Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Vòng loại Euro 2012 : Đội Pháp tìm lại được chiến thắng trên sân nhà

Đăng ngày:

Ngày hôm qua 09/10/2011, trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng loại giải bóng đá châu Âu Euro 2012, trên sân nhà Stade de France, đội tuyển Pháp đã có được chiến thắng cách biệt 2-0 trước Rumani, trong một trận đấu khá vất vả. Đây là chiến thắng đầu tiên của các cầu thủ Áo Lam trên sân Stade de France từ năm 2009 và trận thắng chính thức thứ hai của huấn luyện viên Laurent Blanc.

Loic Remy  (trái) và Gourcuff (giữa) hai người làm nên chiến thắng của đội tuyển Pháp trước Rumani
Loic Remy (trái) và Gourcuff (giữa) hai người làm nên chiến thắng của đội tuyển Pháp trước Rumani REUTERS/Benoit Tessier
Quảng cáo

Bước vào trận đấu gặp Rumani, một đối thủ vẫn được coi là khó chơi đối với Pháp các cầu thủ áo Lam tỏ ra cực kỳ hưng phấn, quyết tâm giành chiến thắng để có thể xoá đi cái « dớp » không thể thắng trên sân nhà và luôn bị Rumani cầm hòa. Nỗi khát khao chiến thắng của đội tuyển tối qua đã lan qua các cổ động viên Pháp. Đã lâu lắm rồi các cổ động viên bóng đá Pháp mới có dịp bày tỏ tình cảm cuồng nhiệt của mình đối với các cầu thủ nhà như trong trận đấu này.

Cho dù đã cố gắng chơi đeo bám ở các tuyến, tranh cướp bóng tích cực nhưng đội quân trẻ của ông Laurent Blanc cũng đã phải mất loay hoay khá lâu mới tìm được bàn thắng mở tỷ số. Người có công giải tỏa ghánh nặng cho cả đội là Loic Remy, cầu thủ mới 4 lần khoác áo đội tuyển và đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh trong đội hình áo Lam mới. Cuối cùng người ấn định tỷ số 2-0 là Yohan Gourcuff, tiền vệ vừa được gọi trở lại đội tuyển từ sau Nam Phi 2010. Cả hai đều được tung vào sân ở cuối trận đấu.

Trở lại với trận đấu tối qua với thông tín viên Christophe Jousset có mặt trên sân Stade de France :

Phải đợi đến phút thứ 83 thì đội tuyển Pháp mới mở được tỷ số trong một trận đối mặt với Rumani mà các cầu thủ Pháp đã liên tiếp 3 lần bị cầm chân bằng kết qủa hòa. Cuối một pha bóng phản công Loic Remy, tiền đạo của câu lạc bộ Olymique Marseilles đã băng xuống có cú sút bóng khá quyết đoán, chéo sườn thủ gôn Rumani đưa bóng vào góc hẹp của cầu môn.

79 nghìn cổ động viên Pháp trên sân như được giải tỏa sau những phút thi đấu mà thế trận hòan tòan nghiêng về phía các cầu thủ áo Lam dù chơi đầy quyết tâm, bám đuổi bóng tích cực nhưng vẫn còn thiếu hiệu quả. Trong hiệp một, đội Pháp có được một cơ hội khi Benzéma sút bóng xoáy kỹ thuật nhưng lại đập bên ngoài cột dọc. Rồi đến phút thứ 57 lại thêm cú sút căng của Valbuena nhưng bị thủ môn Rumani đẩy ra và bóng đập xà ngang ra ngoài.

Về phía các cầu thủ Rumani, họ tổ chức phòng ngự co cụm, thỉnh thoảng có tổ chức được một vài đường bóng nguy hiểm, đặc biệt là cú sút bóng của chạm cột dọc khung thành thủ môn Lloris khi đó đã bất lực hoàn toàn. Ý chí quyết đấu của các cầu thủ Pháp đã được trả giá xứng đáng khi trong thời gian đá bù giờ Payet từ dưới sát đường biên ngang chuyền bóng trở lại cho Gourcuff để cầu thủ này nâng tỷ số lên 2-0, đây cũng là kết qủa cuối cùng của trận đấu. Đội Pháp vươn lên tạm dẫn đầu bảng D. Giờ đây các cầu thủ Pháp hoàn toàn vững tâm chuẩn bị cho trận đấu sắp tới vào ngày 12 này với Luxembourg.

Cũng cần phải nói là trước khi bước vào trận đấu tối qua đội tuyển Pháp cũng gặp một số khó khăn về đội hình. Abou Diaby, Sagna đang chơi ổn định thì bị trấn thương không thể tham dự.Nhưng trong bối cảnh đó huấn luyện viên Laurent Blanc đã có sự xắp xếp đội hình khá hợp lý với việc đưa trở lại đội hình xuất phát Samir Nasri, vừa mới hồi phục sau chấn thương. Tiền vệ của Arsenal này đã tung hoành và không ít lần gây khó khăn cho hậu vệ của Rumani. Tuy nhiên Nasri vẫn chưa tạo được sự phối hợp ăn ý trong tổ chức tấn công từ tuyến tiền vệ.

