Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Paralympic Luân Đôn 2012 bế mạc, khép lại ngày hội của nghị lực sống

Đăng ngày:

Sau 11 ngày diễn ra các cuộc tranh tài hấp dẫn và đầy ắp cảm xúc, tối nay 9/9/2012, Thế Vận Hội dành cho người khuyết tật Paralympic 2012 khép lại sau buổi lễ bế mạc trên sân vận động Stratford - Luân Đôn. Nhiều kỷ lục thể thao mới được lập bởi nghị lực phi thường của các vận động viên khuyết tật đã làm nên thành công của Paralympic Luân Đôn và để lại những cảm xúc khó quên trong lòng khán giả.

Marathon xe lăn T 54 nam của Paralympic Luân Đôn 2012 trong ngày   thi đấu cuối cùng 9/9/2012.
Marathon xe lăn T 54 nam của Paralympic Luân Đôn 2012 trong ngày thi đấu cuối cùng 9/9/2012. REUTERS/Eddie Keogh
Quảng cáo

Kỳ Thế Vận Hội dành cho người khuyết tật lần này đã đạt được con số kỷ lục số lượng khán giả theo dõi với 2,7 triệu vé đã được bán ra. Trong hơn một tuần, trên 4200 vận động viên đến từ 160 nước đã trình diễn các cuộc so tài có chất lượng thực sự ở 20 môn thể thao chuyên biệt cho người khuyết tật.. Vượt lên trên những thành tích thi đấu, các vận động viên khuyết tật đến Luân Đôn đã để lại những ấn tượng tình cảm đặc biệt trong lòng khán giả luôn đầy kín trên các khán đài của các sân đấu tại Luân Đôn trogn những ngày qua.

Về thành tích, đoàn Trung Quốc dẫn đầu với 231 huy chương, trong đó có 95 vàng, tiếp sau là đoàn Nga đoạt 101 huy chương, trong đó có 35 huy chương vàng. Nước chủ nhà Anh Quốc xếp thứ 3 với 118 huy chương trong đó có 33 vàng.

Lễ bế mạc tối nay (9/9/2012), bắt đầu vào lúc 19h 30 giờ quốc tế trước 80 000 khán giả trên sân vận động. Không sôi động, náo nhiệt như Olympic vừa kết thúc, Paralympic 2012 đã thành công lớn trong việc cuốn hút khán giả trực tiếp đến xem thi đấu. Tuy nhiên, dường như truyền thông ở Anh có vẻ hờ hững với sự kiện được đánh giá là lớn nhất trong các kỳ Paralympic từ trước tới nay.

Từ Luân Đôn, thông tín viên Lê Hải tường trình :

Còn vài giờ đồng hồ nữa là đến giờ bế mạc Thế Vận Hội dành cho người khuyết tật, cùng tổ chức tại Luân Đôn trong năm nay. Có thể thấy, mặc dù ban tổ chức và liên đoàn thể thao khuyết tật Anh quốc dành rất nhiều công sức cổ động, nhưng các cuộc thi đấu không thực sự lôi cuốn giới báo chí nhiều lắm, dù rằng vẫn có những câu chuyện rất hấp dẫn cho truyền thông, hay những trận đấu trên truyền hình làm xúc động khán giả. Sáng nay, trưởng ban tổ chức là Lord Coe lên tiếng than phiền báo chí Anh quốc đã xao nhãng lễ bế mạc mà dồn hết mối quan tâm vào trận đấu giữa đội tuyển Anh và Moldavia.

