Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Nhà báo Trương Minh Đức bị hành hung tại Hà Nội

Hôm qua 08/09/2014, nhà báo tự do Trương Minh Đức trên đường tới trụ sở Bộ Công an số 7, Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội, đã bị nhiều người lạ mặt đánh đập. Ông Trương Minh Đức đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt-Pháp.

Nhà báo Trương Minh Đức - DR
Nhà báo Trương Minh Đức - DR
Quảng cáo

Ông Trương Minh Đức cùng nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh, cô Trần Thị Nga và ông Trương Văn Dũng cùng đi trên một taxi đến cơ quan điều tra Bộ Công an tại Hà Hội để hỏi về văn bản chính quyền từ chối cho cô Đỗ Thị Minh Hạnh xuất cảnh.

Tại phố Khâm Thiên, một đường phố gần trung tâm Hà Nội, chiếc xe đã bị một nhóm người ngăn lại, kéo ông Trương Minh Đức ra khỏi xe và đánh đập ông ngay cả khi ông đã bất tỉnh, theo một số nhân chứng tại chỗ. Chỉ đến khi có sự can thiệp của hai du khách nước ngoài, ông Trương Minh Đức mới được đi cấp cứu.

Những người đánh đập ông Trương Minh Đức là ai ? Sau đây là một số ghi nhận của cô Trần Thị Nga, thành viên Hội phụ nữ nhân quyền Việt Nam, một trong những người có mặt trong chuyến xe này.

« Chúng tôi dám khẳng định những người đánh anh Trương Minh Đức - cũng giống như ngày 25/05/2014 đã từng đánh tôi – là lực lượng trong ngành công an. Bởi vì chúng tôi là những người đấu tranh cho nhân quyền, mà chúng tôi thường bị công an, an ninh, mật vụ theo dõi. Và những an ninh, mật vụ theo dõi tôi, mà tôi đã từng chụp được ảnh họ, thì rất nhiều trong số đó, khi tra ra thì thấy họ đều làm trong khối an ninh. Người thì trong khối an ninh của tỉnh Hà Nam, người thì của Hà Nội, của Bộ Công an nữa.

Số người hôm qua đánh đập anh Trương Minh Đức, trước đó đã canh gác nhà nghỉ nơi chúng tôi ở. Khi chúng tôi đi taxi, thì họ đi theo. Đến khi xe đi qua trụ sở công an quận Đống Đa, thì có một cô mặc sắc phục thiếu tá công an vẫy xe taxi. Vì họ có khách là chúng tôi rồi, nên họ không đỗ lại nữa. Nhưng đến khi chúng tôi bị đánh, thì chính cô thiếu tá đã vẫy xe, lúc này ngồi trên một xe taxi khác, đã hạ kính xuống để quay phim, chụp ảnh, chứ không can thiệp.

Điều thứ hai là, sau khi chúng tôi bị truy sát như thế, tôi gọi báo công an 113, thì có ngay hai công an của thành phố Hà Nội, quận Đống Đa, lập tức tới hiện trường, theo kiểu như là sẵn sàng hành hung chúng tôi, cũng theo chị Trần Thị Nga, nhân viên công an 113 . Nên chúng tôi lập tức đưa anh Trương Minh Đức đi bệnh viện cấp cứu (Thông tin bổ sung: Khi chị Trần Thúy Nga liên lạc với công an sau đó, nhân viên công an trực ở quận Đống Đa đề nghị báo với công an phường nơi xảy ra vụ hành hung này [xem thêm video]).

Bản thân tôi là người trực tiếp chứng kiến vụ hôm qua. Tất cả những người ngồi trên xe đều là nạn nhân của vụ truy sát, nhưng vì chúng tôi ngồi sau, cửa có chốt, nên họ không giật ra được. Còn chỗ anh Trương Minh Đức ngồi không có chốt, nên anh bị lôi xuống.

Hơn chục thanh niên lôi anh ra, đánh đập túi bụi cho đến khi anh nằm ngất xỉu dưới đường rồi, chúng nó vẫn tiếp tục đấm đạp. Mặc dù anh ấy đã ngất xỉu, cả chục người vẫn dùng tay, dùng chân dẫm đạp lên đầu, lên ngực, lên bụng.

Chắc chắn chúng tôi sẽ làm các thủ tục tố cáo khiếu nại về việc này. Còn vấn đề ngành công an, thì chúng tôi không tin tưởng, hy vọng một chút nào là công an của đảng Cộng sản Việt Nam họ sẽ điều tra ra sự thật. Bởi chính những người truy sát chúng tôi họ nằm trong khối công an của Nhà nước Việt Nam, hoặc họ được công an của Nhà nước cộng sản Việt Nam thuê để truy sát những người bất đồng chính kiến, những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ».

02:59

Cô Trần Thị Nga

Ông Trương Minh Đức từng làm việc cho báo Tiền Phong và cộng tác với một số phương tiện truyền thông Nhà nước. Ông bị tù 5 năm theo điều 258 Bộ luật hình sự Việt Nam, điều luật thường bị giới bảo vệ nhân quyền trong nước và quốc tế lên án là nhằm đàn áp những người bất đồng chính kiến.

Ký giả Trương Minh Đức được biết đến như là người viết nhiều bài báo chống tham nhũng, lên án tình trạng lạm quyền tại Việt Nam. Năm 2012, sau khi ra tù, ông Trương Minh Đức tiếp tục các hoạt động báo chí độc lập.

Ông Trương Minh Đức là thành viên Hội nhà báo độc lập Việt Nam và Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam.

Gần đây giới bảo vệ nhân quyền rất lo ngại về nhiều vụ hành hung nhắm vào những người bất đồng chính kiến. Gần đây nhất, ngày 28/08, ông Nguyễn Bắc Truyển, thành viên Hội ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo, cựu tù nhân lương tâm, bị tông xe gây chấn thương nặng. Trước đó là một loạt vụ hành hung những người đến tham dự phiên tòa xét xử bà Bùi Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh tại Đồng Tháp, ngày 26/08. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.