Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Tại Việt Nam, không khí World Cup bắt đầu nóng dần

Đăng ngày:

Việt Nam, một đất nước có nền bóng đá có thể nói là vẫn xếp vào hàng chậm phát triển, nhưng lại có một đội ngũ những người hâm mộ môn bóng tròn cuồng nhiệt vào hàng bậc nhất châu Á.

Vui mừng chiến thắng sau trận đấu
Vui mừng chiến thắng sau trận đấu Ảnh: Hồng Long
Quảng cáo

Chỉ còn hơn một tuần nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức mở ra tại Nam Phi. Dù diễn ra tại cực nam của lục địa đen, nhưng người hâm mộ ở khắp nơi trên thế giới vẫn đang háo hức chuẩn bị đón chờ một tháng được sống hết mình với niềm say mê bóng đá.

Không khí bóng đá đang nóng lên từng ngày ở từng nước có đội tuyển của mình tham dự cũng như ở cả những nước mà đối với họ World Cup vẫn chỉ là một giấc mơ dài. Điển hình là Việt Nam, một đất nước có nền bóng đá có thể nói là vẫn xếp vào hàng chậm phát triển, nhưng lại có một đội ngũ những người hâm mộ môn bóng tròn cuồng nhiệt vào hàng bậc nhất châu Á.

Kể từ thập niên 1990 trở lại đây khi mà các phương tiện truyền thông phát triển thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam hầu như chưa chịu bỏ lỡ một giải đấu bóng đá lớn nào từ giải Vô địch châu Âu đến Cúp thế giới, cho dù có phải thức thâu đêm suốt sáng để theo dõi. Để phục vụ người hâm mộ, các đài truyền hình sẵn sàng bỏ ra khoản tiền hàng triệu đô la để mua bản quyền phát sóng các trận đấu. Báo chí, bản tin bung ra như nấm để cập nhật đủ loại thông tin đến từ giải đấu.

Nhân mùa World Cup 2010, chúng tôi đã hỏi chuyện phóng viên thể thao Huy Tường tại TP Hồ Chí Minh, một trung tâm lớn của giới mộ điệu bóng đá Việt Nam. Anh cho biết không khí World Cup trong những ngày này đang bắt đầu nóng dần nên, đặc biệt có thể nhận thấy trước tiên là trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ :

 

04:05

Nhà báo Huy Tường - 20100530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam Phi 2010: Đội tuyển Pháp tiếp tục cuộc thử nghiệm để khẳng định

 

Đến thời điểm này, 32 đội bóng dự World Cup đang gấp rút chốt danh sách và thực hiện những trận giao hữu cuối cùng để hiệu chỉnh đội hình chiến thuật.

Tối nay, trong hành trình chuẩn bị cho Nam Phi 2010, đội tuyển Pháp bước vào trận thử nghiệm thứ hai với đội tuyển Tunisie trước khi sang đảo Réunion đá trận giao hữu cuối cùng với Trung Quốc vào ngày 04/06.

Trước một đối thủ không phải là mạnh của lục địa châu Phi, nhưng trận tối nay sẽ là dịp để thày trò huấn luyện viên Raymond Domenech khẳng định thêm hiệu quả của đội hình chiến thuật mới 4-3-3 đã được các cầu thủ thể hiện khá hiệu quả ở trận thắng Costa Rica 2-1 tại Lens hôm thứ tư vừa qua.

Rõ ràng với sơ đồ chiến thuật mới, đội tuyển Pháp có được một lối chơi hấp dẫn, uyển chuyển và điều quan trọng là có được hiệu quả trong tấn công. Sơ đồ chiến thuật này đã thuyết phục được giới hâm mộ và cả những người vốn vẫn hay chỉ trích ông Domenech về một đội hình kém sức tấn công.