Theo đó thì báo chí đã quá bất công khi xem nhẹ công sức của 7 năm chuẩn bị so với một trận đấu vòng loại của đội tuyển bóng đá. Truyền thông Anh hiện vẫn còn tiếp tục cơn say sau chiến thắng của tay đua xe đạp người Anh Bradley Wiggins ở giải Tour de France. Thêm vào đó, bây giờ, báo chí bắt đầu vớt hết những câu chuyện còn lại bên lề, mà tất nhiên thường là hình ảnh xấu cho sự kiện này, ví dụ như chuyện một vị bộ trưởng phụ trách thể thao của một nước đã được chủ nhà tài trợ ăn uống và khách sạn, nhưng đến ngày dọn hành lý ra sân bay thì bị bắt phải trả một cái hóa đơn chóng mặt, tính ra khoảng 8 triệu đồng tiền Việt vì đã bật TV xem kênh phim sex trả tiền, khoản chi phí không được ban tổ chức thanh toán.

Paralympic 2012, thêm một thành công của nước chủ nhà Anh Quốc

Tuy nhiên, Paralympic Luân Đôn 2012 cũng có điểm sáng về thái độ của các nhà tài trợ. Liên đoàn thể thao người khuyết tật của Anh nói đã nhận được lời nhận xét từ các nhà tài trợ rằng các vận động viên trong giải này tri ân họ nhiều hơn các nhà tài trợ trong giải Olympic mùa hè vừa qua. Đặc biệt nhất là công sức của hai tập đoàn lớn của Mỹ là Visa và General Electric đã kéo mối quan tâm của truyền thông và khán giả Hoa Kỳ vào sự kiện này.

Rất nhiều vận động viên khuyết tật cho biết họ hạnh phúc khi được thi đấu ở các sân vận động đầy khán giả của Luân Đôn chứ không trống vắng như ở các giải khác hay tại nước của họ, và cho biết, đó là niềm động viên lớn nhất cho những người đang phải chiến thắng chính bản thân mình. Nhiều khán giả là người khuyết tật cũng khen ngợi hệ thống giao thông công cộng của thành phố, luôn nghĩ đến nhu cầu và khả năng của họ và giúp người dùng xe lăn có thể tự mình đi xe buýt hay xuống tàu điện ngầm, và các tuyến minibus đặc biệt dành cho họ. Có lẽ đó là những cái được làm mãn nguyện ban tổ chức và khán giả cùng vận động viên sang thi đấu tại Paralympic Luân Đôn 2012.

Khi nói đến các vận động viên tham gia Paralympic thì người ta có rất nhiều câu chuyện cá nhân, những cuộc chiến từng giờ từng phút để vượt qua thử thách của cuộc đời, nhưng điểm chung nhất mà lễ hội thể thao tại Luân Đôn năm nay đem đến cho người xem chính là ý chí và sự sáng tạo của con người đã chiến thắng bản thân và làm chủ thiên nhiên như thế nào. Như thông điệp mà giáo sư Stephen Hawkings đã đưa ra trong bài phát biểu khai mạc mùa giải trên chiếc xe lăn và hệ thống phát tiếng nói từ lâu đã gắn liền với hình ảnh của ông, rằng vũ trụ mà mỗi con người chúng ta là một thành phần đang chờ để được khám phá và hiểu biết. Và con người đã đi được những bước rất xa, không chỉ làm được những hệ thống tay chân giả điều khiển bằng ý nghĩ, hay mắt và tai điện tử, mà còn xây dựng được cả một hệ thống quan niệm mới để giúp người khuyết tật bình đẳng với những người may mắn hơn trong cuộc sống.

Nếu quí vị còn nhớ Thế Vận Hội hồi tháng trước thì chính tại Luân Đôn này đã tạo ra tiền lệ cho phép vận động viên dùng chân giả được thi đấu chung với vận động viên lành lặn, tranh tài cùng với các ngôi sang điền kinh hàng đầu của thế giới. Ngôi sao điền kinh khuyết tật Oscar Pistorius từ Nam Phi đã góp phần lôi kéo truyền thông tích cực quan tâm hơn đến giải Thế Vận Hội cho người khuyết tật, và bản thân anh cũng trở thành tấm gương cho những người muốn vượt lên số phận. Đêm nay lễ bế mạc do đạo diễn Stephen Daldry - nổi tiếng từ vở nhạc kịch Billy Elliot - đảm nhiệm, hứa hẹn để lại những ấn tượng mạnh nhất cho khán giả truyền hình trên toàn thế giới với hàng ngàn tình nguyện viên tham gia biểu diễn trong một đêm tiệc của ánh sáng, âm nhạc, và kỹ thuật xe cộ được tiết lộ là của thời tương lai.

