Vào nội dung chính
VIỆT NAM - TƯ PHÁP - NHÂN QUYỀN

Việt Nam : Luật sư Lê Quốc Quân bị kết án 30 tháng tù

Tòa án thành phố Hà Nội hôm nay 02/10/2013 tuyên án 30 tháng tù giam đối với luật sư Lê Quốc Quân, nhà ly khai và blogger nổi tiếng, trong một phiên tòa kéo dài vài tiếng đồng hồ về tội « trốn thuế », nhưng bị tố cáo là một vụ án chính trị, theo như ghi nhận của AFP. Hàng trăm người biểu tình đòi trả tự do cho ông. Luật sư Lê Quốc Quân ngay sau đó đã phản đối bản án.

Hàng trăm người tiến về tòa án Hà Nội để kêu gọi tự do cho Lê Quốc Quân, 02/10/2013. Ảnh trang blog Nguyễn Xuân Diện
Hàng trăm người tiến về tòa án Hà Nội để kêu gọi tự do cho Lê Quốc Quân, 02/10/2013. Ảnh trang blog Nguyễn Xuân Diện
Quảng cáo

Chủ tòa phiên tòa, bà Lê Thị Hợp, tuyên bố ông Lê Quốc Quân phạm tội « trốn thuế ». Ngoài bản án tù, ông còn bị phạt số tiền tương đương 59.000 đô la. Theo cáo trạng, vị luật sư 42 tuổi bị buộc tội đã tìm cách trốn thuế 20.000 đô la cho công ty mà ông đã thành lập vào năm 2001.

Tại tòa, luật sư kiêm blogger đã phát biểu: “Tôi là nạn nhân của các trò chính trị (…). Tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng, tấn công vào nạn quan liêu và trì trệ đang hủy hoại đất nước”. Khi tòa tuyên án, ông Lê Quốc Quân chỉ kịp kêu lên: “Tôi phản đối!”, trước khi hình ảnh được truyền qua gian phòng quan sát bên cạnh bị ngưng ngang. Tại gian phòng này, một số nhà báo trong đó có phóng viên AFP được phép vào tòa án để theo dõi phiên xử trên màn hình. AFP nhận xét, thường thì âm thanh bị cắt đi khi có những lời tuyên bố nhạy cảm.

Hàng mấy trăm người biểu tình đòi trả tự do cho nhà ly khai này đã bị ngăn cản không cho tham dự phiên tòa, bởi công an của chế độ Hà Nội vốn không dung thứ nhà đối lập nào. AFP ghi nhận, đông đảo người ủng hộ, với các biểu ngữ như « Tự do cho Lê Quốc Quân » đã bị hàng rào an ninh dày đặc ngăn chận tại các nẻo đường, trong không khí căng thẳng. Phóng viên AFP bị công an mặc thường phục buộc phải rời đám đông biểu tình. Nhiều người ủng hộ luật sư Lê Quốc Quân cho biết họ bị ngăn cản không cho ra khỏi nhà để đến tòa án.

Anh Lê Quốc Quyết, em của Lê Quốc Quân tố cáo việc không được tham dự phiên tòa. Hình ảnh người mẹ của luật sư thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, dựa vào hàng rào để đợi tin con cũng được nhiều trang mạng đưa lại.

Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch tố cáo đây là một vụ án chính trị: “Chính quyền Việt Nam tỏ ra quá lo lắng về vị trí của mình trong xã hội đến mức phản ứng bằng việc tìm cách bịt miệng và bỏ tù hết nhà bất đồng chính kiến này đến nhà bất đồng chính kiến khác". HRW kêu gọi trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân. Nhà ly khai người Công giáo này được nhiều người biết đến với những bài viết trên internet chống lại những vụ vi phạm nhân quyền, tự do tín ngưỡng và tình trạng độc đảng.

Theo các tổ chức nhân quyền, Việt Nam hiện có hàng trăm tù nhân chính trị, và kể từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 46 nhà tranh đấu bị bắt giam. Hoa Kỳ cho rằng có 120 tù chính trị tại Việt Nam. Hà Nội cũng chỉ đứng sau Bắc Kinh về số blogger bị giam cầm, theo tổ chức Phóng viên Không biên giới.

