Vào nội dung chính
CAM BỐT - TƯ PHÁP

Gia đình lãnh đạo công đoàn bị ám sát đòi Phnompenh thả 2 người bị án oan

Gia đình một lãnh đạo công đoàn nổi tiếng tại Cam Bốt bị ám sát cách nay gần 10 năm đã lên tiếng vào hôm nay 22/01/2013 để yêu cầu chính quyền trả tự do cho hai người đã bị kết án 20 năm tù trong vụ này. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, những người này chỉ là « vật tế thần », bị kết tội oan ức.

Tưởng niệm ông Chea Vichea, đồng sáng lập viên Công đoàn Tự do, nhân dịp 9 năm ông bị ám sát, Phnom Penh, 22/01/2013.
Tưởng niệm ông Chea Vichea, đồng sáng lập viên Công đoàn Tự do, nhân dịp 9 năm ông bị ám sát, Phnom Penh, 22/01/2013. REUTERS/Samrang Pring
Quảng cáo

Theo hãng tin Pháp AFP, ông Chea Mony, người em của ông Chea Vichea, đồng sáng lập viên Công đoàn Tự do (tên tiếng Anh là Free Trade Union) bị bắn chết ngay giữa ban ngày tại Phnom Penh vào năm 2004, đã đưa ra lời kêu gọi kể trên. Trả lời hãng AFP, nhân vật này, hiện thay anh lên lãnh đạo Công đoàn Tự do xác nhận : « Chúng tôi yêu cầu thả hai ông Born Samnang và Sok Sam Oeun. Họ không phải là những kẻ sát nhân thực thụ ». Ông Chea Mony đồng thời kêu gọi chính quyền nỗ lực điều tra để tìm ra thủ phạm đích thực.

Xin nhắc lại là vào năm 2004, ngay giữa ban ngày tại một khu phố đông người ở Phnom Penh, ông Chea Vichea, đã bị kẻ lạ bắn gục chết. Vụ ám sát một nhân vật nổi tiếng với những lời phê phán không khoan nhượng đối với các sai trái của chính quyền đã gây chấn động, và vài ngay sau đó, hai ông Born Samnang và Sok Sam Oeun đã bị bắt và bị buộc tội ám sát ông Chea Vichea.

Hai nghi phạm này đã bị kết án 20 năm tù về tội giết người. Họ nhất mực kêu oan và khiếu nại, trong lúc các tổ chức nhân quyền cho rằng chính quyền bắt người một cách vô căn cứ. Họ cho rằng hai người này chỉ là « dê tế thần » để bao che cho kẻ sát nhân thực sự.

Vào tháng 12 vừa qua, một tòa án khác đã y án 20 năm tù đối với hai người này, trong bối cảnh các nhóm nhân quyền luôn xác định rằng hệ thống pháp luật của Cam Bốt thiếu độc lập và luôn luôn bị các thế lực chính trị hay kim tiền thao túng.

Vào hôm nay, hơn 100 công nhân và thành viên công đoàn đã đến đặt hoa và thắp hương ngay tại nơi mà ông Chea Vichea bị bắn chết ở Phnom Penh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.