Bóng đá châu Âu bắt đầu cuộc đua đến World Cup - Brazil 2014

Sau Euro 2012, làng bóng đá châu Âu bước vào cuộc chạy đua mới hướng tới World Cup 2014 tại Brazil. Trong tuần, tối ngày 7/9 các đội bóng của châu lục này bước vào loạt trận đấu loại đầu tiên dành vé đi Brazil 2014. Một nhận xét chung ở lọat trận ra quân : Ngoại trừ có á quân châu Âu đội tuyển Ý bị Bulgari cầm hòa 2-2, tất cả các tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu như Đức, Hà Lan, Pháp hay Anh để đã giành chiến thắng, do đều gặp những đối thủ yếu hơn.

Trận Ý bị Bulgari cầm hòa được đánh giá là một bất ngờ nhỏ ở vòng đấu đầu tiên này. Nhờ cú đúp của Palo Osvaldo, á quân châu Âu đã vươn lên dẫn trước 2-1 nhưng các cầu thủ Bulgari đã không để cho á quân châu Âu có thể tự do thể hiện đẳng cấp trên sân nhà của họ. Đây là một thành công của đội bóng đông Âu, vì từ vòng loại Euro 2012, các cầu thủ Bulgari chưa hề ghi được bàn thắng nào trên sân nhà.

Đội tuyển Anh vừa thất bại ở Euro 2012, trong trận đầu gặp Moldavia, đội quân Tam sư đã tận dụng hết cơ hội trong trận gặp Moldavia, một đội bóng đẳng cấp thấp hơn, để trút cơn mưa bàn thắng 5-0 vào lưới đối phương, chiếm lĩnh ưu thế ngay từ đầu. Thứ ba tới, Anh sẽ tiếp Ukraina, một đối thủ nguy hiểm thực sự trong bảng.

Tại Hanover, các cầu thủ Đức cũng đã giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đảo quốc Feroé để chiếm lĩnh vị trí trong bảng C. Sau một mùa bóng thất vọng tại Euro 2012, bị Ý loại ở bán kết, các cầu thủ Đức đang muốn chứng tỏ họ vẫn là đội bóng mạnh ở đẳng cấp thế giới.

Tương tự như Đức, Hà Lan cũng hoàn thành nhiệm vụ khi hạ Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 nhờ công của Roben và Persi. Bồ Đào Nha, từng là hiện tượng đáng ngại ở Euro 2012, nhưng lần này cũng chỉ giành một chiến thắng khiêm tốn 2-1 trước đội bóng nhỏ Luxembourg. Ở bảng F, Nga thắng Bắc Ai-len 2-0. Đây là trận thắng đầu tiên của đội tuyển Nga dưới tay nhà cầm quân người Ý Fabio Capello.

Khởi động cuộc đua bằng một chiến thắng, đó là mục tiêu đầu tiên được tân huấn luyện viên Didier Deschamps đặt ra và các cầu thủ áo Lam vừa được hiệu chỉnh mới, đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong trận ra quân chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Didier Deschamps, đội tuyển Pháp mới chỉ giành được một chiến thắng tối thiểu (1-0) trên đất Phần Lan với pha lập công duy nhất của tiền vệ Abou Diaby. Có được 3 điểm đầu tiên là quan trọng, nhưng người hâm mộ Pháp vẫn chưa dám chắc đội tuyển của mình có đi được xa hay không, khi phải nằm cùng bảng với đương kim vô địch thế giới và châu Âu Tây Ban Nha. Thứ Ba tới đây, trên sân nhà, Pháp sẽ tiếp Belarus.

