Vào nội dung chính
CHIẾN TRANH UKRAINA - TỊ NẠN - CICR

Kiev nghi ngờ Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế đồng lõa với Matxcơva ép buộc người Ukraina sang Nga tị nạn

Thứ Tư 20/04/2022, một quan chức Ukraina chỉ trích Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế (CICR) đã không hợp tác với chính quyền Kiev để hỗ trợ những người tị nạn Ukraina tại Nga, thậm chí nghi ngờ Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế « đồng lõa » với Matxcơva cưỡng ép họ sang Nga tị nạn. CICR bác bỏ các cáo buộc nói trên.

Video do Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế (ICRC) cung cấp: một đoàn xe sơ tán thường dân từ Mariupol đến Zaporijjia, Ukraina, ngày ngày 6/4/2022.
Video do Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế (ICRC) cung cấp: một đoàn xe sơ tán thường dân từ Mariupol đến Zaporijjia, Ukraina, ngày ngày 6/4/2022. AP
Quảng cáo

Phát biểu trên truyền hình, bà Lioudmyla Denissova, chuyên trách về nhân quyền tại Quốc Hội Ukraina, đã phê phán Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế không thực hiện trách nhiệm hỗ trợ những người Ukraina mà theo bà là đã bị quân đội Nga ép buộc sang Nga tị nạn.

Bà Denissova còn cho biết đã viết 120 lá thư cho đại diện của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế chi nhánh Ukraina để tìm kiếm thông tin về người Ukraina bị quân đội Nga ép buộc sang Nga nhưng không bao giờ nhận được hồi âm.

Trả lời AFP, CICR mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc của Ukraina và khẳng định họ chỉ tạo điều kiện thuận lợi để đưa thường dân và người bị thương di tản an toàn đến các thành phố khác của Ukraina chứ không kề thúc ép họ chạy sang Nga.

Về tình hình cứu trợ thường dân bị mắc kẹt tại những nơi đang bị quân Nga bao vây, tấn công ở miền đông Ukraina, một nhân viên cho Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế đang hoạt động ở Ukraina cho đặc phái viên Clea Broadhurst et Jad El Khoury biết các nhu cầu viện trợ nhân đạo vẫn rất khẩn cấp và ở mức cao chưa từng có trong lịch sử và so với tình hình ở nhiều nước khác.

Từ Pervomaïskyï, đặc phái viên Clea Broadhurst et Jad El Khoury gửi về bài phóng sự :

« Trong một nhà máy nằm giữa Kharkiv và Izium, lãnh đạo cơ quan quản lý hành chính của Izium, Stepan Maselskiy, đang khuân vác các thùng hàng từ xe tải hạng nặng này sang xe tải hạng nặng kia. Ông đến giúp Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế chuyển lương thực, thực phẩm đến các vùng bị quân Nga chiếm đóng. Stepan Maselskiy nói : « Cư dân của Izium đã bị mắc kẹt. Họ đang sống trong điều kiện vô nhân đạo từ suốt 45 ngày nay. Giờ đây, mọi người ở đó gần như không thể tồn tại được nữa ».

Ông Stepan Maselskiy giải thích rằng người dân không có điện, không có nước, không được sưởi ấm và không có thực phẩm. