Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Wimbledon : Cơ hội làm nên lịch sử cho hai tay vợt nam

Đăng ngày:

Hôm nay 08/07/2012, Wimbledon giải Grand Chelem thứ 3 trong mùa quần vợt khép lại bằng trận chung kết giữa tay vợt Thụy Sĩ Roger Federer và tay vợt Anh Andy Murray. Cả hai đối thủ đều đứng trước một cơ hội làm nên lịch sử sau trận này. Người hâm mộ tại Anh sau 76 năm chờ đợi đang đặt hy vọng vào tay vợt Murray.

Roger Federer gặp Andy Murray trong trận chung kết Wimbledon (DR)
Roger Federer gặp Andy Murray trong trận chung kết Wimbledon (DR)
Quảng cáo

Với Roger Federer, cái tên đã trở nên quá quen thuộc với các giải Grand Chelem từ một thập kỷ nay. Thành tích sự nghiệp của tay vợt Thụy Sĩ giờ đây luôn gắn với những kỷ lục mới và trong trận chung kết hôm nay những mốc lịch sử mới lại đang chờ đợi anh.

Nếu giành chiến thắng Federer, người đang giữ kỷ lục 16 lần vô địch Grand Chelem sẽ lại có thêm danh hiệu vô địch Wimbledon lần thứ 7 trong tổng số 8 trận chung kết trên sân cỏ Luân Đôn. Vô địch Wimbledon 2012, Federer còn trở lại với ngôi vị số 1 thế giới sau 2 năm phải nhường lại cho Djokovic, tay vợt vừa bị chính anh loại ở bán kết.

Có thể nói, mỗi một chiến thắng giờ đây ở các giải đấu lớn đều giúp tay vợt Thụy Sĩ xác lập thêm kỷ lục mới khiến tên tuổi của anh càng trở nên vĩ đại hơn trong làng quần vợt thế giới mà thôi. Roger Federer đã từng đối mặt với Andy Murray ba lần trong các giải đấu lớn và cả ba lần tay vợt Thụy Sĩ đều giành thắng lợi.

Nhưng trên sân nhà hôm nay, Andy Murray là niềm hy vọng lớn của người hâm mộ Anh. Với tay vợt nước chủ nhà, đây là lần đầu tiên anh có mặt tại một trận chung kết Wimbledon. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1938 quần vợt Anh mới có đại diện lọt vào tới trận cuối cùng của giải Grand Chelem danh giá này. Kể từ năm 1936, khi tay vợt Anh Fred Perry đăng quang đến nay, quần vợt của xứ sở sương mù đang đứng trước cơ hội rất lớn trở lại đỉnh cao.

Người hâm mộ Anh Quốc lại bừng lên niềm hy vọng lớn nhất là từ khi Andy Murray loại tay vợt Pháp Jo-Wilfrid Stonga để vào chung kết, cho dù có phải đối mặt với Roger Federer, tay vợt của những kỷ lục. Từ Luân Đôn, thông tín viên Lê Hải cho biết niềm kỳ vọng của người Anh và không khí đón chờ trận chung kết lịch sử của tay vợt Andy Muray : 

Liệu Andy Murray có làm nên lịch sử cho nước Anh trên sân Wimbledon hay không, đây là hàng tít chính trên tất cả các trang báo thể thao và có lẽ cũng là kỳ vọng của người hâm mộ tennis sân cỏ trên khắp nước Anh này. Lần cuối cùng có một vận động viên quần vợt người Anh vào đến chung kết trên sân Wimbledon là từ 76 năm trước, lúc mà người ta vẫn còn mặc quần tây và áo sơ mi để thi đấu. 

Lần này cuộc sống của một cây vợt tennis người Anh đầu thế kỷ 21 sẽ được báo chí khai thác tối đa. Tờ Guardian đăng lời phỏng vấn anh nói sáng nay sẽ thức dậy như bình thường, ăn món cháo bột ngũ cốc, yoghurt và các thứ nước tăng lực. Anh sống ở tỉnh Surrey phía nam London nên cũng không xa sân Wimbledon cho lắm, cho nên sẽ vào sân bằng chiếc Wolkswagen Polo khiêm tốn do người bạn lái, cố gắng tránh xa báo chí và công chúng càng nhiều càng tốt để tập trung tinh thần cho trận đấu.

Anh sẽ rất cần tập trung vì đối thủ là tay vợt Thụy Sĩ Roger Federer, đã 6 lần vô địch Wimbledon từ 2003, và trong tay có đến 16 chiếc cúp vô địch các giải lớn trên thế giới. Dân chúng Anh từ nhiều năm qua vẫn kỳ vọng vào hạt giống Andy Murray và luôn thất vọng và mỗi mùa giải, cho nên niềm kỳ vọng của họ năm nay có phần không còn nóng bỏng như trước, nhưng vẫn còn là một áp lực lớn.

Giải tennis Wimbledon hàng năm vẫn là mối quan tâm lớn, nhưng không khí đầu mùa bị bóng đá làm lu mờ khi người dân chuyển kênh dồn sang xem trận đội tuyển Anh bị loại trên chấm phạt đền. Nhưng hôm nay nhiều khả năng sẽ là một ngày kỷ lục về lượng người xem truyền hình. Andy Murray thì còn kỳ vọng nhiều hơn, rằng khán giả Anh sẽ tràn đầy trên khán đài để cổ động anh. 

Có vẻ như thị trấn Wimbledon đã chuẩn bị tinh thần để đón tiếp khán giả người Anh theo đúng truyền thống lễ hội Wimbledon. Hệ thống siêu thị M&S mở thêmquầy bán dâu ngay trước cửa nhà ga xe lửa. Các quầy làm móng tay của người Việt và các tiệm cắt tóc trên con đường chính luôn đầy khách đến sửa sang sắc đẹp.

Dân chúng từ vùng lân cận là Surrey theo dự kiến sẽ dồn về đây để cổ vũ cho Andy Murray cả bên ngoài sân, và hưởng thụ không khí lễ hội từ các khu công viên và vui chơi mà chính quyền địa phương tổ chức. Một số người Việt tôi quen là dân sống ở Surrey cũng là người nhiệt tình hâm mộ Andy Murray. Có những khu mua sắm ở phía Tây Nam quanh Wimbledon mở ra các đểm có TV màn ảnh rộng để người ta có thể xúm lại xem bất cứ lúc nào và cùng trải lòng với những pha gay cấn trên sân Central Court.

Và cũng như truyền thống hàng năm của giải Wimbledon, câu chuyện đầu tiên của người dân Anh khi đến sân là bàn xem thời tiết sẽ diễn tiến như thế nào, vì bầu trời đã xầm xì từ buổi sáng và đội tình nguyện viên trên sân luôn sẵn sàng để kéo bạt che sân cỏ hoặc kéo mái che mưa cho người xem bất cứ lúc nào. 

Chị em nhà William trở lại ngự trị Wimbledon

Bên phần sân của nữ, tay vợt Mỹ Serena William hôm qua đã đọat danh hiệu vô địch thứ 5 tại Wimbledon sau khi hạ tay vợt Ba Lan Agnieszka Radwanska bằng ba séc : 6-1, 5-7, 6-2 tại trận chung kết. Đây cũng là danh hiệu Grand Chelem thứ 14 mà cô em của nhà William đoạt được trong sự ngiệp thi đấu.

Với chiến thắng thứ 5, sau các năm 2002, 2003, 2009, 2010, Serena đã đuổi kịp hành tích của cô chị Venus ở mặt sân cỏ Luân Đôn. Như vậy là trong tổng số 13 giải Wimbledon vừa qua hai chị em nhà William đã chiếm tới 10 danh hiệu vô địch.

Chức vô địch Wimbledon cũng là danh hiệu lớn đầu tiên mà tay vợt Mỹ này giành được sau mùa bóng 2011 bị bỏ lỡ. Hồi tháng hai năm 2011 do bị tắc mạch phổi cô đã phải qua phẫu thuật khẩn cấp. Trở lại sân đấu tháng 9, tại giải Mỹ mở rộng, Serena đã vào được đến bán kết nhưng cuối cùng không vượt qua được tay vợt Úc Samatha Stosur.

Trong trận chung kết chiều qua, Serena đã giành thế áp đảo hoàn toàn đẩy đối thủ vào thế thụ động. Với tay vợt Ba Lan Radwanska, 23 tuổi, xếp thứ 3 thế giới thì đây là trận chung kết lớn đầu tiên của cô sau khi đã tỏa sáng ở một số giải đấu nhỏ. Tay vợt Ba Lan cũng đã tạo được bất ngờ thú vị cho khán giả trên sân khi cô giành được chiến thắng ở séc đấu thứ 2 bằng tỷ số 7-5.

Nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu đã giúp Serena nhanh chóng chiếm lại thế trận giành chiến thắng chung cuộc sau 2 giờ thi đấu. Nếu như giành chiến thắng trong trận chung kết hôm qua, Radwanska đã lên ngôi vị số 1 thế giới, nhưng với cô, vị trí thứ 2 Wimbledon cũng đã là thành công. Chiến thắng của tay vợt Mỹ đã giúp cho tay vợt Belarusia Azarenka thay vị tí số 1 thế giới của tay vợt Nga Maria Sharapova bị loại ngay từ vòng 2 của giải.

Sau khi cô em Serena đọat chức vô địch đơn nữ, hai chị em nhà William còn đánh bại cặp đôi Cộng hòa Séc đoạt tiếp chức vô địch đôi nữ của giải năm nay, nâng tổng thành tích đánh đôi của hai chị em lên 13 chức vô địch.

Vòng đua nước Pháp Tour de France : Đội Anh thể hiện sức mạnh 

Cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp đã qua 1 tuần thi đấu, các tay đua hôm nay bước vào chặng đua thứ 8. Ở chặng thứ 7 hôm qua, đội đua của Anh Quốc Sky đã thể hiện được sức mạnh trong chặng đua ở độ cao tại La Planche des Belles Filles với chiến thắng của Chris Froome và Bradley Wiggins giành áo Vàng.

Wiggins, 32 tuổi, lần đầu tiên trong sự nghiệp đọat chiếc áo vàng Tour de France, một mơ ước từ khi còn nhỏ, như anh thổ lộ. Trước Wiggins, đã có 4 tay đua người Anh đoạt được áo Vàng tại Tour de France. Bradley Wiggins đang nổi lên như một tay đua có nhiều triển vọng tại Tour de France lần này.

Hôm nay 180 tay đua của Tour de France tiếp tục với chặng đua thứ 8 dài 157,5 km từ Belfort của Pháp sang thành phố Porrentruy của Thụy Sĩ. Trên chặng đua xuyên biên giới này các tay đua có 7 đoạn phải vượt đèo.

Bóng đá: Didier Deschamps tiếp quản đội tuyển Pháp

Theo nhiều nguồn tin báo chí Pháp, hôm nay, Didier Deschamps, cựu đội trưởng đội tuyển Pháp có thể đã đạt được thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) để nắm đội tuyển Pháp với thời hạn ít nhất 2 mùa bóng tới. Theo nhật báo thể thao L’Equipe và đài phát thanh RTL, nhà vô địch thế giới năm 1998 có thể còn được kéo dài thêm hợp đồng 2 năm nếu đưa đội tuyển Pháp vào vòng chung kết Cúp bóng đá Thế giới 2014 tại Brazil.

Sau khi vừa rời khỏi Câu lạc bộ Olympique de Marseille, Chủ tịch Liên đoàn Bng đá Pháp Noel Graet đã tiếp xúc với Didier Deschamps để thương lượng với ông về việc tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển vừa được Laurent Blanc rời bỏ.

Hôm qua 07/07, hai người tiếp tục gặp nhau tại Paris để thảo luận thêm các chi tiết liên quan đến hợp đồng. Mặc dù Liên đoàn cho biết kết qủa cuối cùng của cuộc thảo luận sẽ được công bố vào 21 giờ tối nay, nhưng báo chí đã nói đến khả năng Didier Deschamps sẽ tiếp nhận chiếc ghế nóng huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp.

Sau thất bại tại Cúp Thế giới năm 2010, Laurent Blanc được trao quyền cầm quân đội tuyển với mục tiêu đưa đội tuyển Pháp vào đến tứ kết Euro 2012. Nhiệm vụ hòan thành nhưng ông Blanc đã không tiếp tục gia hạn hợp đồng vì nhiều bất đồng với FFF.

Didier Deschamps, đội trưởng đội tuyển Pháp thời kỳ đỉnh cao của bóng đá Pháp 1998-2000. Sau khi chuyển qua nghiệp huấn luyện viên, Deschamps là một trong những huấn luyện viên nội đạt thành tích cao nhất : Đưa câu lạc bộ Monaco vào chung kết Cúp C1 châu Âu.

Cùng với câu lạc bộ Olympique de Marseille, ông đã mang về 6 danh hiệu trong vòng 3 năm. Lẽ ra từ năm 2008, Didier đã được chọn về cầm quân đội tuyển nhưng khi đó Liên đoàn cuối cùng lại tiếp tục với huấn luyện viên Raymond Domenech.

Đội tuyển Pháp đang cần có ngay một người cầm quân để xốc lại lực lượng chuẩn bị cho các trận đấu chính thức vòng loại Cúp Thế giới 2014, bắt đầu từ tháng 9 này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.