Điểm thuyết phục trong sơ đồ đó là để duy nhất Jérémy Toulalan là tiền vệ phòng ngự. Yoann Gourcuff và Florent Malouda được bố trí hỗ trợ cho Toulalan như những cầu thủ thu hồi bóng, nhưng hai người này thực chất luôn có thiên hướng tấn công. Franck Ribéry được chơi ở cánh trái sở trường và anh đã cùng Malouda, Evra tạo nên một cánh trái lợi hại. Sự xuất hiện của Mathieu Valbuena trong hiệp 2 cũng giúp lối chơi của Pháp trở nên cân bằng hơn, bởi những pha đột kích của cầu thủ Marseille ở cánh phải cũng nguy hiểm không kém của Ribéry ở hành lang đối diện.

Trận gặp Tunisie là cơ hội để ông Domenech tìm ra phương án tối ưu cho trận gặp nước chủ nhà Nam Phi trong vòng bảng, trả lời báo chí ông cho biết :

“Cũng giống như Costa Rica, Tunisie hay Trung Quốc, đối với chúng tôi đây là những trận khởi động chuẩn bị, kết quả có phần không mấy quan trọng, đó không phải là những trận đấu phức tạp, hay khó khăn. Chúng tôi hiểu được các cầu thủ và hiểu được những gì đang chờ đọi chúng tôi.

Có điều đó là sắp tới chúng tôi sẽ phải gặp Nam Phi trên sân nhà. Tôi hy vọng là môi trường Tunisie cũng giống với Nam Phi và trận này sẽ giúp chúng tôi có được một không khí thực sự cũng có các cổ động viên cuồng nhiệt trước một đội bóng quyết tâm đánh bại chúng tôi. Trận đấu này được coi như là để đội tuyển Pháp được “tiêm chủng” trước khi bước vào trận gặp Nam Phi. Tôi hy vọng các cầu thủ Tunisie sẽ cố gắng hết mình chơi một trận quyết liệt thực sự để gây khó khăn cho chúng tôi.”

 

Hiện nay Pháp vẫn có bên cánh trái ba cầu thủ có thể được coi là giỏi đang chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu thế giới đó là Patrick Evra của Manchester United, tiền vệ Florent Malouda của Chelsea và tất nhiên là không thể thiếu Franck Ribéry đang chơi cho Bayer Munich. Một bộ mặt tấn công sống động của Pháp đang hy vọng sẽ được tái hiện trước Tunisie.

Nhưng nhìn vào trận trước thì thấy, cũng chính đội hình thiên về tấn công ấy của ông đã nhận được bài học trước Costa Rica: Toulalan không hỗ trợ được nhiều cho hàng thủ, dẫn tới bàn thua từ một cú sút xa. Ở đó, sự thiếu ăn nhập giữa cặp trung vệ William Gallas - Eric Abidal cũng đang làm dấy lên những nghi ngờ. Sử dụng một Gallas vừa bình phục chấn thương liệu có là một sự mạo hiểm khi World Cup luôn không có chỗ cho một sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất.

Sơ đồ chiến thuật mới có làm cho đội tuyển Pháp bị chơi thiên lệch chỉ dựa vào cánh trái ? Về điểm này ông Domenech giải thích.

 

“Tạo sự cân bằng của đội cũng có thể bằng cách để hổng một phía để tập trung vào hướng chính. Chính sự biến hóa sẽ tạo nên khả năng cho chúng ta có khả năng lật ngược tình huống. Khi cứ chơi ở một vị trí cố định thì đối phương sẽ dễ dàng nhận ra được bài. Vì thế cần phải di chuyển. Sau trận đấu tôi vẫn nhắc lại với các cầu thủ là bên cánh các bạn có ba cầu thủ chính là Evre, Florent và Franck. Đó là ba cầu thủ đang chơi cho ba câu lạc bộ lớn của thế giới,vì thế mà việc họ có bóng nhiều hơn người khác cũng là điều bình thường. Nhưng sự cân bằng của một đội bóng là ở chỗ phải phân chia hướng tấn công đều từ hai phía”.

