Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Bóng đá Anh hết thời hoàng kim ở các Cúp châu Âu

Đăng ngày:

Mới cách đây ít năm thôi, các câu lạc bộ của Anh Quốc vẫn quen có mặt hùng hậu ở các Cúp bóng đá châu Âu đến tận các vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Nhưng giờ thì các đội bóng đến xứ sở sương mù có giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh không còn làm mưa làm gió ở đấu trường châu Âu. Sự thất bại của các câu lạc bộ Anh phản ánh sự xuống dốc của bóng đá Anh đang trong thời kỳ phải thay đổi.

Frank Lampard và John Terry sau trận thắng Napoli trên sân Stamford Bridge Luân Đôn hôm 14/3/2012 giúp Chelsea thoát hiểm vào tứ kết  Cúp C1.
Frank Lampard và John Terry sau trận thắng Napoli trên sân Stamford Bridge Luân Đôn hôm 14/3/2012 giúp Chelsea thoát hiểm vào tứ kết Cúp C1. REUTERS/Toby Melville
Quảng cáo

Từ năm 2005 đến nay, ngoại trừ năm 2010, các câu lạc bộ Anh chưa hề vắng bóng ở trận chung kết của cúp C1, thậm chí có năm trận chung kết còn diễn ra như trong nội bộ Anh. Đó là trường hợp mùa bóng 2007-2008, giữa Manchester United với Chelsea. Thế nhưng gió đã xoay chiều, ở mùa giải năm nay lần lượt các tên tuổi lớn trong làng bóng đá Anh từ Manchester United, Livepool, Arsenal, Manchester City đều lần lượt văng ra khỏi các các Cúp Champions League và Europa League.

Kết quả đến vòng tứ kết lúc này, đại diện bóng đá Anh duy nhất còn sót lại trên đấu trường châu Âu là Chelsea. Câu lạc bộ này cũng phải vất vả lắm mới vượt thoát hiểm qua được câu lạc bộ Ý Napoli để lọt vào tứ kết nhưng cũng không có nhiều hy vọng đi được xa. Trong khi đó bên Cúp Europa League, ngay cả người hùng ở các Cúp châu Âu trước đây như Manchester United, trong 4 mùa bóng gần đây nhất từng 3 lần vào chung kết Champions League, cũng bị thất bại thảm hại trước Athletic Bilbao ngay trên sân nhà Old Trafford.

Ở nước Anh, người hâm mộ vẫn tự hào về sự hiện diện hùng hậu của các câu lạc bộ nhà ở các cúp châu Âu, giờ cảm thấy hụt hẫng, thất vọng với kết quả bi đát của các đội bóng Anh trong mùa bóng này. Từ Luân Đôn, thông tín viên Lê Hải cho biết :

Đêm thứ Năm, từ khán giả cho đến bình luận viên bóng đá Anh cả thảy đều buồn bã khi cả 2 đội Manchester United và Manchester City đều bật ra khỏi Europa League. Bình luận viên bóng đá nổi tiếng của truyền thông Anh Mark Lawrenson không giấu nổi sự thất vọng trong bài phân tích mà anh mô tả là sự ngạc nhiên của mình. Những trận đấu vừa qua, theo Lawrenson, cho thấy các câu lạc bộ bóng đá của Anh nay không còn phong độ của những năm trước, như mùa giải 2008-2009, khi mà vào đến tận cùng là cả ba đội của Anh.

Đội bóng mà khán giả kỳ vọng nhất là Manchester City thì lại thất bại không thể cứu vãn nổi trước, dù đã cố hết sức ghi thật nhiều bàn thắng. Huấn luyện viên Roberto Mancini sau trận đấu đã phải xin lỗi các fan hâm mộ. Với ông thì hiệp đầu đã nằm ngoài tầm kiểm soát, và mặc dù không hài lòng với Balotelli đã bỏ lỡ cơ hội đá phạt, nhưng nhận rằng mình đã không làm tròn nhiệm vụ huấn luyện viên.

Hậu vệ Kolo Toure tiếc là toàn đội đã ghi được 2 bàn nhưng rồi lại bị mất vé đi tiếp. Thủ môn Joe Hart thì bàng hoàng đến sau trận đấu vẫn không thể tin nổi, một tâm trạng mà anh không thể nào mô tả rõ ràng với một trận banh được khán giả ủng hộ cuồng nhiệt đến như vậy, nhưng vẫn chưa đủ để đi tiếp vào vòng trong. Manchsester City đã xuôi tay trước Sporting Lisbon.

