Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

"Người không chân" Oscar Pistorius, từ Olympic đến ghế bị cáo

Đăng ngày:

Oscar Pistorius, niềm tự hào của Nam Phi, thần tượng thể thao của hàng triệu người hâm mộ ngày mai sẽ phải ra hầu toà vì tội cố ý giết người. Phiên toà tại Nam Phi sẽ làm sáng tỏ điều gì đã dẫn một con người có ý chí sắt đá, một vận động viên điền kinh khuyết tật đầu tiên thi đấu cùng vận động viên lành lặn tại Thế vận hội Olympic đến với một kết cục bi kịch.

Oscar Pistorius, vận động viên Nam Phi trên đường chạy cự ly 400 m Olympic Luân Đôn, ngày 4/8/ 2012.
Oscar Pistorius, vận động viên Nam Phi trên đường chạy cự ly 400 m Olympic Luân Đôn, ngày 4/8/ 2012. Reuters/Kai Pfaffenbach
Quảng cáo

Oscar Pistorius được mệnh danh "người không chân" chạy nhanh nhất hành tinh và từng đoạt 4 huy chương vàng ở Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic), đồng thời giữ các kỷ lục ở những nội dung chạy 100m, 200m, 400m dành cho vận động viên khuyết tật.

Sinh năm 1986 tại Johanesbourg, do một dị tật bẩm sinh, cậu bé Oscar bị cắt cụt cả hai chân đến tận đầu gối từ khi mới 11 tháng tuổi. Nhưng điều đó không ngăn cản cậu bé lớn lên cùng với niềm đam mê thể thao. Càng nhận thấy sự thiếu hụt cơ thể của mình thì Oscar lại càng quyết tâm luyện tập để hoàn thiện mình, vượt lên trên số phận nghiệt ngã và anh đã đến được đường đua lớn nhất thế giới.

Pistorius đã tham gia thi đấu các Paralympic Athens 2004 và Bắc Kinh 2008. Không dừng lại ở đó, anh vẫn quyết chí đi vào lịch sử với việc tranh tài chính thức ở Olympic, giải đấu đỉnh cao nhất hành tinh mà tất cả các vận động viên đều muốn chinh phục. Còn nhớ, năm 2008, khi Olympic được tổ chức tại Trung Quốc, Pistorius đăng ký thi đấu với những vận động viên bình thường khác nhưng anh lập tức bị gạt khỏi danh sách. Bởi đơn giản anh là vận động viên « không bình thường », một người khuyết tật, không ai nghĩ anh có đủ khả năng tham gia thi đấu với những người bình thường. Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) cũng cho rằng đôi chân giả giúp anh tiết kiệm được nhiều năng lượng so với các vận động viên bình thường.

Tuy nhiên, năm 2008, tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) ra phán quyết Pistorius không có được lợi thế như vậy. Bởi máu trong cơ thể anh ít hơn người bình thường và anh không có cơ bắp ở cẳng chân. Những khó khăn đã không làm Pistorius lùi bước, khi anh luôn mang trong mình khát vọng lớn lao là hiện thực hóa giấc mơ được thi đấu tại Olympic cùng với những vận động viên bình thường khác. Pistorius cố gắng cải thiện thành tích và tham gia các giải đấu lớn bằng chính đôi chân giả. Ước mơ của anh là muốn đặt chân lên đường chạy tại Olympic Luân Đôn và chinh phục đỉnh cao tốc độ. Câu chuyện tưởng như hoang đường ấy dần dần được chàng trai không chân viết lên một cách đầy diệu kỳ bằng tất cả nghị lực.

Tám năm sau cuộc thử sức đầu tiên ở Thế vận hội dành cho những người khuyết tật ở Athens 2004, Thế vận hội mùa hè Luân Đôn 2012 sẽ là cái mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời Oscar Pistorius cũng như của người hâm mộ thể thao. Với đôi chân giả làm bằng vật liệu các bon giống như hai lưỡi dao, Pistorius xuất phát ở đường đua chạy cự ly 400 mét rồi 4 x 400 tại Thế vận hội Luân Đôn bên cạnh những vận động viên bình thường. Tuy không đạt thành tích huy chương, nhưng anh đã vượt lên trên nhiều vận động viên bình thường khác. Điều quan trọng hơn, đó giấc mơ của vận động viên Nam Phi đã trở thành hiện thực.

Ngay trong năm đó tạp chí Mỹ Times đã xếp Pistorius trong số 100 nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới đồng thời ca ngợi « anh chính là hiện thân cho khát vọng thế giới ». 

