Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Gia đình tố cáo công an buộc Đinh Nguyên Kha nhận tội "khủng bố"

Cuối tháng 8/2013 vừa qua, gia đình sinh viên Đinh Nguyên Kha tới trại giam thăm nuôi con. Theo lời kể của gia đình, được nhiều trang mạng trong và ngoài nước dẫn lại, anh Đinh Nguyên Kha bị công an gây áp lực buộc phải ký tên vào bản nhận tội « khủng bố ».

Sinh viên Đinh Nguyên Kha (DR)
Sinh viên Đinh Nguyên Kha (DR)
Quảng cáo

Nếu bị khép vào tội danh khủng bố, bị cáo Đinh Nguyên Kha có thể phải lãnh một bản án rất nặng. Để chuyển tới thính giả những thông tin về anh Đinh Nguyên Kha và thái độ của gia đình, RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của anh Đinh Nguyên Kha. 

Trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án « tuyên truyền chống Nhà nước » hai sinh viên Phương Uyên - Nguyên Kha, mối quan tâm của dư luận dường như đặc biệt dành cho bị cáo Nguyễn Phương Uyên với bản phán quyết trả tự do tại tòa, án treo 3 năm, trong khi đó, bị cáo Đinh Nguyên Kha bị kết án 4 năm tù giam tiếp tục sống trong tình trạng bị cô lập. 

Trên thực tế, tình trạng pháp lý của sinh viên Đinh Nguyên Kha phức tạp hơn nhiều so với Nguyễn Phương Uyên. Đinh Nguyên Kha liên quan đến ba vụ án khác nhau : Vụ rải truyền đơn (cùng với Nguyễn Phương Uyên), vụ án ngộ sát (xảy ra trước khi bị bắt cuối năm ngoái) và cuối cùng là vụ án liên quan đến các hành vi mà cơ quan điều tra gọi là « khủng bố ». Sau đây mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn với bà Nguyễn Thị Kim Liên (từ Long An). 

08:59

Bà Nguyễn Thị Liên, mẹ của anh Đinh Nguyên Kha

RFI : Xin chào chị Nguyễn Thị Kim Liên, vừa rồi có thông tin là Đinh Nguyên Kha, con trai chị, bị bức cung phải ký nhận tội khủng bố trong tù. Vậy xin chị cho biết cụ thể về việc này.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên : Tới ngày thăm nuôi ba cháu thăm cháu Kha thì nghe tin sét đánh ngang tai. Nó nói là công an bây giờ ép nó quá. Bây giờ nó phải ký biên bản nhận tội là « khủng bố ». Ông ấy mới hoảng hốt la lên là : « Tại sao mày lại ký tên ? Ai bắt ? ».

Nó nói rằng là, bây giờ các ông công an nói là có chứng cứ đầy đủ hểt. Những cuộc nói chuyện với thành Thành (Nguyễn Thiện Thành) bên Thái Lan, ổng ghi lại hết. Bây giờ con phải nhận tội thì ông ấy cho ở tù ít, không thì ông ấy cho ở tù từ 15 đến 20 năm. Ông ấy còn bắt anh ba đó, ông ấy còn nói là nếu ba với mẹ mà quậy là bắt ba mẹ luôn. Ba của thằng Kha nghe là hốt hoảng muốn xỉu rồi.

Ông ấy nói là : « Con không có nhận tội. Bây giờ cái vấn đề trên mạng ảo, không có giá trị gì hết trơn. Trừ khi bắt được thằng Thành, nó nói con với nó làm như vậy, thì con mới sợ. Bây giờ ra tòa con phải phản cung. Không cho gặp luật sư, không cho gặp gia đình thì con phải phản cung. Con đừng từ chối luật sư như trong phiên phúc thẩm nữa, ép cỡ nào con cũng không được từ chối. »

Bé Uyên đặc biệt là không có như vậy. Bé Uyên là bình thường. Ai thăm cũng được. Người nào chưa thăm cũng được, nửa tháng một lần. Bé Uyên đòi hỏi gì cũng được hết. Chỉ có cháu Kha thôi. Tôi tưởng tượng như là cháu Kha là một vật như là họ tế thần. Khi họ không làm được gì hết trơn, thì họ đem cháu Kha tôi ra.