06:17

Lê Hải-Luân Đôn

Hậu vệ Patrice Evra của Manchester United thì nhìn vấn đề rộng ra không chỉ trong một trận đấu, rằng châu Âu năm nay là một mùa giải xấu cho Manchester United, và anh không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng câu lạc bộ không xứng đáng đá cả ở Europa League lẫn Champions League. Manchester United thua Athletic Bilbao 1-2 trong một trận đấu mà bình luận viên Phil Brown đánh giá là Sir Alex sẽ phải tâm phục khẩu phục về trình độ và tài năng của những đối thủ Tây Ban Nha.

Trang mạng FirstPost thì còn có nguyên cả một bài bình luận dài, đưa ra ba khả năng, một là Bilbao mạnh áp đảo, hai là huấn luyện viên Ferguson phạm sai lầm chiến thuật, và ba là năm nay Manchester United không quan tâm đến chuyện đoạt cúp, mà tính ra tất cả ba khả năng này đều hợp lý. Bình luận viên Pulasta Dhar kết luận bằng câu hỏi làm hàng tít, liệu Ferguson và United có cố tình thua trận này hay không ?

Đội tuyển quốc gia cũng đang rối ren

Không khí chán chường của bóng đá Anh không chỉ thể hiện ra rõ ràng nhất trong tuần qua, mà vốn là một cơn đau kéo dài chưa thấy có phác đồ điều trị nào cho bệnh nhân người Anh này. Đội tuyển với ba con sư tử trên ngực, mất huấn luyện viên chỉ vì một chuyện tranh cãi không phải chuyên môn, nếu quí vị từng theo dõi vụ HLV Fabio Capello lên tiếng bênh vực đội trưởng John Terry trong một vụ đạo đức nghề nghiệp, liên quan đến cáo buộc phân biệt chủng tộc, rồi rút lui khỏi vũng lầy bóng đá nước Anh với nhiều triệu bảng tiền bồi thường.

Chỉ còn chưa đầy 10 tuần lễ nữa là đến Euro 2012 do Ba Lan và Ukraina đồng tổ chức, thế mà báo chí nước Anh vẫn vắng lặng và thậm chí người ta còn chưa biết đội tuyển Anh sẽ sống ở đâu. Nhưng có thể là họ tính chuyện về nước sớm nên tuyên bố sẽ đóng quân ở Ba Lan, tức là nơi khai mạc và diễn ra 5 trận đấu đầu tiên, trước khi giải đấu chuyển dần sang Ukraina và chung kết bên đó. Không tính đến chuyện tìm chỗ ở bên Ukraina cho gần đồng nghĩa với chuyện ban tổ chức đội tuyển Anh không nghĩ rằng họ sẽ vượt qua được vòng loại đầu tiên.

Dẫu sao thì thất bại của mùa bóng 2011-2012 ở cấp độ câu lạc bộ phản ánh xu hướng xuống cấp của bóng đá Anh. Nhớ lại khi đội tuyển quốc gia Tam sư không lọt được vào vòng chung kết Euro 2008, rất nhiều nhà chuyên môn đã lên tiếng chỉ trích việc có quá ít các cầu thủ Anh được chơi trong các câu lạc bộ. Sau đó Liên đoàn bóng đá Anh buộc mỗi câu lạc bộ trong giải ngoại hạng phải tuyển dụng ít nhất 16 cầu thủ tối thiểu có 5 năm được đào tạo tại Anh Quốc.

Ngoài ra nhiều câu lạc bộ Anh hiện do các ông chủ nước ngoài nuôi với nguồn vốn không bị giới hạn. Cách làm này đã bắt đầu bị khống chế bởi những quy định mới về tài chính của UEFA. Chính vì thế mà đa số các câu lạc bộ Anh cũng bắt đầu phải chuyển đổi hệ thống đào tạo, tuyển dụng mới. Trong những bước chuyển đổi này, có thể vì thế mà bóng đá Anh có những chệch choạc phải có.

Sẽ phải mất vài năm nữa mới có thể định hình lại được sự phát triển trở lại. Bất kể làng bóng đá nào cũng có lúc bị rơi vào giai đọan xuống dốc. Có điều người hâm mộ không muốn bóng đá Anh bị rơi vào khoảng trống này quá lâu mà thôi nếu không cái danh tiếng giải bóng đá quốc nội Anh đang được cho là hấp dẫn nhất hành tinh cũng sẽ bị mất.