Nhưng chỉ bảy tháng sau đó, đúng vào ngày lễ Tình yêu – Saint Valentin 2013, tấm gương đó đã tan vỡ trước hàng triệu người ngưỡng mộ anh. Trước đó, mọi người vẫn nhìn Pistorius như một thần tượng của nghị lực phi thường. Hình ảnh của vận động viên có đôi chân giả như lưỡi dao vẫn phủ kín các trang bìa tạp chí, khi thì được phong danh hiệu « người đàn ông mặc đẹp nhất trong năm » khi thì xuất hiện như là một tấm gương cổ vũ cho những em bé khuyết tật….

Trong cái đêm 14 tháng Hai năm 2013 đinh mệnh đó, Pistorius đã bắn bốn viên đạn 9 mm qua phòng vệ sinh tại nhà riêng của anh, giết chết cô bạn gái, người mẫu Reeva Steenkamp 29 tuổi. Ban đầu Pistorius khai đã nổ súng vì nhầm tưởng bạn gái là kẻ trộm. Nhưng các nhà điều tra và toà án khẳng định anh đã cố ý giết người.

Từ lúc đó trở đi, dưới ống kính của các phóng viên ảnh, Pistorrius không còn là một chàng trai tươi cười, thay vào đó là hình ảnh của một nghi phạm luôn cúi đầu tìm cách giấu mặt mỗi khi ra khỏi sở cảnh sát, bao xung quanh là cảnh sát bảo vệ. Tại phiên đối chất đầu tiên trước khi được trả tự do có điều kiện hôm 22/2/2013, Pistorius đã khóc nức nở mà mọi người không hiểu anh khóc vì cái gì.

Cỗ máy truyền thông quốc tế lại đổ xô đến với Pistorius, nhưng lần này họ tìm kiếm tất cả những góc khuất chưa từng biết đến của một người hùng thể thao. Báo chí bắt đầu khai thác và phát hiện ra không biết bao nhiêu là chuyện liên quan đến anh như: Oscar Pitorius là người mê tốc độ, thích moto hay Pistorius một con người tính tình hung hãn từng có chuyện với hàng xóm và bị kiện ra toà, rồi người ta lại phát hiện ra một Pistorius còn là một tay có tài tán gái…

Phiên toà xét xử Oscar Pitorus mở ra vào ngày mai và nếu bị kết án theo cáo trạng thì « người không chân » có thể phải lĩnh án 25 năm tù. Phiên toà dự kiến kéo dài ba tuần hứa hẹn sẽ có những bất ngờ. Dù kết cục bản án sẽ ra sao, người ta chỉ tiếc cho một con người đầy bản lĩnh như anh vừa mới bước chân vào lịch sử thể thao sau biết bao năm khó nhọc luyện tập để rồi một ngày bi kịch cuộc đời đã phá vỡ tất cả. Quanh anh giờ chỉ còn lại người thân trong gia đình. Họ đã tìm những chuyên gia giám định, luật sư giỏi nhất với hy vọng giảm nhẹ phần nào sự trừng phạt của pháp luật. Dù sao sự nghiệp của Oscar Pistorius đã chấm dứt cũng như hình ảnh một thần tượng thể thao đã sụp đổ.

FIFA thông qua luật cho phép mang khăn choàng đầu chơi bóng 

Liên đoàn Bóng đá Thế giới đã quyết định chính thức cho phép các cầu thủ mang khăn trong thi đấu bóng đá. Cơ quan quản lý luật lệ trong bóng đá thế giới Ifab ( International football Asocitaion Board) đã chính thức thông qua luật mới trong phiên họp toàn thể hôm qua 1/3/2013 tại Zurich. Liên đoàn bóng đá Thế giới giải thích, quy định mới sẽ góp phần gỡ bỏ rào cản tôn giáo giúp phát triển môn bóng đá ở nhiều nước trên thế giới.

Việc mang khăn choàng trong bóng đá từ nhiều năm nay đã trở thành đề tài tranh cãi gay gắt. Nhiều liên đoàn bóng đá thiên về xu hướng cấm mang khăn trong thi đấu, nhất là Pháp hay gần đây nhất là Canada. Lý do đưa ra là khăn choàng có thể là vật nguy hiểm trong các môn thể thao đối kháng nhiều va chạm như bóng đá. Thực tế các đây hai năm, theo đề nghị của một số nước Hồi giáo cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã thử cho phép các cầu thủ bóng đá nữ được mang khăn choàng trong một số điều kiện thi đấu nhất định, sau đó quy định mở rộng áp dụng cho các cầu thủ nam, chủ yếu là những cầu thủ gốc Ấn Độ theo đạo Sikh.

