rằng chúng tôi tuần hành ôn hòa, chúng tôi muốn chính phủ ra đi một cách hòa bình. Chúng tôi không muốn có thêm người chết ở đất nước này ».

Cuối cùng thì những người biểu tình cũng trao được bản tài liệu cho quân nhân. Nhưng những quân nhân này đã đốt ngay trước mặt họ. Đoàn người biểu tình tay trắng quay về, vừa đi vừa hát vang quốc ca để tự khích lệ ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.