 

Một điều mà người hâm mộ bóng đá Pháp muốn được thấy trong trận gặp Tunisie là liệu Thiery Henry có phải ngồi trên băng ghế dự bị cho đến hết hiệp 1 như trận trước. Lâu nay giới chuyên môn vẫn bàn nhiều đến hiệu suất thi đấu của mũi nhọn tấn công sau một mùa bóng nhàn rỗi ở Barcelona. Ông Domenech vẫn còn hơn 10 ngày nữa để giải bài toán Henry.

 

Hiện tại đã có ba đội tuyển có mặt ở Nam Phi đó là Úc, Brazil và Achentina. Tối nay, đội tuyển Mỹ cũng sẽ tới đại bản doanh của mình sau khi có một trận thắng 2-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ giao hữu chạy đà tại Philadelphia.

Đội tuyển Đức vắng cầu thủ Ballack nhưng tối qua cũng đã giành thắng lợi trước Hungary 3-0. Bất ngờ trong loạt trận giao hữu hôm qua, đội New Zealand đã hạ Serbia 1-0 tại nước Áo. Tây Ban Nha cũng có được chiến thắng 3-2 trước Ả-Rập Xê-Út.

 

 

Roland Garros: Jo-Wilfried Tsonga tay vợt Pháp duy nhất vượt qua ba vòng đấu.

 

Ngày hôm nay 30/5, giải Grand Chelem Roland Garros bước sang vòng đấu thứ tư với mức độ canh tranh ngày càng quyết liệt. Các tay vợt lớn như Nadal, Federer Henin vẫn tiếp tục cuộc chinh phục của mình. Có điều đáng buồn cho đội chủ nhà. Kể từ đầu giải đến giờ, 38 tay vợt của Pháp, 19 nam và 19 nữ lần lượt rơi rụng qua ba vòng đấu chỉ còn lại duy nhất Jo-Willfrid Tsonga cây vợt xếp hạng 8 thế giới vào đến vòng 1/8.

Các niềm hy vọng của quần vợt Pháp như Gael Monfils, Aravan Rezai và Marion Bartoli không thể bước qua được vòng đấu thứ ba trên sân nhà.

Đây là lần thứ hai trong mùa thi đấ 2010, Jo-Wilfrid Tsonga lại là người Pháp còn sót lại ở vòng 1/8 tại giải Grand Chelem, hồi đầu năm là ở giải Úc mở rộng, Tsonga cũng vào đến vòng đấu này nhưng không đi xa hơn được nữa.

Tại các giải Master ở Maiami và Roma gần đây thành tích của tay vợt Pháp có nâng lên một bậc là vào đến tứ kết. Tuy nhiên đến thời điểm này người hâm mộ Pháp vẫn không đặt nhiều kỳ vọng vào tay vợt này vì mặt sân đất nện không phải là sở trường của anh.

Chiều hôm nay (30/5), bên sân đấu của nữ, Nadia Petrova đã làm lên điều bất ngờ, hạ Venus Williams với hai séc 6-4 và 6-3. Petrova sẽ gặp người đồng hương Elena Dementieva ở tứ kết.

 

Elena Demiteva, cây vợt Nga số 5 thế giới đã vượt qua tay vợt Nam Phi Chanelle Scheepers bằng hai séc 6-1 và 6-3 và lọt vào tứ kết.

Francesca Schiavone của Ý cũng thắng Maria Kirilenko của Nga 6-4, 6-4 và lọt vào tứ kết nữ.

Tay vợt số 3 thế giới của Đan Mạch Caroline Wozniacki cũng đã vào được tứ kết bằng kết quả 7-6, 6-7, 6-2 sau trận đấu vất vả kéo dài 3 giờ đồng hồ trước tay vợt Ý Flavia Pennette.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.