Vào nội dung chính
NAM PHI 2010

Đội tuyển Pháp trở về trong ê chề thất bại

Ra về với 3 trận đấu, xếp cuối bảng cùng những chuyện bê bối nội bộ làm trò cười cho cả thế giới, không chỉ đội tuyển Pháp phá sản mà bóng đá Pháp cũng đã bị đánh quỵ sau cú ngã tại Nam Phi 2010. Đội tuyển Pháp đã thất bại toàn diện cả bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ.

Ông Domenech trắng tay sau 6 năm cầm quân đội tuyển Pháp
Ông Domenech trắng tay sau 6 năm cầm quân đội tuyển Pháp Reuters
Quảng cáo

Như vậy là Pháp đã bị loại khỏi Cúp bóng đá thế giới lần thứ 19 ngay từ vòng đầu mà không có cứu vớt được một chút danh dự.

Bắt đầu là chuyện phát ngôn bậy bạ của cầu thủ Anelka, rồi đến chuyện « nổi loạn » của các cầu thủ và kết thúc là thất bại một cách hổ thẹn. Ra về với 3 trận đấu, xếp cuối bảng cùng những chuyện bê bối nội bộ làm trò cười cho cả thế giới, không chỉ đội tuyển Pháp phá sản mà bóng đá Pháp cũng đã bị đánh quỵ sau cú ngã tại Nam Phi 2010. Đội tuyển Pháp đã thất bại toàn diện cả bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ.

Ngày hôm nay báo chí không chỉ ở trong nước Pháp mà ở khắp nơi trên thế giới đều đổ lên đầu đội tuyển Pháp những lời chỉ trích, nhạo báng nặng nề. Tờ New York Times tại Mỹ gọi việc bị loại khỏi Nam Phi của đội tuyển Pháp là một « thất bại và xấu hổ toàn diện », đồng thời nhắc lại toàn bộ những chuyện không hay của bóng đá Pháp từ năm 2006 đến những ngày trên đất Nam Phi lần này.

Sẽ phải có những thay đổi căn bản từ cầu thủ đến lãnh đạo thì mới mong vực dậy được một nền bóng đá danh tiếng của thế giới, cùng những thành tích đáng kính nể trong nhiều thập kỷ qua nay như bóng đá Pháp.

Ông huấn luyện viên Raymond Domenech đã kết thúc 6 năm cầm quân đầy những tranh cãi trong hổ thẹn. Bây giờ là lúc cần phải mổ xẻ để chữa trị căn bệnh trầm kha của bóng đá Pháp. Người kế tục cái di sản đội tuyển rã rời này là huấn luyện viên Laurent Blanc, nhà vô địch thế giới của France 1998. Ông sẽ ghánh trên vai một trách nhiệm không dễ dàng gì.

Từ Knysna, thông tín viên RFI Chistophe Diremszian tường trình:

Khi nhận lời lãnh đạo đội tuyển bóng đá Pháp, chắc hẳn ông Laurent Blanc khônng nghĩ sẽ phải kế thừa một bãi điêu tàn như giờ đây. Từ những vụ tranh chấp giữa các nhóm cầu thủ không được giải quyết thấu đáo từ khi còn ở trại tập huấn Tignes, rồi chuyện một cầu thủ phát ngôn tục tĩu, đến việc các cầu thủ phản kháng không chịu luyện tập… Chắc chắn là tân huấn luyện viên sẽ còn khối việc phải làm từ nay đến ngày đội tuyển Pháp có trận giao hữu với Đan Mạch vào 11 tháng 8 tới.

Ông có nhiệm vụ chữa trị những căn bệnh của đội bóng và tập hợp lại các nhóm cầu thủ thành một khối thống nhất. Việc đầu tiên phải nghĩ đến là Thiery Henry, cầu thủ này vừa xuất hiện ở Cúp thế giới lần thứ tư như một bóng ma. Có lẽ sự nghiệp cầu thủ quốc tế của Henry cũng chấm dứt ở đây.

Một vấn đề khác cũng cần phải vắt óc suy nghĩ trước khi tiếp tục cuộc phưu lưu đó là phần lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Pháp. Sự phá sản các cầu thủ cũng là của Liên đoàn, vì Liên đoàn bóng đá Pháp đã không rút ra bài học từ sau thất bại thảm hại ở giải vô địch châu Âu 2008, nhất là trong việc duy trì chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển của ông Domenech.

Chủ tịch Liên đoàn Jean-Pierre Escalette, 75 tuổi, bị suy yếu nhiều do không có khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng của đội bóng, nhưng vẫn tuyên bố không muốn « rời con tàu giữa lúc bão tố ». Ông sẽ khó có thể là người cầm cương nảy mực để đổi mới bóng đá Pháp.

Những diễn biến trong các trận quyết định ngày 23/6.

Các đội bóng châu Phi đã không thành công. Đầu tiên là Cameroon bị loại ở vòng bảng, giờ đến lượt nước chủ nhà Nam Phi, Nigeria cũng không khá hơn. Siêu đại bàng châu Phi hôm qua đã không thể có được một chiến thắng trước đội bóng đến từ châu Á Hàn Quốc, trong khi Áchentina đã thắng rõ rệt 2-0 trước Hy Lạp, một kết quả đủ cho phép Hàn Quốc dù có hòa 2-2 với Nigeriavẫn vào được vòng 1/8 với 3 điểm. Như vậy là đã xác định được hai cặp đấu đầu tiên tại vòng 16 đội : Uruguay sẽ gặp Hàn Quốc ngày 26, Áchentina gặp Mêhicô.

Ngày thi đấu hôm nay, mọi chú ý đều đổ dồn vào hai ông lớn khác của bóng đá châu Âu là đội Anh và Đức. Lúc 16 giờ, đội tuyển Anh gặp Slovenia, bắt buộc phải chiến thắng thì mới được đi tiếp. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách logic, dù chỉ với tỷ số tối thiểu 1-0.

Cùng thời gian đó Algeri gặp Mỹ tại Pretoria, một chiến thắng là cần thiết cho mỗi đội nhưng điều kiện đủ lại là cần phải đợi kết quả của Anh và Slovenia. Đội tuyển Mỹ rốt cuộc đã giành được thắng lợi vào giây cuối cùng của trận đấu. Với kết quả 1-0 này, Mỹ đã vươn lên đứng đầu bảng, và lẽ dĩ nhiên giành được vé vào vòng trong.

Vào lúc 18 h30 tối nay Đức sẽ phải tự quyết số phận của mình trước Ghana. Các cầu thủ Đức cũng buộc phải thắng mới chắc chắn, trường hợp hòa thì Serbia phải không thắng hoặc thua Úc thì Đức mới có cơ đi tiếp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.