Cổ động viên Pháp trên sân Stade de France trong trận Pháp-Rumani tối 9/10/2010
Cổ động viên Pháp trên sân Stade de France trong trận Pháp-Rumani tối 9/10/2010 REUTERS/Benoit Tessier

Với chiến thắng 2-0 trên sân nhà tối qua đội tuyển Pháp có 6 điểm dẫn đầu bảng D, xếp tiếp theo là Albanie 2 điểm, Belarus xếp thứ ba rồi đến Bosnia Herzegovina, Rumani. Luxembourg, đối thủ của Pháp tới đây, hiện đứng cuối bảng. Ngày hôm nay các báo ra tại Pháp đều có chung một nhận định với chiến thắng 2-0 trước Rumani tối qua, bóng đá Pháp đã thực sự quay lưng với quá khứ đáng buồn gần đây. Đây là một chiến thắng ít nhiều đã làm thay đổi được một số điều.

Dù gì đội tuyển Pháp thế hệ mới đã tìm được chiến thắng và điều quan trọng các cầu thủ áo lam đang dần lấy lại lòng tin ở người hâm mộ Pháp sau thất bại tệ hại ở nam Phi. Tuy nhiên cũng cần phải nhận thấy là chặng đường tái thiết vẫn còn dài trước mặt đội tuyển Pháp để tìm lại đỉnh cao phong độ của bóng đá Pháp, có thể thấy được điều này qua việc cho đến giờ băng đội trưởng của đội Pháp vẫn được thay đổi theo từng trận đấu. Ông Blanc có hứa sau chiến thắng tối qua rằng chiếc băng đội trưởng sẽ được ấn định hết vòng lọai euro 20120 này.

Rafael Nadal hạ Gael Monfils, giành danh hiệu vô địch thứ 7 trong mùa bóng

Ngày hôm nay Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal tiếp tục thu họach thêm chiến thắng trên đường chuẩn bị cho giải Master Luân Đôn ( từ ngày 21 đến 28 tháng mười một). Tay vợt Tây Ban Nha đã dành chức vô địch thứ 7 của mùa bóng tại giải ATP Tokyo trước tay vợt Pháp Gael Monfils bằng hai séc đấu 6-1 và 7-5.

Nadal và chiếc cúp vô địch thứ 7 trong mùa bóng hôm 10/10/2010 tại Tokyo
Nadal và chiếc cúp vô địch thứ 7 trong mùa bóng hôm 10/10/2010 tại Tokyo REUTERS/Yuriko Nakao

Trong mùa giải đấu năm nay, không ai qua đươc tay vợt Tây Ban Nha. Rafael Nadal đã giành chiến thắng ở 3 trên 4 giải Grand Chelem của năm ( Roland-Garros, Wimbledon, US Open). Anh chỉ thua có 8 trận trong tổng số 74 cuộc đấu trong đó có có một thất bại ở trận chung kết giải Doha trước tay vợt Nga Nicolay Davydenko hồi tháng giêng. Một thành tích đáng nể. Tuy nhiên Nadal vẫn khiêm tốn nói rằng : « Tôi đã thắng nhiều trận trong năm nay, nhưng tiếp tục thắng nữa cũng khó khăn. Tôi sẽ cố gắng chơi hết khả năng ở cuối mùa giải và ở Master Luân Đôn, mà với tôi đó là một giải khó nhất ».

Trở lại trận chung kết tại Tokyo hôm nay. Tay vợt Pháp Gael Monfils đã không cưỡng lại được sức mạnh của Nadal ngay từ những quả giao bóng. Ở Sec đấu thứ nhất Nadal đã ăn điểm hết từ các cú giao bóng sấm sét và chuẩn xác của mình. Sang đến séc đấu thứ hai thì thế trận có trở lại cân bằng đến ván thứ 5, nhưng cuối cùng Monfils vẫn bị hạ ở tỷ số 7-5.

Gael Monfils trong trận chung kết gặp Rafael Nadal ngày 10/10/2010
Gael Monfils trong trận chung kết gặp Rafael Nadal ngày 10/10/2010 REUTERS/Yuriko Nakao

Nhìn vào thành tích của hai đấu thủ chung kết cùng ở tuổi 24 này thì sẽ không thấy có gì ngạc nhiên về kết quả trận chung kết tại Tokyo. Đối với tay vợt Pháp đây là trận chung kết thứ 9 trong khuôn khổ giải Hiệp hội quần vợt nhà nghề ATP, trong đó Monfils mới hai lần giành thắng lợi (2005 và 2009) trong khi Nadal đã có tới 43 danh hiệu ở các giải đấu như vậy.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.