Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Roland-Garos 2015 : Rafael Nadal 10 năm trị vì sân Paris

Đăng ngày:

Đúng hẹn hàng năm, Roland –Garros 2015, một trong bốn giải Grand Chelem của làng quần vợt thế giới, hôm nay 24/5/2015 khai mạc. Hơn một trăm tay vợt hàng đầu của thế giới lại hội tụ về các sân đất nện nằm ở Porte d’ Auteuil, cửa ngõ phía tây nam của thủ đô Paris, cùng nhau tranh tài trong hai tuần tranh chiếc Cúp Ngự lâm quân danh giá.

Được mệnh danh là "ông Hoàng sân đất nện", Rafael Nadal  nhắm tới kỷ lục tròn trịa 10 chức vô địch Roland-Garros - REUTERS /Carlos Barria
Được mệnh danh là "ông Hoàng sân đất nện", Rafael Nadal nhắm tới kỷ lục tròn trịa 10 chức vô địch Roland-Garros - REUTERS /Carlos Barria
Quảng cáo

Cứ mỗi lần giải Roland Garros mở ra, một câu hỏi quen thuộc trở lại với người hâm mộ môn quần vợt : Ai có thể đánh bại được Rafael Nadal, tay vợt thống trị sân đất nện Paris 9 lần trong 10 mùa tranh giải ? 

Nhân giải Roland Garros 2015, tay vợt Tây Ban Nha đang nhắm tới kỷ lục tròn trịa 10 danh hiệu vô địch sân đất nện của Paris, nơi mà « ông Hoàng sân đất nện » mới biết đến một thất bại kể từ khi có mặt năm 2005. Đó là vào năm 2009, tay vợt Tây Ban Nha do tình trạng thể lực kém đã bị tay vợt Thụy Điển Robin Solderling hạ ngay vòng 1/8.

Trước khi Nadal làm chủ mặt sân Paris, không có tay vợt nào có thể thống trị trong cùng một giải đấu lâu như tay vợt Tây Ban Nha. Ngay người được cho là huyền thoại của làng banh nỉ, Bjorn Borg của Thụy Điển, đạt 6 danh hiệu Roland Garros cũng đã là điều thần kỳ rồi.

Cũng chẳng một ai đoán trước được độ bền thành tích của Nadal cách đây 10 năm. Đó mà vào năm 2005, chàng thanh niên Nadal, 19 tuổi, từ xứ sở đấu bò tót đến với Roland Garros lần đầu tiên và anh đã giành luôn danh hiệu vô địch đầu tiên trước đối thủ Achentina Mariano Puerta sau một trận chung kết căng thẳng kéo dài 3 giờ 30 phút.

Guy Forget, cựu thủ quân của đội quần vợt Pháp ở Cúp David nhớ lại : « Điều hấp dẫn ở Nadal, đó là ở vào cái tuổi rất trẻ, anh đã có tất cả mọi vũ khí để trở thành một trong những tay vợt lớn nhất lịch sử thể lực siêu phàm, giác quan di chuyển đặc biệt và khả năng tranh chấp bóng tuyệt vời ».

Với sức mạnh dẻo dai, những cú đập bóng mạnh kinh khủng hay những cú líp bóng hủy diệt, tay vợt Tây Ban Nha đã ngang nhiên bước lên đỉnh cao của làng quần vợt thế giới, loại Roger Federer, khi đó đang là tay vợt số một thế giới.

Ở Roland Garros, từ khi xuất hiện Nadal đến nay, cuộc đọ sức giữa Federer và Nadal luôn được coi là trận bóng kinh điển mà trong tất cả các lần gặp, « bò mộng Tây Ban Nha » chưa một lần nhường cơ hội chiến thắng cho tay vợt Thụy Sĩ, người đang giữ kỳ lục 17 danh hiệu Grand Chelem.

Đã bốn lần vào chung kết ở mặt sân đất nện Paris (2006,2007,2008 và 2011) đối mặt với Nadal, Federer đều không thể làm được cuộc lật đổ với tay vợt Tây Ban Nha. Duy nhất chỉ có giải 2009, chỉ khi Nadal bị chấn thương để Soderling loại từ vòng 1/8, thì lúc đó "tàu tốc hành Thụy Sĩ" mới rộng đường giành được danh hiệu đầu tiên ở giải Grand Chelem tại Paris.

Không chỉ thống trị sân đất nện, tay vợt Tây Ban Nha còn đòi chia sẻ thành tích với tay vợt Thụy Sĩ ở các mặt sân Grand Chelem khác như ở Wimbledon năm 2008 và Úc mở rộng 2009. Thành công ở tất cả các Grand Chelem, nhưng tay vợt Tây Ban Nha vẫn là chuyên gia của sân đất nện.

Thách thức cho chiếc Cúp thứ 10 

Nhìn vào bảng thành tích đầy ắp chiến thắng ở mặt sân Paris người ta thấy : 66 trận thắng trên một thất bại. Nhưng con số thống kê này có bảo đảm để Rafael Nadal giành chiếc Cúp thứ 10 của Roland Garros lần thứ 114 này ?

