Vào nội dung chính
NAM PHI 2010

Pháp–Mêhicô: Gà trống Gaulois một phen sống mái

Sáu ngày sau trận ra quân hòa 0-0 trước Uruguay, tối nay đội tuyển Pháp sẽ gặp Mêhicô, một trận đấu sẽ định đoạt con đường tiếp theo của những chú gà trống Gaulois tại Nam Phi. Pháp không còn sự lựa chọn nào khác là phải thắng. Nhưng đội bóng đến từ Trung Mỹ cũng cùng chung một khát vọng như đội Pháp.

Cầu thủ Pháp Nicolas Anelka (Reuters)
Cầu thủ Pháp Nicolas Anelka (Reuters)
Quảng cáo

Trong trường hợp gặp thất bại, viễn cảnh rời Nam Phi ngay sau vòng đấu bảng của Pháp sẽ hiển hiện. Đặc biệt khi mà Uruguay thắng lớn Nam Phi. Sức ép đang đè nặng lên đội bóng của ông Domenech, sau một loạt thất vọng về một đội hình bế tắc trong tấn công. Đội tuyển Pháp buộc phải có những thay đổi trong đội hình để chiến thắng, chỉ có một chiến thắng thì tương lai của đội tuyển Pháp tại Cúp bóng đá thế giới mới sáng rõ và hơn thế nữa là lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

Thông tín viên Christophe Diremszian từ Polokwane : 

"Chiến thắng lớn của Uruguay trước Nam Phi đã dồn đội tuyển Pháp vào chân tường. Mới có một điểm nhỏ nhoi, các cầu thủ áo Lam không còn sự lựa chọn nào khác là phải thắng Mêhicô dưới sự dẫn dắt của thủ quân Rafael Marquez thì mới không bị bỏ rơi trong cuộc chạy đua vào vòng hai. Nói bao giờ chẳng dễ hơn làm. Nhìn vào những màn trình diễn vừa qua thì thấy một đội tuyển Pháp đang lúng túng trên hàng công, bốn trận chỉ ghi được ba bàn thắng. Một lần nữa, huấn luyện viên Domenech lại phải thực hiện một vài hoán chuyển vị trí trong khu vực đang có khó khăn này.

Những chi tiết lộ ra từ cuộc tập kín của đội tại Polokwane trước trận đấu cho thấy có thể Florent Malouda sẽ trở lại đội hình xuất phát. Tiền vệ của Chelsea này đã bất ngờ phải ngồi trên ghế dự bị ở những phút đầu gặp Uruguay, anh sẽ trở lại chơi bên cánh trái, đồng thời Yoan Gourcuff sẽ phải ngồi trên ghế dự bị. Frank Ribery sẽ được đẩy vào đá ở giữa. Còn Nicolas Anelka hình như vẫn giữ được sự tin cậy của huấn luyện viên.

Ông Raymond Domenech đã tỏ ra không trầm trọng hóa thất bại nếu xảy ra tối nay trên sân Peter Mokaba. Tuy nhiên, rõ ràng là một bước sảy chân, cho dù chưa phải là đã hết, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tham vọng của đội tuyển Pháp và các cầu thủ Pháp sẽ khó duy trì được lòng tin vốn đã bị sứt mẻ nhiều kể từ loạt trận giao hữu trước giải". 

Có lẽ đến lúc này thì đội hình 4-3-3, 4-2-3-1 hay 4-4-2 không phải là vấn đề lớn của đội tuyển Pháp. Điều quan trong là các cầu thủ chơi như thế nào để tạo được mối liên hệ giữa các tuyến và đặc biệt là kết thúc có hiệu quả. Bởi vì đối thủ của Pháp tối nay là Mêhicô cùng số điểm và họ cũng khát khao một chiến thắng chẳng kém gì Pháp, và Mêhicô cũng giống Pháp ở chỗ muốn đi tiếp thì phải hạ đối thủ. Vì vậy trận Pháp-Mêhicô sẽ không còn là trận thăm dò giữ miếng, cả hai sẽ phải tung hết những gì mình có để giành chiến thắng. 

Thắng Tây Ban Nha 1-0 Thụy Sĩ gây sốc lớn

Bảng H ra quân ngày hôm với bất ngờ lớn. Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu, ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch đã bị bại trận trước Thụy Sĩ. Mặc dù vượt trội về nhiều mặt, ra quân với đội hình mạnh nhất và làm chủ thế trận trong phần lớn trận đấu nhưng Tây Ban Nha đã không làm được như đối thủ Thụy Sĩ là ghi được bàn thắng. Chơi phòng ngự suốt cả trận đấu và chỉ cần một bàn thắng, Thụy Sĩ đã làm lên cơ địa chấn đầu tiên tại Cúp bóng đá thế giới 2010.

Chưa bao giờ Tây Ban Nha đến với Cúp bóng đá thế giới với một vị thế như lần này : Ở vòng loại tuyệt thắng như chẻ tre. Từ khi đăng quang ngôi vô địch châu Âu, Tây Ban Nha mới chỉ nếm mùi thất bại có một lần trong 25 trận đấu. Không ai ngờ rằng đội hình của những cầu thủ đầy tài năng Iniesta, Xavi, Busquets, Puyol, Pique, lại phải trải qua một cơn ác mộng ngay trong ngày đầu tiên. Tuy nhiên, vẫn còn thời gian cho Tây ban Nha sửa chữa sai lầm. Cú ngã đau này có thể sẽ giúp cho các cầu thủ Tây Ban Nha trở lại mặt đất sau một thời gian dài bay bổng với chiến thắng. 

Cũng trong bảng H, Chi lê đã có chiến thắng đầu tiên 1-0 trước Honduras. Thắng lợi mong đợi sau gần nửa thế kỷ này đã được các cổ động viên Chilê ăn mừng một cách thái quá, gây phá phách tại thủ đô Santiago. Cảnh sát đã phải can thiệp và hàng chục cổ động viên quá khích đã bị bắt. Kể từ năm 1962, thắng Nam Tư tranh vé vớt đi dự Cúp thế giới, 48 năm sau Chilê mới tìm lại được chiến thắng ở đấu trường thế giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.