Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Taekwondo : « Mỏ vàng » của thể thao Việt Nam đang cạn

Đăng ngày:

Tham vọng giành được một tấm vé đi Olympic Luân Đôn 2012 của Taekwondo Việt Nam tại vòng tuyển chọn khu vực thế giới diễn ra tại Baku (Azerbaijan) từ 30/6/2011 đến 5/7/2011 vừa qua đã bị phá sản hoàn toàn.

Nguyễn Hữu Nhân (đỏ) trong trận gặp đối thủ Thái Lan tại ASIAD 16, Quảng Châu, Trung Quốc, 2010
Nguyễn Hữu Nhân (đỏ) trong trận gặp đối thủ Thái Lan tại ASIAD 16, Quảng Châu, Trung Quốc, 2010 Hồng Long
Quảng cáo

Phấn đấu giành ít nhất 1 suất đi dự Olympic 2012, nhưng cả bốn vận động viên hàng đầu của đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã thi đấu không thành công và giờ chỉ còn lại cơ hội duy nhất là vòng loại châu Á vào đầu tháng 11 năm 2011.

Theo đánh giá của giới quan sát thể thao tại Việt Nam thì cơ hội cuối cùng này cho Taekwondo Việt Nam cũng rất mong manh vì cuộc cạnh tranh của châu Á diễn ra cũng không kém khốc liệt, trong khi nhìn vào lực lượng thì Taekwondo Việt nam vừa yếu lại vừa thiếu. Kinh nghiệm trận mạc trên các thảm đấu quốc tế của các võ sĩ Việt Nam quá non nớt.

Taekwondo một thời gian dài từng là niềm hy vọng kiếm huy chương về cho thể thao Việt Nam ở các đại hội thể thao lớn. Quá khứ cũng đã ghi nhận Taekwondo từng làm rạng danh cho Việt Nam với tấm huy chương bạc của Trần Hiếu Ngân tại Olympic Sydney 2000.

Thời gian gần đây Taekwondo Việt Nam không giành được thành tích nào trên thảm đấu quốc tế. Môn võ này đang có chiều hướng đi xuống.

Cùng với phóng viên thể thao Huy Tường chuyên theo dõi mảng võ thuật tại Việt Nam, chúng ta hãy thử lý giải nguyên nhân đi xuống của Taekwondo Việt Nam.

07:23

Nhà báo Huy Tường - 20110717

 

 

 

 

Cúp bóng đá nữ thế giới 2011 : Đội tuyển Pháp dừng ở vị trí thứ tư thế giới

Hôm qua, đội tuyển bóng đá nữ Pháp đã để thua đội tuyển Thụy Điển 2-1 trong trận tranh giải ba Cúp bóng đá nữ thế giới 2011 tại Đức. Sau một hành trình gần như hoàn hảo, giấc mơ của các cô gái Pháp đã phải dừng lại mà không được bước lên bục danh dự thứ 3 thế giới.

Cũng như ở trận bán kết với đội tuyển Mỹ (thua 1-3), các cô gái Pháp đã chơi rất hay, làm chủ phần lớn thời gian thi đấu, nhưng họ lại để mất thế trận vào những phút cuối, mặc dù ở trận tranh giải 3, các Pháp đã chơi hơn người từ phút thứ 68.

Các cô gái Pháp chắc chắn sẽ rất thất vọng. Bị dẫn trước ở phút thứ 29 bằng bàn thắng của tiền đạo Thụy Điển Lotta Schelin, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Lyon của Pháp, nhưng các nữ cầu thủ Pháp vẫn san bằng được tỷ số vào ngay đầu hiệp hai sau cú sút rất đẹp của Elodie Thomis. Bàn thắng được ghi ở phút thư 56 của trận đấu.

Nhưng các cô gái Thụy Điển không phải là đối thủ dễ khuất phục, họ đã vượt lên ở những phút cuối trận đấu bằng một bàn thắng tuyệt vời cuả Hammarström. Ở phút thứ 82, từ một quả phạt góc, cô gái Thụy Điển này có bóng trong vòng 16 m 50 của đội tuyển Pháp đã xoay người tung cú sút vào góc cao của cầu môn đội tuyển Pháp.

Mặc dù bị dẫn 2-1 nhưng đội tuyển Pháp đã cố gắng hết sức ở những phút cuối. Đội Pháp còn bị từ chối một qủa phạt 11m sau pha phạm lỗi chạm tay của cầu Thụy Điển. Pha quay chậm cho thấy rõ cánh tay của cầu thủ này để chạm bóng mà không hề khép, tuy nhiên trọng tài không thổi phạt. Chung cuộc, Thụy Điển giành chiến thắng cùng với vị trí thứ ba thế giới.