Board đánh giá không còn lý do nào xác đáng để cấm nếu các các quy được tôn trọng. Nhũng điều kiện đó là : Khăn mũ của người mang phải bám chặt phần đầu, phù hợp với quần áo của cầu thủ và không được đính liền với áo. Tóm lại là làm sao không để gây nguy hiểm cho người mang khăn mũ cũng như người cùng chơi.
Quy định này sẽ còn phải được chi tiết hoá thêm và sau đó sẽ có văn bản hướng dẫn gửi về cho các liên đoàn bóng đá để thực hiện.

Vấn đề mang khăn choàng khi thi đấu đã gấy tranh cãi trong làng bóng tròn trong nhiều năm nay. Iran đã từng kiện FIFA chỉ vì các nữ cầu thủ đội tuyển quốc gia nước này chỉ vì bị cấm mang khăn đã phải bỏ cuộc dự vòng chung kết Olympic Luân Đôn 2012. Với cơ quan quản lý môn bóng tròn của thế giới, khía cạnh thể thao của vấn đề quan trọng hơn là các tranh luận xung quanh biểu tượng tôn giáo. Lập luận của các nhà quản lý luật bóng đá là quy định này sẽ giúp phát triển rộng rãi môn bóng đá hơn.

Cho dù việc cho phép che khăn trên đầu trong thi đấu có giá trị khắp thế giới nhưng điều đó không có nghĩa là luật sẽ được áp dụng ở mọi nơi. Tại Pháp cuộc tranh luận quy định mang khăn choàng đầu đã diễn ra gay gắt trong các tầng lớp xã hội từ nhiều năm qua. Liên đoàn bóng đá nước này, cách đây hai năm đã ra lệnh cấm các cầu thủ mang khăn choàng thể theo các điều luật tôn trọng tính thế tục không phân biệt tôn giáo của nước Pháp. Ngay sau khi FIFA thông qua quy định mới nói trên, Liên đoàn bóng đá Pháp FFF đã nhắc lại nguyên tắc thế tục được hiến định có giá trị với mọi cuộc thi đấu quốc tế của đội tuyển quốc gia cũng như ở trong nước. Liên đoàn bóng đá Pháp cũng phải tôn trọng các điều luật cấm phô trương các dấu hiệu tôn giáo tín ngưỡng tại nơi công cộng.

Ifab trong phiên họp hôm qua cũng đã điều chỉnh nhằm làm rõ hơn các quy định cấm mọi khẩu hiệu, tuyên bố hay hình ảnh mang tính chính trị hay tôn giáo hay cá nhân trên trang phục thi đấu của cầu thủ. Cho dù ý định tốt hay xấu, các cầu thủ từ giờ trở đi nếu cởi áo để khoe với công chúng một thông điệp nào đó thì đều sẽ bị phạt.

Cúp C1 châu Âu : Ưu thế thuộc về bóng đá tấn công và túi tiền lớn

Các loạt trận đấu trong hai ngày thứ Ba và Tư trong tuần đã khép lại lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 bóng đá châu Âu. Khoogn có bất ngời lớn nhưng có nhiều điểm đáng chú ý có thể rút ra từ vòng đấu này đó là hiệu suất ghi bàn của vòng đấu này rất cao, các câu lạc bộ Anh thất bại không còng tỏ ra đáng sợ như các mùa bóng trước.

Manchester United gặp mang theo đen đủi trong giải vô địch quốc gia đến tận Piré, Hy Lạp, chịu thúc thủ 0-2 trước Olympiakos. Một kết quả mà báo chí Anh gọi là « tấn thảm kịch Hy lạp ». Chelsea cũng đành ngậm ngùi mang về từ Istambul 1 điểm quý giá sau khi bị Galatasaray cầm hoà 1-1. Trong khi đó hầu hết các các câu lạc bộ nhiều triển vọng đều đã có chiến thắng rõ rệt trên sân khách. Lật lại các con số thống kê từ 10 mùa giải C1 trở lại đây, chưa bao giờ các loạt trận lượt đi có được tỷ lệ 75% chiến thắng ở sân khách (6 trên 8 trận). Cho đến trước vòng đấu này tỷ lệ trận thắng trên sân khách cao nhất là ở mùa bóng 2010-2011 với 4 trên 8 trận.