RFI : Theo chúng tôi được biết vụ việc của Đinh Nguyên Kha liên quan đến ba vụ án khác nhau : Vụ rải truyền đơn, vụ ngộ sát (xảy ra trước đó) và cuối cùng là vụ án liên quan đến hành vi mà cơ quan điều tra gọi là « khủng bố ». Điều này hoàn toàn không dễ hiểu đối với một người không được thông tin đầy đủ, vậy xin chị tường thuật tóm tắt cho thính giả được biết tình trạng pháp lý hiện tại của Đinh Nguyên Kha.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên : Ngày 11/10/2012, khoảng 9, 10 giờ tôi còn ở trên ruộng, thì nghe cháu điện thoại lên, tôi hết hồn tôi chạy đến, khoảng 6, 7 cây số. Tôi thấy là công an trên Sài Gòn xuống, công an dưới tỉnh lên, nhiều lắm, cỡ 30-40 người. Họ xét nhà của thằng Uy, hai anh em ở chung nhau. Xét xong họ lập biên bản là bắt được… trong máy vi tính, rồi còng tay giải nó đi.

Tôi mới dò la trên mạng, thì tôi mới biết là nó bị bắt với Nguyễn Phương Uyên, liên hệ với Nguyễn Thiện Thành ở bên Thái Lan. Con của mình đang đi học, vừa đi học, vừa đi làm. Mình đâu có ở chung với nó đâu ?! Nó ở dưới nó đi làm, chiều về ruộng ăn cơm ở đây. Thành ra mình đâu có biết nó in ấn truyền đơn, nó rải trên cầu An Sương vậy. Biết ra thì thôi rồi, con mình thì mình phải chịu. Nó là con mình thì mình phải chấp nhận, phải lao theo nó, đặng đi nuôi tù nó.

Từ lúc nó bị bắt là lúc nào công an cũng gây khó dễ cho gia đình, không bao giờ cho gặp thằng Kha. Từ lúc đó tới bây giờ ngày hôm nay là gần 11 tháng luôn, gia đình chỉ gặp được có hai lần, còn riêng tôi không gặp được lần nào luôn.

Phiên sơ thẩm kên án 8 năm. Mình thấy họ đối với gia đình rất là tàn độc. Đồ đạc của anh nó làm công ty họ tịch thu hết. Nhà cửa tôi họ xét tới xét lui, đồ đạc của tôi ở trên này họ tịch thu luôn. Tôi thấy họ làm rất sai trái, nhưng mà mình thấp cổ bé họng, mình không nói được. Rồi họ đi kiểm tra từng người làm ăn với thằng Uy, anh của thằng Kha, những người sửa máy… điều tra, kiểm tra hết trơn, đặng họ đánh vào kinh tế nhà mình mà.

Cháu Kha trước khi dính vào vấn đề rải truyền đơn này, thì cháu bị dính vào cái án vô ý làm chết người. Cái ông đó là ông ấy say xỉn là ông ấy cứ nhào vô cháu là cháu hắt ông ra là ông ấy trúng chậu cảnh, ông ấy chết. Chuyện xảy ra ngày 20/06/2012. Tòa sơ thẩm Long An, bữa 29/09 là xử cháu 2 năm tù treo, với tội là « cố ý gây thương tích chết người ». Thì họ có cho mình kháng cáo, nhưng đến ngày 10/10, thì xẩy ra vụ cháu rải truyền đơn, thì cháu bị bắt giam luôn.

Luật sư lúc ra tòa sơ thẩm, cùng Phương Uyên, luật sư có nói là cái án của Nguyên Kha là chưa có thi hành án, nên không gọi là « tiền án » được. Tại vì cháu Kha có 15 ngày kháng án và 30 ngày kháng nghị. Và tới phúc thẩm, họ ép cháu Uyên và cháu Kha không được mời luật sư. Họ tự xử với nhau và họ kêu án cháu 4 năm tù treo. Vì là có 2 năm « tiền án », nên họ không xử 4 năm tù treo được mà thành 4 năm tù ở.

Tôi rất là bức xúc. Tôi nói là : Nó với bé Uyên, hai đứa trong cùng một vụ án. Bây giờ áp lực nước ngoài ép thả tù treo bé Uyên, thì phải tù treo cháu Kha. Còn án tù lỡ làm chết người, thì phải để tòa án phúc thẩm Long An sẽ xử lại. Tôi sẽ kháng cáo, tòa Long An sẽ xử lại. Con bây giờ thì phải thả tù treo cháu, như là cháu Uyên. Như vậy, thì mới là đúng công lý, như vậy mới là công bằng, mới đúng pháp luật.