Châu Âu đẳng cấp chênh lệch quá lớn

Châu Âu là nơi có nền bóng đá lâu đời, hội tụ tinh hoa bóng đá thế giới thế giới. Thế nhưng, trình độ bóng đá trong châu lục này không hề đồng đều chút nào. Chỉ có một vài ông lớn thường xuyên xuất hiện trên đấu trường thế giới,  còn hầu hết là các đội bóng thường được xếp danh sách làm viên gạch lót đường cho các đội bóng đã có tiếng.

Trong cuộc đua giành vé đến Brazil 2014, châu Âu có 53 đội tuyển, chia làm 9 bảng đấu để giành nhau 13 chiếc vé. Đó là những vé trước tiên cho các đội dẫn đầu bảng, tiếp đó 8 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ phải tiếp tục tranh nhau 4 vé phụ trong trận gọi là đấu vớt đầy rủi ro.

Có 22 đội bóng đang hy vọng lần đầu đi dự Cúp Thế giới, nhưng chắc là hy vọng của họ không kéo dài bao nhiêu bởi trình độ quá chênh lệch so với những tên tuổi lớn như Tây Ban Nha, Đức, Ý, Hà Lan, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, những nền bóng đá được thừa nhận, nhưng không phải lúc nào cũng biết bảo vệ đẳng cấp của mình. Trong khi đó, trong làng bóng đá vẫn còn những « chú lùn » đang miệt mài tham gia vòng loại Cúp Thế giới, nhưng chưa bao giờ thành công.

Một trong những đội tuyển được chú ý nhất ở vòng loại lần này là đội tuyển Bỉ nằm ở bảng A. Đội bóng từng một thời mệnh danh những « con quỷ đỏ » ở nhiều giải thế giới, đã vắng bóng ở World Cup kể từ năm 2002, cho dù họ đã có mặt ở 6 vòng chung kết Cúp Thế giới liên tiếp trước đó. Giờ đây, một thế hệ cầu thủ mới với 14 cầu thủ đang chơi tại giải ngoại hạng Anh (Premier League) có thể đem lại hy vọng trở lại đấu trường thế giới của bóng đá Bỉ. Với người hâm mộ bóng đá Bỉ thì đây là cơ hội lớn cho thế hệ cầu thủ mới của Bỉ thể hiện.

Bên cạnh đó có Phần Lan, đội bóng đang khao khát được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 1938 và trải qua 17 chiến dịch vòng loại thất bại - khó có khả năng tạo nên điều bất ngờ khi nằm cùng bảng với đương kim vô địch Tây Ban Nha và đội tuyển Pháp. Đội tuyển Áo mà lần gần đây nhất được tham dự Cúp Thế giới là vào năm 1998, cũng đang hy vọng trở lại cùng với thế hệ cầu thủ đã trưởng thành trong giải vô địch Đức.

Một đội bóng đông Âu đáng chú ý khác là Hungary, bóng đá của quốc gia này từng tạo ra bước đột phá lớn trên đấu trường thế giới của những năm 1950, rồi sau đó gần như bị rơi vào quên lãng hoàn toàn, không một lần xuất hiện trong các giải đấu lớn nào từ 25 năm qua. Ở vị trí thứ 27 thế giới trong bảng xếp hạng của FIFA và đang có một lực lượng các tài năng trẻ đầy triển vọng, được cọ xát nhiều trên các sân cỏ Tây Âu, đội tuyển Hungary có quyền hy vọng đến Brazil 2014, nhưng với điều kiện hạ được hai đối thủ chính Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mới chỉ là loạt trận lấy đà trên một chặng đường đua khá dài, chưa thể nói lên được gì nhiều, vòng loại World Cup ở khu vực châu Âu sẽ là cuộc chạy đua quyết liệt giữa các nền bóng đá đã được khẳng định và đang cần được khẳng định. Người hâm mộ bóng đá hy vọng được chứng kiến sự góp mặt trở lại trong ngày hội bóng đá thế giới của những tên tuổi lừng danh một thời của bóng đá châu Âu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.