Vào nội dung chính
PHÁP - XÃ HỘI

Tổng thống Macron chúc mừng năm mới 2024 với thông điệp “tái sinh”, “tái trang bị nước Pháp”

Trong thông điệp chúc mừng năm mới, được phát trên truyền hình tối qua 31/12/2023, tổng thống Emmanuel Macron đã điểm lại một số cuộc khủng hoảng gây chia rẽ nước Pháp và ông hứa hẹn “một năm mới đầy quyết tâm, có lựa chọn, một năm tái sinh và kiêu hãnh” khi nước Pháp tổ chức Thế Vận Hội mùa hè Paris 2024.

Màn hình TV cho thấy tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu chúc mừng năm mới từ khu vườn điện Elysée ở Paris, Pháp, ngày 31/12/2023.
Màn hình TV cho thấy tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu chúc mừng năm mới từ khu vườn điện Elysée ở Paris, Pháp, ngày 31/12/2023. REUTERS - BENOIT TESSIER
Quảng cáo

Sau hơn 6 năm điều hành đất nước, tổng thống Pháp khẳng định vẫn luôn “nỗ lực, hành động, vì lợi ích quốc gia”. Mở đầu bài phát biểu dài hơn 12 phút, Emmanuel Macron đưa ra nhận xét về một nước Pháp u ám trong năm 2023, bị giằng xé bởi những mối đe dọa từ bên ngoài, rạn nứt ở bên trong, từ các cuộc chiến tranh ở Ukraina hay ở Trung Đông, cũng như nạn khủng bố, biến đổi khí hậu hay lạm phát, nhưng không đề cập đến cuộc bạo động tại các đô thị hồi mùa hè năm ngoái.

Theo báo Le Monde, nguyên thủ Pháp nhiều lần đề cập đến vấn đề “tái trang bị cho đất nước”, trên nhiều lĩnh vực: tăng cường chương trình vũ khí, bù đắp, khắc phục những thiếu sót trong quá khứ của quân đội Pháp; “tái trang bị kinh tế”, và dịch vụ công. Nguyên thủ Pháp nhấn mạnh đến “tái trang bị ý thức công dân, giáo dục công dân”, cho dù khái niệm này vẫn còn mơ hồ : “Trong những tuần tới, tôi sẽ nói với mọi người làm thế nào mà Pháp có thể ứng phó với những thách thức này”.

Kết thúc bài phát biểu, tổng thống Macron bày tỏ niềm tự hào về việc “Pháp sẽ tỏa sáng” trên trường quốc tế vào năm 2024, với tổ chức Thế Vận Hội Paris Olympic, việc trùng tu, mở cửa Nhà thờ Đức Bà Paris sau 5 năm và lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ Normandie (Chiến dịch Neptune).

Hơn 1 triệu người đón giao thừa ở Champs-Elysées

Tại Paris, hơn một triệu người có mặt tại đại lộ Champs-Elysées- mà người Pháp coi là đẹp nhất hành tinh, để đón giao thừa, dự màn đếm ngược đến năm mới và tràng pháo hoa phía trên Khải Hoàn Môn. An ninh đã được siết chặt trong đêm giao thừa và được coi là đêm thử nghiệm về khả năng tiếp đón của Paris vài tháng trước kỳ Thế Vận Hội 2024.

Đặc phái viên Chi Phương tường trình :

“Nhiều tuyến đường tại quận 8 và khu vực gần đại lộ Champs-Elysées đã bị cấm lưu thông ngay từ 16h. Khoảng 6000  cảnh sát và hiến binh được huy động tại thủ đô, kiểm soát túi xách của mọi người đến đại lộ. Năm nay, thành phố Paris quyết định tổ chức đêm giao thừa với chủ đề về Thế Vận Hội, với màn trình diễn xiếc và ca nhạc ngay dưới chân Khải Hoàn Môn. Nhiều du khách đã có mặt từ đầu giờ chiều trên đại lộ, trong đó có Tom, một du khách Mỹ :“Thật không thể tin được, trước mặt chúng tôi là Khải Hoàn Môn, dù phải chờ đợi lâu mới được ngắm pháo hoa, nhưng tôi nghĩ điều này rất đáng đợi !” Cô Jatan, một khách du lịch lần đầu đến Paris đón năm mới cho biết “ban đầu tôi ở giữa đám đông đằng sau, cuối cùng tôi len được ra gần chỗ rào chắn này, và có nhiều không gian để thở hơn”.

Hơn một triệu người - theo đài truyền hình France Television - có mặt, phủ kín đại lộ Champs-Élysées tối hôm qua, khoảng 2 tiếng trước màn pháo hoa lúc giao thừa, do quá chật, một số người bắt đầu xô đẩy, nhiều người đã phải rời khỏi đại lộ, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, dưới sự giúp đỡ của lực lượng an ninh. Một số người trong tình trạng khó thở, ngã quỵ, ngay khi thoát khỏi đám đông. Hội chữ Thập Đỏ đã có mặt để sơ cứu một số người bị ngất. Một cư dân Paris, vừa thoát khỏi đại lộ cho rằng “mọi người cảm thấy an toàn tại đây do an ninh được siết chặt, thế nhưng họ lại không kiểm soát số lượng người”, “chúng tôi không muốn bị chết ngạt chỉ vì đi xem pháo hoa”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.