Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Tây Ban Nha : Vụ án doping Puerto gây thất vọng lớn cho giới thể thao

Đăng ngày:

Vụ án doping lớn nhất lịch sử thể thao thế giới vẫn được gọi là vụ Puerto vừa kết thức đầu tuần này tại Madrid. Phán quyết của tòa phạt 1 năm cho bị cáo chính, bác sĩ Fuentes, không làm sáng tỏ gì hơn mà chỉ gây thêm ngờ vực trong giới thể thao. Một lần nữa cuộc chiến chống doping trong thể thao tiếp tục bế tắc.

Bác sĩ Eufemiano Fuentes, bị cáo chính trong vụ án Puerto.
Bác sĩ Eufemiano Fuentes, bị cáo chính trong vụ án Puerto. wikipedia
Quảng cáo

Năm 2006, trong khuôn khổ một chiến dịch điều tra chống doping của Tây Ban Nha mang tên gọi Puerto, bác sĩ thể thao Eufemiano Fuentes bị bắt giữ vì những cáo giác cầm đầu một đường dây phân phối thuốc kích lực. Các nhà điều tra đã thu tại nhà riêng của ông ta hơn 200 túi máu và huyết thanh được cho là có chứa các chất doping để bán cho các vận động viên thể thao. Vụ việc khi đó đã gây chấn động lớn trong làng thể thao thế giới và gây không ít ngờ vực dối với thành tích thể thao của các vận động viên đặc biệt của Tây Ban Nha.

Bảy năm sau nhiều lần được xử đi xử lại không có kết quả, vụ án đã khép lại bằng án phạt khá nhẹ, gây thất vọng lớn cho giới thể thao và các cơ quan chuyên môn chống doping của thế giới. Bác sĩ Fuentes chỉ bị xử 1 năm tù và 4 năm cấm hành nghề bác sĩ thể thao vì vi phạm « quy định về sức khỏe công cộng ». Mặc dù vậy, ông Fuentes không phải ngồi tù. Theo như án lệ của Tây Ban Nha, trong trường hợp phải chịu án tù dưới 2 năm, nếu không có tiền án tiền sự thì bị cáo không phải vào tù.

Vụ án phổ biến sử dụng doping lớn nhất trong lịch sử thể thao có liên quan đến nhiều quan chức, vận động viên mà đa số là các tay đua xe đạp, rất tiếc là vẫn không được làm sáng tỏ ngoài mức án được cho là quá nhẹ. Hơn nữa bà chánh án Julia Santamaria còn quyết định tiêu hủy các vật chứng của vụ án là các túi máu và huyết thanh, không trao cho cơ quan chống doping khác tiếp tục điều tra, trong khi tại tòa Bác sĩ Eufemiano Fuentes thú nhận đã làm việc với « đủ loại vận động viên từ cầu thủ bóng đá, điền kinh, tennis hay quyền Anh ». Thế nhưng danh tính của các vận động viên dính líu đã bị tòa lờ đi.

Phán quyết của tư pháp Tây Ban Nha ngay lập tức đã gây một là sóng chỉ trích mạnh mẽ. Trước tiên là từ giới vận động viên thể thao. Tay vợt Tây Ban Nha Rafael Nadal, 7 lần vô địch Roland Garros đã cảm thấy không hiểu nổi kết quả của phiên tòa : « Tôi thấy thật bất công khi tên của những kẻ ăn gian không được đưa ra, cho dù đó là người Tây Ban Nha hay không. Bản án có thể để lại hình ảnh không đẹp cho đất nước của chúng ta ».

Không chỉ có Nadal là người duy nhất phản đối gay gắt phán quyết của thẩm phán Santamaria. Tay vợt tennis hàng đầu của Anh, Andy Murray viết trên Twitter : « Bản án của vụ Puerto còn hơn cả một trò hề ! Một vụ che đậy lớn nhất trong lịch sử thể thao chăng ? »

Cơ quan chống doping thế giới AMA, Liên đoàn Xe đạp Quốc tế (UCI), Ủy ban Olympic Quốc gia Ý cũng như Ủy ban Olympic Quốc tế (CIO) đều tỏ ra thất vọng lớn vì một phán quyết được chờ đợi suốt 7 năm qua.