Một điểm khác là sự cách biệt về trình độ các đội khá lớn thể hiện quan những chiến thắng rộng rãi. Đó là chiến thắng 6-1 của Real Madrid trước Schelke 04 và chiến thắng 4-0 của Paris Saint Germain trước Leverkusen cũng một đại diện sừng sỏ của Bundesliga và cũng phải kể đến chiến thắng không kém phần ấn tượng của Bayern Munich 2-0 trước Arsenal và Barça trước Manchester City, cũng với tỷ số 2-0. Cuối cùng thắng lợi 1-0 của Atletico Madrid trên sân AC Milan cho thấy sức mạnh của thế lực mới nổi đến từ Tây Ban Nha và sự xuống dốc của ông lớn AC Milan trong giải vô địch quốc gia Ý.

Những kết quả lượt đi vòng 1/8 nói trên đều không có gì quá bất ngờ bởi chiến thắng thuộc về những câu lạc bộ chú tâm xây dựng hàng công mạnh. 26 bàn thắng được ghi trong 8 trận đấu vừa qua cho thấy độ cách biệt trình độ giữa các câu lạc bộ châu Âu ngày càng lớn, đồng thời điều đó cũng ghi nhận sự lên ngôi của lối chơi tấn công. Thế nhưng ai cũng biết để có được lực lượng phục vụ cho triết lý bóng đá tấn công phụ thuộc rất nhiều vào túi tiền của các đội. Rõ ràng là chỉ có các câu lạc bộ giàu có mới đủ khả năng tài chính để mua về những cầu thủ đắt nhất thế giới có hiệu suất thi đấu tốt nhất.

Nếu khoanh vùng địa lý thì có thể nói, lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 đánh dấu bằng đại thắng của các câu lạc bộ Tây Ban Nha còn các câu lạc bộ Anh vốn vẫn làm mưa làm gió ở vòng đấu này trong các mùa giải trước thì nay coi như đã thất bại.  Với 3 thất bại bất lợi và một trận hoà, chỉ có Chelsea còn chút hy vọng lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất châu lục. Đó là kết quả của các câu lạc bộ Anh. Khó có thể nói thất bại của các câu lạc bộ Anh phản ánh xu hướng thoái trào của giải Ngoại hạng Anh, nhưng rõ ràng kết quả ở C1 là điều đáng xấu hổ đối với một giải vô địch quốc gia giàu có và được chú ý nhất thế giới như Premier League. Sau lần vắng bóng hoàn toàn ở tứ kết trong mùa bóng năm ngoái, thất bại ở loạt trận đầu vòng 1/8 cho thấy nguy cơ thất bại của bóng đá Anh trên đấu trường châu Âu lại hiển hiện trong mùa bóng năm nay.

Trong khi đó nhìn sang bán đảo Iberia. Mùa bóng trước, La Liga, đã có hai đại diện ở bán kết, nay tiếp tục toả sáng. Mặc dù vẫn đang vất vả với giải vô địch trong nước nhưng trên cầu trường châu Âu Barça không hề tỏ ra yếu thế.

Với bộ ba hàng công Benzema-Bale- Ronaldo cùng sự chỉ đạo của nhà chiến lược Carlo Ancelotti, giấc mơ về một chức vô địch châu Âu lần thứ 10 của họ hoàn toàn có cơ sở. Thêm vào thế lực đang lên Atletico, có thể nói các đội bóng của bán đảo Iberia cho đến lúc này đang có một hành trình không sai sót trên trường châu Âu.

Nếu lượt về vòng 1/8 nếu không có bất ngờ lớn thì người ta có thể thấy C1 năm nay là cuộc cạnh tranh của những kẻ lắm tiền. Trong số 5 câu lạc bộ giàu có nhất theo báo cáo hàng năm do văn phòng Deloitte công bố thì chỉ thấy có Manchester United là yếm thế, còn lại 4 câu lạc bộ lắm tiền như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich và Paris Saint Germain đều gặt hái thành công lớn. Bốn ông lớn này đã ghi được tổng cộng 14 bàn thắng và chỉ để thua 1 bàn. Loại trừ khả năng may rủi trong rút thăm chia bảng, đến lúc này người ta đã có thể nghĩ đến nhà vô địch C1 mùa bóng năm nay sẽ là một trong bốn câu lạc bộ nhà giàu này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.