Vào nội dung chính
PHÁP - VĂN HÓA

Millenium : Pháp phát hành quyển thứ năm đầu mùa thu

Mang tựa đề là "The man who chased his shadow" tạm dịch là "Kẻ truy tìm bóng mình", quyển sách thứ năm trong bộ tiểu thuyết trinh thám Millenium ban đầu dự kiến ra mắt độc giả vào mùa xuân năm nay, nhưng rốt cuộc ngày công bố tác phẩm được dời lại sau mùa hè.

Quảng cáo

Trái với những gì tác giả David Lagercrantz đã tuyên bố trước đó, nhân trả lời phỏng vấn của nhật báo Dagens Nyheter, quyển thứ năm của bộ trường thiên tiểu thuyết nổi tiếng toàn cầu, sẽ được phát hành vào ngày 07 tháng 9 năm 2017, tức là vào thời điểm mở màn mùa văn học tại Pháp.

Theo nhà xuất bản Nordstedts, tác giả David Lagercrantz, nhà báo đã từng nổi danh nhờ viết tiểu sử của cầu thủ bóng đá Zlatan Ibrahimovic vào năm 2013, sẽ tiếp tục đồng hành với các nhân vật : hacker tài ba Lisbeth Salander và phóng viên Mikael Blomkvist ít nhất trong hai tác phẩm nữa, vì sau quyển thứ năm, cuốn tiểu thuyết thứ sáu cũng được lên chương trình, và dự kiến được xuất bản vào năm 2019.

Vào năm 2015, việc phát hành quyển thứ tư của Millenium đã làm dấy lên nhiều lời chỉ trích : theo đó tác giả David Lagercrantz viết theo đơn đặt hàng của nhà xuất bản Nordstedts, vì chỉ muốn kinh doanh lợi nhuận, chứ thật ra không tôn trọng ‘‘di sản tinh thần’’ của nhà văn Stieg Larsson, cha đẻ của bộ tiểu thuyết Millenium chính gốc.

Dù gì đi nữa, quyển tiểu thuyết thứ tư đã bán khá chạy với gần 6 triệu bản trên toàn thế giới, trong đó có nửa triệu quyển được bán tại Pháp. Nhà xuất bản Nordstedts dĩ nhiên muốn khai thác đà thành công này vì quyển thứ năm sẽ được phát hành vào đầu tháng 9 cùng lúc tại 26 quốc gia trong hơn 10 thứ tiếng khác nhau, trong đó có tiếng Anh, Đức, Nga, Tây Ban Nha hay là Pháp.

Theo tác giả David Lagercrantz, lần này ông muốn viết một quyển ít mang tính kỹ thuật hơn, cốt truyện vẫn gắn liền với trí thông minh nhân tạo, công nghệ hiện đại tin học nhưng nội dung vẫn không khô khan đối với đại đa số độc giả. Nhà báo cho biết ông lấy cảm hứng từ bậc đàn anh Raymond Chandler, nhà văn người Mỹ từ trước tới nay vẫn được xem như là ông hoàng của dòng tiểu thuyết trinh thám.

Câu hỏi mấu chốt ở đây vẫn là liệu các chuyến phiêu lưu mạo hiểm của Lisbeth Salander có tiếp tục lôi cuốn độc giả hay không bởi vì đó mới là yếu tố quyết định cho những tập truyện kế tiếp. Có như vậy thì cho dù có hết hợp đồng với nhà văn David Lagercrantz, nhà xuất bản Nordstedts vẫn có thể tiếp tục đặt hàng với các ngòi bút khác.

Theo giới phê bình, liệu một lối viết ‘‘hiệu quả’’ dễ ăn tiền và dễ chuyển thể như kịch bản điện ảnh có thể được xem như là một ‘’phong cách văn học’’ ? Về mặt hành văn, David Lagercrantz vẫn chưa được công nhận bằng tác giả Stieg Larsson, cha đẻ của bộ sách Millenium nguyên gốc, về mặt bút pháp, ông cũng chưa sánh ngang tầm với Henning Mankell, cha đẻ của nhân vật thám tử Wallander. Stieg Larsson hay Henning Mankell đều là những tên tuổi của dòng tiểu thuyết vùng Bắc Âu giá lạnh, chuyên mạo hiểm truy tìm những góc khuất dơ bẩn, man rợ nhất của một xã hội gọi là văn minh tiên tiến.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.