Tổng giám đốc AMA, John Fahay nhận định: « Một đám mây lớn vẫn tiếp tục phủ trên đầu hàng trăm các vận động viên Tây Ban Nha chừng nào người ta chưa đi đến tận cùng của vụ Puerto ».

Với ông Jean-Pierre Mondenard, bác sĩ thể thao của Pháp, một chuyên gia về chống sử dụng doping thì kết quả phiên tòa là một thất bại của cuộc chiến chống doping trong thể thao :

« Dựa trên những phát hiện của vụ Puerto, rõ ràng là một số lượng lớn các vận động viên đua xe đạp có dính vào mà không bị trừng phạt, nhất là các vận động viên Tây Ban Nha. Ngoài ra còn có nhiều vận động viên khác cũng là khách hàng của vị bác sĩ nổi tiếng này nhưng vẫn lọt lưới. Rõ ràng là tư pháp Tây Ban Nha đã bảo vệ dân của họ và một lần nữa điều này cho thấy không có gì gọi là độc lập trong cuộc chiến chống doping. Chừng nào còn làm theo cách như vậy thì doping vẫn còn đất sống. Mỗi lần như vậy thì người ta lại cố dàn xếp và những kẻ gian dối vẫn cứ lọt lưới. Vụ án Puerto như vậy là chìm xuồng.

Cần phải nhắc lại là vụ này đã hai lần bị dừng lại sau đó mới lại được khởi động trở lại bởi Cơ quan chống doping Thế giới.

Cuộc chiến chống doping phải không được nằm trong tay giới thể thao. Điều khiến tôi sốc, không phải nhiều người gian lận. Điều quan trọng là cần phải thiết lập một hệ thống giám sát độc lập với người sử dụng những loại sản phẩm có vấn đề.

Vụ Puerto không đi đến cùng là bởi vì Tây Ban Nha không muốn rơi vào tâm bão có thể làm ảnh hưởng đến những kết quả thành tích thể thao của họ như ở môn bóng đá, bóng rổ, tennis…

Người ta quyết định cho tiêu hủy những túi máu bằng chứng vụ án vì cho rằng vụ việc đã khép lại. Việc đầu tiên mà thẩm phán làm là xóa dấu vết. Tôi không tin là các túi máu đó sẽ được trao cho bộ phận nào đó thực sự tin cậy. Thẩm phán không muốn mở rộng vấn đề. Cuối cùng vẫn chỉ là do người Tây Ban Nha không muốn mọi người biết được rằng là sử dụng doping đang trở nên phổ biến ở đất nước của họ. »

Cơ quan chống doping của Tây Ban Nha ngay sau phiên tòa đã thông báo ý định kháng nghị quyết định của tòa án Madrid. Cơ quan này cũng cho biết đang nghiên cứu khả năng kháng án hoặc sử dụng hình thức khiếu lại để chống lại quyết định của tư pháp Tây Ban Nha.

Bóng đá : Trận chung kết 100% Đức đầu tiên trong lịch sử C1

Trong tuần sự kiện lớn nhất của bóng đá châu Âu là loạt trận lượt về Cúp C1 châu Âu. Như vậy là trận chung kết C1 vào ngày 25/5 tới đây trên sân Wemblay Luân Đôn sẽ là cuộc đối đầu 100% bóng đá Đức giữa câu lạc bộ Borussia Dortmund và Bayern Munich, sau khi họ đã có một cuộc trình diễn vượt trội hai đội bóng của La Liga Real Madrid và FC Barcelona.

Sau hai trận lượt đi và về, chiến thắng 7-0 trước Barça, câu lạc bộ vẫn được coi là mạnh nhất thế giới, Bayern Munich đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội để sẵn sàng hướng tới danh hiệu vô địch đấu trường châu Âu lần thứ 5. Trong khi đó Borussia Dortmund sau khi đè bẹp Real Madrid trên sân nhà bằng tỷ số 4-1 và chỉ chịu nhường lại 2-0 cho đương kim vô địch La Liga, để họ thẳng tiến đến trận chung kết đầu tiên của bóng đá Đức trên sân cỏ C1.

Kết quả ban đầu, người hâm mộ có thể gọi đó là bất ngờ lớn nhất của giải đấu năm nay, nhưng nhìn vào những gì 2 đội bóng Đức thể hiện với các câu lạc bộ mạnh nhất Tây Ban Nha thì có thể thấy đó là một sự bất ngờ thú vị và lô-gic.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.