Vào nội dung chính
NAM PHI - XÃ HỘI

Pistorius giết người tình vì ghen tuông

Thứ Năm 14/02/2013, vào sáng sớm Ngày Lễ Tình Yêu, Saint Valentin, ngôi sao điền kinh khuyết tật Nam Phi Oscar Pistorius đã hạ sát người mẫu Reeva Steenkamp. Theo báo chí Nam Phi, có thể Oscar Pistorius dưới tác động của ma túy, đã giết hại dã man người tình: Pistorius không chỉ dùng súng mà còn dùng cả gậy chơi cri-kê đập vào đầu nạn nhân. Gia đình của Pistorius đã bác bỏ những tin đồn nói trên.

Pistorius bật khóc khi ra tòa lần đầu ngày 15/02/2013 sau khi bị cáo buộc tội bắn chết người tình.
Pistorius bật khóc khi ra tòa lần đầu ngày 15/02/2013 sau khi bị cáo buộc tội bắn chết người tình. Reuters
Quảng cáo

City Press, tuần báo thường có những thông tin khả tín, tiết lộ là các nhà điều tra tìm thấy ở nhà Pistorius một gậy chơi cri-kê dính đầy máu và đầu của Reeva bị « đập vỡ ». Theo tuần báo, « có đầy máu trên gậy chơi cri-kê, cảnh sát khoa học sẽ cho biết đó là máu gì ».

Trước đó, cảnh sát Nam Phi đã thông báo là cô người mẫu Reeva Steenkamps, 29 tuổi, đã bị bắn chết bởi 4 viên đạn 9 mm.

Nhiều tờ báo Nam Phi cho rằng, các nhà điều tra thiên về kịch bản ghen tuông: Cuộc tranh cãi giữa hai người đã dẫn đến thảm kịch.

Dường như Oscar Pistorius, 26 tuổi, bắn phát đầu tiên ở trong phòng ngủ. Sau đó, cô bạn gái của anh đã chạy vào phòng tắm cạnh đó và đóng cửa lại. Từ bên ngoài, Pistorius nã thêm ba phát đạn nữa.

Theo các giả thuyết của giới điều tra, dường như Pistorius còn dung gậy chơi cri-kê để đánh Reeva hoặc dung gậy này để mở cửa buồng tắm. Cũng có thể, nạn nhân tìm cách kháng cự lại.

Báo Sunday Independent, trích dẫn các nhân chứng là láng giềng, thì cặp tình nhân này đã to tiếng, cãi nhau từ đầu tối thứ Tư, 13/02. Các nhân viên bảo vệ khu nhà này, ở ngoại ô Pretoria, nơi Pistorius sinh sống, đã phải can thiệp.

Vào lúc 3h20 sáng ngày 14/02, Pistorius gọi điện cho cha của mình và nhờ ông tới càng nhanh càng tốt. Thế nhưng, anh lại không gọi điện thoại cho cảnh sát hoặc xe cứu thương. Pistorius cũng gọi điện cho người cha một cô bạn gái khác để xin giúp đỡ và chính người này đã báo các nhân viên cứu hộ.

Khi gia đình Pistorius và cô bạn gái hàng xóm đến nơi thì Pistorius từ trên cầu thang, run rẩy bế Reeva xuống. Lúc đó, cô mặc một áo lót mỏng, vẫn còn thở và Pistorius cố làm cho cô tỉnh lại.

Các thanh tra cảnh sát tìm thấy túi và điện thoại Ipad của Reeva rơi dưới đất, trong phòng ngủ Pistorius. Dường như, Pistorius nói với người nhà là anh đã lầm tưởng Reeva là kẻ trộm nên bắn.

Nói với báo Sunday Telegraph, tất cả những người thân trong gia đình Pistorius đều cho rằng họ tin chắc chắn là Pistorius đã nhầm lẫn mà bắn chết cô bạn gái. Hơn nữa, Pistorius là một vận động viên, nên khả năng hành động nhanh theo bản năng rất cao.

Thế nhưng, ba nguồn thạo tin của tuần báo City Press lại bác bỏ giả thuyết này. Ngay từ hôm thứ Năm, 14/02, cảnh sát cũng không cho đây là một vụ nhầm lẫn, bởi vì trên hiện trường, không có dấu vết cậy, đập phá cửa, như thường thấy trong một vụ đột nhập ăn trộm. Vẫn theo nguồn tin này, cảnh sát đã có hồ sơ đầy đủ chứng cứ để buộc tội Pistorius. Mặt khác, các nhân viên điều tra cũng yêu cầu lấy mẫu máu của Pistorius để phân tích xem anh có dùng ma túy hoặc chất kích thích steroide hay không.

Việc dùng một số chất kích thích steroide có thể gây hiệu ứng phụ như lên cơn cuồng, đập phá, không làm chủ được bản thân, thường được gọi là « roid rage ».

Ngay trong phiên trình diện tòa đầu tiên, vào thứ Sáu, 15/02, Pistorius đã bị cáo buộc với tội danh giết người, trong khi đó, viện Kiểm sát cho biết muốn cáo buộc Pistorius « cố sát », một tội danh có thể bị kết án tù chung thân tại Nam Phi.

Pistorius sẽ phải ra trình tòa lần thứ hai vào ngày 19/02 tại một tòa án ở Pretoria và các luật sư của anh cho biết là họ sẽ xin cho thân chủ được tại ngoại hầu tra. Cùng ngày, Reeva sẽ được án tang ở Port Elizabeth, miền nam Nam Phi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.