Vào nội dung chính
UKRAINA - DI TẢN NHÂN ĐẠO

Chiến tranh Ukraina : Kiev nỗ lực mở các hành lang nhân đạo ở Mariupol

Hãng tin Reuters ngày 02/04/2022, dẫn phát biểu phó thủ tướng Irina Verechtchouk cho biết bảy hành lang nhân đạo dự trù được mở để sơ tán thường dân ra khỏi những vùng của Ukraina bị Nga vây hãm.

Những thường dân Ukraina vừa được đưa khỏi thành phố Mariupol tới Zaporojie, ngày 01/04/2022.
Những thường dân Ukraina vừa được đưa khỏi thành phố Mariupol tới Zaporojie, ngày 01/04/2022. AP - Felipe Dana
Quảng cáo

Cụ thể, theo bà phó thủ tướng, « bảy hành lang này, bao gồm cả một hành lang đã được lên kế hoạch sẽ cho phép các phương tiện cá nhân rời thành phố Mariupol, cũng như là các chuyến xe bus sơ tán cư dân Mariupol đang lánh nạn ở Berdiansk ».

Hôm qua, trong một đoạn video, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết nhiều hành lang nhân đạo đã vận hành tại ba vùng : Donetsk, Lougansk và Zaporojie. « Hơn 6.200 người dân đã được cứu thoát, trong đó có khoảng 3.000 thường dân Mariupol. »

Về phần mình, Ủy ban Quốc tế Hồng Thập Tự (CICR), cho biết cũng đang nỗ lực mở một hành lang nhân đạo ở Mariupol hôm nay. Kế hoạch này hôm qua đã gặp thất bại. CICR có kế hoạch để đoàn xe của tổ chức đi đầu tìm cách rời thành phố, nơi từ nhiều ngày qua là mục tiêu pháo kích dữ dội của quân Nga.

Theo ước tính, hiện vẫn còn 160 ngàn người bị kẹt lại ở Mariupol. Đặc phái viên đài RFI, Anastasia Becchio và Boris Vichith cho biết mỗi ngày có khoảng từ 2-3 ngàn người đến Zaporojie, cách Mariupol 250km về phía tây.

« Một nhóm các cô gái trẻ đang ngồi trong tiền sảnh của một trung tâm mua sắm, được biến thành điểm tiếp nhận những người sống sót ở Mariupol. Veronika, 9 tuổi, người trẻ nhất và liến láu nhất, cầm gói kẹo trên tay, hối tiếc vì đã ra đi mà không thể mang theo kho báu của mình : Vô số chiếc huy chương mà em giành được trong các kỳ thi thể dục dụng cụ.

Em nói : "Những chiếc huy chương này có dải ruy băng màu cờ Ukraina và tôi đã phải để chúng lại, vì những thứ này bị cấm khi đi qua các trạm kiểm soát của Ukraina".

Trước khi rời Mariupol, để đến Berdyansk, thành phố trung chuyển bắt buộc đầu tiên, do người Nga chiếm đóng, Viktoria, mẹ của Veronika, đã mạo hiểm đi lấy một số quần áo trong căn hộ của mình, ở một khu phố hiện do người Nga kiểm soát.

Bà nói: “Ngay lối ra, chốt chặn là do nước Cộng hòa ly khai Donetsk kiểm soát. Họ hỏi tôi: Bà đang mang cái gì. Tôi trả lời: Quần áo. Chúng có ích gì cho bà? Tôi trả lời họ : Chúng tôi có con nhỏ, chúng cần giày. Rồi họ nói với tôi: Bọn chúng chỉ cần đi chân đất. Thái độ như vậy có bình thường không? Như thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này. Họ đã cướp mất nhà cửa, công ăn việc làm của chúng tôi. Chúng tôi không còn gì cả."

Với đôi mắt ngấn lệ, Victoria giải thích rằng cô chưa biết mình sẽ có thể đi đâu cùng hai cô con gái. “Có thể ở châu Âu,” cô nói, để bắt đầu một cuộc sống khác. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.