Vào nội dung chính
Tạp chí văn hóa

Ca sĩ Ý Lan : Louvre, nơi không thể bỏ qua mỗi lần lưu diễn ở Paris

Đăng ngày:

Có nhiều khi người ta tự hỏi, trong số hơn 3 triệu người Việt định cư tại Hoa Kỳ, liệu có bao nhiêu phần trăm người Mỹ gốc Việt có thể thuộc, và hát thuần thục quốc ca Hoa Kỳ - mảnh đất đã giang tay chào đón và che chở họ. Còn đối với Ý Lan, không hẹn mà lên, hẳn đó là một bằng chứng hội nhập không thể phủ nhận, đúng như truyền thống của ông bà ta luôn dặn dò con cháu khi xa nhà, đó là : « Đáo giang tùy khúc, nhập gia phải tùy tục ».

Nữ ca sĩ Ý Lan
Nữ ca sĩ Ý Lan DR
Quảng cáo

Xin quý vị đừng nhầm tưởng với phiên bản quốc ca của Hoa Kỳ, do nữ ca sĩ Byoncé xinh đẹp thể hiện trong lễ nhậm chức chính thức của tổng thống Obama được truyền đi khắp thế giới, mà đây chỉ đơn thuần là một phiên bản mộc, của giai điệu quốc ca Mỹ hào hùng, do ca sĩ Ý Lan thể hiện, duyên dáng trong tà áo dài cách điệu, khi chị được mời hát nhân dịp trước giờ khai mạc một trận bóng chày nhà nghề tại sân vận động ngoài trời Petco Park (San Diego).

Trong làng âm nhạc Việt Nam đương đại, có lẽ Ý Lan là một trong những trường hợp vô cùng đặc biệt. Mặc dù sinh trưởng trong cái nôi, mà nhìn quanh bốn bề, đâu đâu cũng thấy âm nhạc .Từ thân mẫu của chị là danh ca Thái Thanh, với tiếng hát vượt thời gian, ghi đậm dấu ấn trong lịch sử tân nhạc nước nhà, cho đến cô dì chú bác như : ca sĩ Thái Hằng, nhạc sĩ Phạm Đình Chương, và đặc biệt là nhạc sĩ Phạm Duy – người đã đem lại những ảnh hưởng to lớn đến âm nhạc nhạc Việt Nam, hay các anh chị em họ hàng dâu rể như : Duy Quang, Thái Hiền, Thái Thảo, Tuấn Ngọc…

Thiết tưởng, với môi trường văn hóa nghệ thuật sâu rộng, thuận lợi như vậy, Ý Lan hẳn có lẽ đã phải trở thành ca sĩ chuyên nghiệp ngay từ thủa ấu thơ, ấy vậy trên thực tế mọi việc lại không diễn ra như thế, tên tuổi của Ý Lan dường như chính thức được công chúng yêu nhạc thừa nhận với tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp chỉ sau khi chị đã ngoài 30 tuổi, và đã là mẹ của 5 đứa con.

Với phong cách đằm thắm, đôi khi hơi nũng nịu, nhưng đó lại là những cảm xúc âm nhạc đích thực rất riêng, hoàn toàn mang mầu sắc Ý Lan, không lẫn vào đâu được, cho dù khi được chị thể hiện bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp, cho dù đó là những khúc dân ca 3 miền, những đoản nhạc tình quê, hay tân nhạc, thì Nữ hoàng tự sự ấy, qua những bản tình ca diệu vợi, luôn khiến người nghe phải nhắm mắt thả hồn du dương.

Nhân dịp ngày 19/04/2014 tới đây, Ý Lan sẽ qua Paris lưu diễn, trong khuôn khổ một buổi nhạc hội dành cho khán giả người Việt tại Pháp, chị đã vui lòng nhận lời chia sẻ những cảm xúc âm nhạc của mình với thính giả của đài RFI.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.