Đây quả thực sẽ là một thách thức lớn vào thời điểm này cho Nadal. Mặc dù đã có trong tay 14 danh hiệu vô địch Grand Chelem, từ đầu năm nay tay vợt Tây Ban Nha đang có một mùa bóng khó khăn. Anh bị rớt xuống hạng 7 thế giới. Đây là thứ hạng thấp nhất của Nadal kể từ 10 năm nay. Lần đầu tiên, tay vợt này không giành được một giải Master nào trước khi đến Paris và thậm chí còn bị loại từ xa.

Cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Nadal đến với Roland Garros mà không nằm trong bốn hạt giống đầu tiên. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến kết quả rút thăm khiến Nadal có thể sẽ phải đối mặt với Novak Djokovic ngay ở tứ kết.

Trái với Nadal, tay vợt Serbia số một thế giới này dường nhưng đang ở phong độ sung mãn nhất. Mùa bóng năm nay Novak Djokovic đã khởi đầu bằng chiến thắng ở Úc mở rộng và tiếp đó là một loạt các giải Master từ India Wells, Miami, Monte Carlo cho đến Roma.

Hơn nữa Roland-Garros là giấc mơ cháy bỏng của Djokovic, đây là danh hiệu Grand Chelem duy nhất còn thiếu trong bảng thành tích của tay vợt Serbia. Djokovick đã thất bại trước Nadal hai lần ở bán kết, đó là vào năm 2012 và 2014, và 2013 ở bán kết của Roland Garros.

Djokovic hiểu rất rõ dù phong độ có đi xuống thì tay vợt Tây Ban Nha vẫn luôn là tay vợt cực kỳ mạnh ở mặt sân Paris mà anh đã làm chủ 9 trên 10 mùa giải đã qua. 

Bầu chủ tịch FIFA : Cuộc đua tay đôi giữa Thái tử Jordani và Sep Blatter

Cuộc bầu cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thế giới FIFA vào ngày 29/05 tới. Một tuần trước khi các liên đoàn bóng đá quốc gia trên thế giới tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch, ván bài bầu cử bỗng nhiên bị chia lại. Lần lượt hai ứng viên Michael van Praag và Luis Figo tuyên bố rút lui để lại đường đua cho Hoàng tử Jordani, Ali ben al-Hussein một mình đấu với vị Chủ tịch mãn nhiệm, Joseph Blatter, nay đã 79 tuổi nhưng vẫn có nhiều khả năng thắng cử.

Sau nhiều tháng chuẩn bị rầm rộ cho chiến dịch tranh cử, ứng cử viên Van Praag, 67 tuổi, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Lan, một người được đánh giá có nhiều kinh nghiệm trong quản lý bóng đá, và được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của 54 liên đoàn Châu Âu dường như cảm thấy không chắc thắng được vị « trưởng lão » của làng bóng đá thế giới nên hôm 21/05/2015 vừa qua đã bất ngờ tuyên bố rút khỏi cuộc đua. Ít giờ sau đó đến lượt Luis Figo, cựu danh thủ Bồ Đào Nha cũng tuyên bố bỏ cuộc đua.

Việc ông Michael van Praag rút lui khá bất ngờ đối với dư luận bóng đá tại Hà Lan, nước đang hy vọng có được vị đại diện lãnh đạo định chế quản lý bóng đá lớn nhất hành tinh. Nếu cựu danh thủ người Bồ Đào Nha, 42 tuổi, Luis Figo bỏ cuộc có thể hiểu được thì trường hợp của ông Michael van Praag gây ít nhiều tiếc nuối.

Ông Trần Hữu Sơn một người hâm mộ bóng đá tại Hà Lan cho biết phản ứng của dư luận thể thao tại Hà Lan và lý do tại sao ứng cử viên Van Praag sát giờ lại bỏ cuộc đua.

04:55

Trần Hữu Sơn 24/05/15

Thái tử Jordani, Ali, 39 tuổi, dường như gần đây đang trở thành ứng cử viên có thể được coi đáng gờm đối với ông Blatter. Từ nhiều tháng qua, ông Hoàng này đã liên tục các chuyến đi khắp thế giới để thuyết phục 209 Chủ tịch liên đoàn bóng đá quốc gia ủng hộ.

Ngoài ra, ông còn có một ngân sách dùng cho cuộc vận động tranh cử có thể nói là « không hạn chế ». Các cuộc tiếp xúc đó với tư cách là Phó chủ tịch FIFA, Thái tử Ali luôn tỏ ý muốn cải tổ để sao cho định chế bóng đá của thế giới trở nên cởi mở và minh bạch.

Bởi vì đến giờ, ngày càng có nhiều nghi vấn tham nhũng đè nặng lên FIFA, nhất là trong vụ trao quyền đăng cai Cúp bóng đá thế giới 2022 cho Qatar. Nhưng mặc dù tất cả, ông Sep Blatter, 79 tuổi, 40 năm tham gia FIFA trong đó có 17 năm làm Chủ tịch, giờ vẫn là ứng cử viên chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử ngày 29/05 tới tại Zurich.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.