Vào nội dung chính
AFGHANISTAN - DI TẢN - BÁO CHÍ

RSF yêu cầu Biden sơ tán nhà báo Afghanistan

Các nhà báo ở Afghanistan trở thành mục tiêu truy lùng của lực lượng Taliban. Không bắt được một nhà báo làm việc cho đài phát thanh Đức Deutsche Welle, Taliban đã giết một người trong gia đình và gây thương tích nặng một người khác. Trước những mối đe dọa như trên, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) đã yêu cầu tổng thống Mỹ lập « kế hoạch đặc biệt để sơ tán các nhà báo Afghanistan ».  

Một gia đình người Afghanistan may mắn được di tản đến phi trường quốc tế Dulles, Washington, Mỹ ngày 21/08/2021.
Một gia đình người Afghanistan may mắn được di tản đến phi trường quốc tế Dulles, Washington, Mỹ ngày 21/08/2021. AP - Jose Luis Magana
Quảng cáo

Trong thông cáo ngày 21/08/2021, tổ chức RSF (Reporters sans frontières), có trụ sở ở Paris, cho biết « đã nhận được hàng chục yêu cầu được sơ tán khẩn cấp. Nhưng vấn đề của chúng tôi hiện nay là không nhận được visa hoặc là có được chỗ trên máy bay ». Trong khi đó, những kế hoạch sơ tán « do các nước khác chuẩn bị (trong đó có châu Âu) đa số gặp trở ngại do việc quản lý tiếp cận máy bay ».  

Theo AFP, ngoài RSF, Liên đoàn Báo chí Quốc tế (FIJ) cũng nhận được « hàng trăm yêu cầu giúp đỡ » từ những người làm truyền thông ở Afghanistan, chủ yếu là phụ nữ đang rất « sợ hãi và hoảng loạn ». 

Ngay khi Taliban chiếm được chính quyền ngày 15/08, truyền hình Afghanistan chỉ dám phát những chương trình thuần túy tôn giáo. Nhiều nhà báo bị đe dọa, được yêu cầu không đến cơ quan. Một nhà sản xuất phát thanh 28 tuổi, xin ẩn danh, thuật lại nguy hiểm của các nhà báo Afghanistan với RFI ngày 20/08 : 

« Tình hình trở nên khó khăn cho các nhà báo ở Afghanistan kể từ khi quân Taliban chiếm nhiều tỉnh. Tôi từng làm kỹ thuật sản xuất cho một đài phát thanh. Chúng tôi được NATO tài trợ và phát những chương trình lên án những hành động của lực lượng Taliban. Trước khi họ tới, chúng tôi đã nhận được nhiều lời đe dọa. Tôi tự nhủ là họ sẽ giết tôi mất. Sáu phóng viên ở đài của chúng tôi đã bị quân Taliban bắt giam. May cho tôi hôm đó không ở cùng với họ. Họ bị giam 12 ngày và bị tra tấn. May là quân Taliban không bắt được chúng tôi nhưng họ đã cố làm thế ». 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.