Barça –AC Milan cặp đấu sốc nhất ở tứ kết C1

Thứ Sáu vừa qua kết quả rút thăm tại Nyon Thụy Sĩ đã cho thấy các cặp đấu sinh tử ở vòng tứ kết hai Cúp châu Âu , Champions League (C1) và Europa League. Ở Cúp C1, cặp đấu được cho là sốc lớn đó là cặp Barça gặp AC Milan. Câu lạc bộ Pháp Olympique de Marseille gặp Bayer Munich. Một cặp đấu khác là cặp người khổng lồ Real Madrid gặp chú lùn APOEL Nicosie. Cuối cùng là cặp đấu giữa câu lạc bộ Bồ Đào Nha Benfica gặp Chelsea.

Cặp đấu được người ta nhắc đến nhiều là Barça và AC Milan. Hai câu lạc bộ này đã từng là đối thủ của nhau ở vòng bảng năm nay. Câu lạc bộ Ý cầm hòa trận lượt đi trên sân Nou Camp 2-2 nhưng Barça sau đó đã vượt lên ở trận lượt về trên sân San Siro bằng tỷ số 3-2. Đối với đương kim vô địch Cúp C1 Barça thì AC Milan, câu lạc bộ đang dẫn đầu giải vô địch Ý, là một đối thủ xứng tầm. Nếu Barça có trong tay danh thủ Messi với hiệu suất ghi bàn chưa từng có, 12 bàn tại C1, thì AC Milan có một hàng phóng ngự tốt nhất hiện nay. Sau khi có kết quả bốc thăm, huấn luyện viên của Barça, Pep Guardiola đã nói « Chúng tôi rơi vào một trong những đội bóng lớn nhất lịch sử. Tôi không nghĩ đến bán kết. Tôi chỉ bỉết rằng đây sẽ là vòng tứ kết nặng nề kinh khủng, rất phức tạp nhưng cũng rất đẹp ».

Trong khi đó đối thủ truyền thống của Barça ở trong nước là Real Madrid lại có vẻ gặp may khi rơi vào câu lạc bộ Nicosie, câu lạc bộ đầu tiên của đảo Sip vào được đến tứ kết sau khi làm nên bất ngờ, loại Olympique Lyon của Pháp một các thuyết phục ra khỏi tứ kết. Vì thế khó có thể nói trước họ có tiếp tục làm được như vậy với Real Madrid, câu lạc bộ đang dẫn đầu giải vô địch Tây Ban Nha hay không.*

Với cặp đấu Bayern Munich- Olympique de Marseille, nhìn vào tương quan lực lượng thì rõ ràng câu lạc bộ Đức vượt trội với bộ tứ hàng tấn công gồm Ribéry, Robben, Muller và Gomez. Hàng phòng ngự có thủ môn đội tuyển quốc gia Đức Neuer cùng các hậu vệ Schweinsteiger, Lahm và Van Buyten. Đặc biệt là các cầu thủ Bayern còn có một động cơ lớn để nghĩ tới trận chung kết C1 vì năm nay trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Munich.

Câu lạc bộ Pháp, trên lý thuyết, khó có thể vượt qua được Bayer Munich. Nhưng trong bóng đá, những tính toán lý thuyết không phải lúc nào cũng đúng. Trong khi đó các cầu thủ Marseille đang đầy hưng phấn với thành tích lọt vào tứ kết sau 20 năm. Họ đang muốn tập trung tổng lực vào đấu trường châu Âu để vớt vát lại mùa bóng tệ hại ở giải trong nước. Trận lượt đi bắt đầu ngày 28 tháng 3 và lượt về vào ngày mùng 3 / 4.

Còn tại tứ kết Europa League. Các câu lạc bộ Tây Ban Nha chiếm tới 3, Đức có 2 trên 8 đậi diện vào tứ kết. Cuộc đụng đầu nổi bật nằm ở các cặp đấu Đức –Tây Ban Nha. Đó là câu lạc bộ Schalke 04 gặp Athletic Bilbao. Hanovre gặp Atletico Madrid. Bên cạnh đó câu lạc bộ Tây Ban Nha FC Valencia gặp AZ Alkmaar của Hà Lan. Sporting Bồ Đào Nha gặp Metalist Kharkov của Ukraina. Các trận lượt đi sẽ bắt đầu vào ngày 29/3, lượt về vào ngày 5/4.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.