RFI : Thưa chị, việc công an Việt Nam buộc Đinh Nguyên Kha tội « khủng bố » là chuyện đã có ít nhất từ 3, 5 tháng trước. Vào thời điểm đó, chị đã cho biết là công an đang điều tra song song vụ này, bên cạnh vụ ản rải truyền đơn với Phương Uyên. Vậy chị có thể cho biết chị có thể cho biết tóm tắt về vụ này.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên : Nguyên Kha bị điều tra vì tội khủng bố là vì họ lên xét nhà, họ thấy Nguyên Kha lên chợ Kim Biên mua thuốc pháo để cuốn pháo bông và pháo nổ, là Tết năm này cháu cũng làm như thế hết. Nó rất thích. Khi họ lên khám, thì còn vài bịch đồ ba bốn thứ gì đó, cỡ khoảng hai ký mấy, để trên nhà ở ruộng của tôi này. Rồi họ mới nói, nói trên mạng là thằng Thành dậy đem chế chất nổ, có cá tượng bác Hồ nào ở dưới Cần Thơ, đặt dưới tượng đặng cho nổ banh tượng bác Hồ đó.

Lúc đó, tôi chỉ thấy là chuyện trẻ con, chuyện qua đường giỡn chơi. Làm sao mà chợ Kim Biên họ có bán mà chế bom được ?! Nhưng mà bây giờ họ lại rắp tâm là họ làm cho thành một cái tội, thành ra họ ép nó ký tên. Từ điều tra, rồi bây giờ ép buộc, bức cung nó ký tên là bây giờ nó khác rồi, anh ạ. Họ nhất định làm cho nó phải có tội.

Bây giờ họ không thể thả hai đứa này ra mà không có tội, thì họ không có thể ăn nói chuyện với ai được, tôi nghĩ như vậy. Họ bắt ép cung cháu ký tên vô biên bản, đó mới là sự chiến thắng của họ. Thành ra bây giờ tôi mới đưa chuyện này ra công luận, đưa ra quốc tế thế giới, tôi nhờ báo đài truyền thông nói giùm tôi là, vợ chồng tôi không thể nào đẻ ra một thằng con mà lại là khủng bố được hết Không bao giờ, tôi khẳng định như vậy ! Con tôi chưa biết từ « khủng bố » là gì. Nó chưa biết từ khủng bố, cỡ tuổi đó, nó chưa biết cái từ khủng bố là gì, khằng định với anh là như vậy !

RFI : Vâng. Việc có hay không, có lẽ phải chờ chứng cớ cụ thể liên quan đến quá trình quan hệ với « nhân vật thứ ba » ở Thái Lan, có phải không ạ ?

Bà Nguyễn Thị Kim Liên : Thì đó, nó có khai với ba nó mà. Nó bảo bây giờ người ta nói chứng cớ có rồi. Con nói chuyện chơi với thằng Thành như vậy, người ta nói đó là chứng cớ. Vây đó. Thằng Thành nói nó : Mày ráng mày chế đi, chất nổ đó mày mang xuống tượng bác Hồ ở dưới Cần Thơ. Hai đứa chỉ chát qua trên mạng vậy thôi.

RFI : Vâng. Trước khi chia tay với thính giả, chị có chia sẻ gì thêm với thính giả về vụ án liên quan đến Đinh Nguyên Kha.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên : Lời cuối tôi muốn nói với thính giả đài RFI là : Những người đã làm mẹ như tôi, có đứa con như tôi, hãy nên đồng hành chia sẻ với tôi, mỗi người hãy góp một tiếng nói đặng cứu dùm cháu Kha nhà tôi. Tôi thấy là tù nhân Việt Nam chưa có ai khốn khổ như cháu Kha. Nhiều án tù, tôi thấy trên mạng, nhưng tôi chưa thấy ai khốn khố như cháu Kha nhà tôi. Tôi rất hy vọng là những bà mẹ đồng cảm với tôi, giúp dùm là mỗi người một tiếng nói, nhân rộng ra, thì sẽ là nổi sóng cuốn phăng những điều gì sai trái mà nhà nước này chụp mũ gia đình tôi. Tôi chỉ ước muốn như vậy thôi.

RFI xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Kim Liên

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.