Đại sứ quán Hoa Kỳ ra tuyên bố về bản án LS Lê Quốc Quân

Đại sứ quán Hoa Kỳ đã ra tuyên bố cho biết « quan ngại sâu sắc » về bản án đối với luật sư nhân quyền và blogger Lê Quốc Quân. Tuyên bố cho rằng : « Việc kết án này dường như không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị cũng như các cam kết trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế ». Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam thả các tù nhân lương tâm và cho phép người dân bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa. 

Hình ảnh đầy ấn tượng của đoàn biểu tình

Trả lời RFI Việt ngữ sau khi cuộc biểu tình vừa kết thúc, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh cho biết :

Từ nhà thờ Thái Hà sau lễ sáng, mọi người khoảng sáu, bảy trăm người cầm trên tay mỗi người một cành thiên tuế, mặc chiếc áo có hình Lê Quốc Quân và dòng chữ « Free Le Quoc Quan » và đi dọc đường phố theo hàng một hướng về tòa án. Nhưng khi cách tòa án chừng một, hai kilomet thì bắt đầu bị lực lượng cảnh sát cơ động và các lực lượng khác chặn lại, đặc biệt là cảnh sát đặc nhiệm.

Việc chận lại dọc đường đã tạo ra một sự hỗn loạn trên đường phố, làm tắc nghẽn một con đường dài một vài cây số ở dọc công viên Thống Nhất và đường Lê Duẩn. Cho đến mức tất cả mọi người khi bị trấn áp và phải dừng lại, những người mặc áo trắng có hình Lê Quốc Quân bị lực lượng công an áp đảo, bê vác…buộc lòng họ phải nằm xuống đường.

Cái hình ảnh hàng trăm người nằm xuống một quãng đường như vậy, và hàng mấy trăm người đi theo hàng một trên cả đoạn đường dài trên tay cầm cành lá thiên tuế, đã gây ấn tượng lớn đối với tôi.

Sau khi bị chặn không thể đi tiếp được nữa thì người ta đành phải quay trở lại. Nhưng rất tiếc là khi quay lại gần đến ngã tư thì vẫn bị chặn ở đó, và như vậy giáo dân bị quây trong một vòng những người đến tham dự phiên tòa - gọi là công khai xét xử theo như thông báo của Nhà nước, nhưng tất cả đều bị chận lại ở khu vực xung quanh tòa án, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hàng loạt cảnh sát và công an.

Và hàng vạn chiếc xe với hàng vạn người đi trên đoạn đường một kilomet đó, các loại xe buýt, xe con, các phương tiện khác nhau bị tắc nghẽn chỉ vì công an dàn hàng ngang không cho bất cứ một ai đi qua đó để đi về hướng phiên tòa. Lúc bấy giờ tất cả giáo dân đều phải đứng lại sau hàng rào cảnh sát, và đằng sau ùn ùn các loại phương tiện phải dừng lại ở đó, buộc cảnh sát phải xử lý bằng cách rút dần ở phía sau. Khi giáo dân không đi tiếp được nữa, họ quay lại thì lại bị chặn phía sau.

Sở dĩ như vậy là vì người ta rất sợ một đội ngũ giáo dân đông đảo lại tiếp tục diễu hành trên những con đường lớn, với những tấm biểu ngữ trên tay như « Tự do cho Lê Quốc Quân ». Nhà nước không muốn những trò hèn mạt bị phơi bày trước mắt thiên hạ. Chính vì thế mà nhà cầm quyền đã chận họ lại ở điểm đầu và điểm cuối. Những người biểu tình không thể đi đâu được nữa thì họ đứng đó hô vang các khẩu hiệu. Họ hát những bài hát « Kinh hòa bình », « Dậy mà đi », « Lên đàng », những bài hát của Việt Khang…tất cả những bài đó được biểu diễn hết sức hào hứng.

Những người tham gia - mặc áo trắng có hình Lê Quốc Quân và cầm cành thiên tuế trên quãng đường rất dài đó - có khoảng sáu, bảy trăm người thôi. Nhưng những người bị nghẽn lại, buộc người ta phải tìm hiểu Lê Quốc Quân là ai và tại sao như vậy, thì con số đó phải vài chục vạn người chứ không phải là ít. Bởi vì một buổi sáng ở Hà Nội người ta đi làm, trên con đường huyết mạch của thành phố, số người bị kẹt lại phải là một con số khủng khiếp.

03:02

Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh - Hà Nội

Thụy My

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.