Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - VĂN HÓA

Phim hoạt họa 3 chiều về tuổi thơ của Mao Trạch Đông

Tặng gì cho nhau nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mao Trạch Đông ? Dân cư mạng Trung Quốc cho rằng bộ phim hoạt họa ba chiều « Cậu bé Thiều Sơn, chuyện kể về Mao Trạch Đông » sẽ là một món quà xứng đáng. Đây là bộ phim hoạt họa đầu tiên về cuộc đời Mao, do nhà làm phim Lôi Quân Lâm (Lei Junlin) thực hiện. Tác giả hứa sẽ đưa vào phim rất nhiều những giai thoại về Mao.

Trung Quốc chuẩn bị phim nổi 3 chiều về Mao Trạch Đông
Trung Quốc chuẩn bị phim nổi 3 chiều về Mao Trạch Đông DR
Quảng cáo

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mao Trạch Đông, những bộ phim nói về cuộc đời của người sáng lập ra nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa sẽ nở rộ trên các màn ảnh lớn ở Hoa Lục. Bên cạnh bộ phim hoạt họa 3 chiều của đạo diễn họ Lôi, còn phải kể đến hai tác phẩm khác : Bộ phim tài liệu với hai nhân vật chính là « Mao Trạch Đông và danh họa Tề Bạch Thạch ». Họa sĩ họ Tề chuyên vẽ tranh thủy mặc và là nghệ sĩ duy nhất của Trung Quốc mà trên thị trường hội họa, các tác phẩm bán đấu giá, đắt ngang tầm với những bức tranh nổi tiếng của Picasso hay Andy Warhol. Danh họa họ Tề sinh ra tại huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam. Đây là nơi gần sát ngôi làng nơi Mao Trạch Đông chào đời. Theo như mô tả của những nhà viết tiểu sử về Mao Chủ tịch, thì sinh thời, hai ông từng kết bạn với nhau.

Thế rồi khán giả Trung Quốc cũng được xem trên màn ảnh lớn bộ phim mang tựa đề « Khi Mao đến Hà Nam », một bộ phim với ngân sách 12 triệu nhân dân tệ - tức tương đương với 1,5 triệu euro.

Đương nhiên là để mừng sinh nhật lần thứ 120 của Mao, sẽ chẳng một đạo diễn nào làm những bộ phim kiểu như là « Mao và nạn đói vĩ đại » trải dài từ năm 1958 đến 1961. Lại cũng chẳng ai dại dột thực hiện một bộ phim nói về những « Ảo vọng về cuộc Cách mạng Văn hóa » do Chủ tịch Mao khởi xướng. Tại một đất nước Trung Quốc rộng lớn, nơi mà chân dung của Mao Trạch Đông vẫn còn ngự tọa ngay ở quảng trường Thiên An Môn, đụng chạm đến tội ác của vị cha đẻ của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa vẫn còn là một điều cấm kỵ.

Mặc dù các nhà lãnh đạo Bắc Kinh hơi khó xử trước hàng loạt các sinh hoạt kỷ niệm 120 năm ngày sinh lãnh tụ Trung Quốc, nhưng nhân dịp này, sách đỏ của Mao sẽ được tái xuất bản trong một phiên bản « de luxe » với cái giá 250 euro /bản.

Về phần Thiều Sơn, nơi Mao Trạch Đông cất tiếng chào đời, ngôi làng này thông báo đầu từ gần 2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 230 triệu euro) để chào mừng sinh nhật Người Cầm Lái Vĩ Đại. Tại các làng quê Trung Quốc, nơi ít được hưởng những thành quả kinh tế trong suốt 3 thập niên qua, người có công dẫn đầu cuộc vạn lý trường chinh vẫn là một vị anh hùng rất được lòng dân. Không một nhà nào lại quên trưng bày ảnh Mao Chủ tịch.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.