Một thất vọng lớn cho các cô gái Pháp đang tràn đầy hy vọng được bước lên bục danh dự thế giới. Với một hành trình khá thành công Cúp thế giới lần này thì vị trí thứ 4 thế giới cùng với tấm vé đi dự Olympic Luân Đôn vào năm tới dù sao cũng là một thành tích cho đội tuyển bóng đá nữ Pháp, mới lần thứ hai tham dự Cúp thế giới.

Tối nay, Cúp bóng đá nữ thế giới 2011 sẽ khép lại tại Franfurt với trận chung kết giữa Nhật Bản, đội bóng vừa làm lên những bất ngờ lớn ở giải và đội tuyển Mỹ, ứng cử viên số 1 của chức vô địch. Trong suốt hành trình đến chung kết, đội bóng nữ đại diện cho châu Á đã bất ngờ lần lượt hạ các đối thủ được đánh giá mạnh hơn họ nhiều lần, như Đức, đương kim vô địch ở tứ kết, rồi đến Thụy Điển ở bán kết bằng tỷ số đậm 3-1. Các cô gái Nhật đã khiến cho mọi dự báo dựa trên các chỉ số thống kê đều trở nên vô duyên.

Tuy nhiên, cán cân trong trận chung kết vẫn nghiêng về phía các cô gái Mỹ, từng hai lần vô địch thế giới, năm 1991 và 1999. Thành tích gần đây nhất của họ là hai lần vô địch Olympic (2004 và 2008), đứng đầu trong bảng xếp hạng của FIFA. Trong vòng 6 giải Cúp thế giới gần đây, các cô gái Mỹ đều tối thiểu vào tới bán kết. Trong khi đó các cô gái Nhật chưa một lần vào đến chung kết Cúp thế giới, xếp thứ hai ở vòng bảng. Thành tích đáng nói nhất của đội tuyển Nhật Bản chính là những bất ngờ ở giải năm nay khi họ lần lượt hạ các đối thủ châu Âu nặng ký nhất giải.

Lần đầu tiên trong lịch sử vào đến chung kết, đội bóng nữ Nhật Bản đang hừng hực khí thế, sẵn sàng chứng minh ngược lại với các dự báo. Là đội bóng được ví như Barça của bóng đá nữ, các cầu thủ Nhật chơi kỹ thuật đồng đều và đặc biệt là họ chơi tập thể gắn kết có kỷ luật, luôn luôn bảo đảm cự ly và nhất là biết tận dụng triệt để cơ hội có được.

Giải Copa America : Chủ nhà Achentina bị loại khỏi bán kết

Đội bóng chủ nhà Achentina bị Uruguay hạ ở tứ kết tối qua (16/7/2011) bằng đá phạt luân lưu 11 m với kết quả 5-4 cho dù Achentina đã có hơn một hiệp thi đấu hơn một người so với Uruguay. Với một đội hình gồm các cầu thủ giỏi nhất thế giới đang chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu, đội quân chơi rời rạc của tân huấn luyện viên Sergio Batista, vừa thay thế Maradona, đã hoàn toàn bất lực trước các cầu thủ Uruguay, đứng thứ tư thế giới tại Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010.

Thông tín viên Jean Louis Bucher tường trình từ Buenos Aires :

"Thủ môn Uruguay Fernando Muslera được coi như người hùng của trận đấu. Nhưng Acchentina cũng có vấn đề. Đội tuyển quốc gia Achentina bị loại bằng loạt đá phạt 11m trong một trận đấu rõ ràng là họ không có khả năng giành chiến thắng.

Nếu tài năng của thủ môn Uruguay là đáng kể, thế nhưng, các cầu thủ Achentina đã được chơi hơn một người trong suốt hơn một hiệp đấu. Vậy mà họ vẫn không tạo được ưu thế. 1-1 là tỷ số trong thời gian quy định và được giữ cho đến hết hai hiệp phụ.

Cuối cùng Uruguay đã lọt vào bán kết bằng chiến thắng ở loạt đá phạt 11 m. Được xếp thứ 4 trong Cúp thế giới 2010, Uruguay là một đối thủ nặng ký. Cùng với Brasil, và đội chủ nhà, Uruguay là một trong những ứng viên cho chức vô địch.

Thế nhưng, sau thất bại thảm hại trước Đức tại Cúp thế giới Nam Phi, việc Achentina bị loại sớm khỏi cuộc chơi trên sân nhà lần này đã gây thất vọng lớn cho người nước này. Họ có trong tay cầu thủ giỏi nhất thế giới Lionel Messi, cầu thủ này đã làm tất cả những gì có thể tối hôm qua. Bên cạnh đó Achentina cũng có các mũi nhọn tấn công chơi bốc lửa như Higuain, Tevez hay Di Maria. Nhưng những tài năng này đã không tạo thành một đội hình. Trường hợp này đã xảy ra với huấn luyện viên Diego Maradona cách đây một năm, nay lặp lại với người kế nhiệm Sergio Batista".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.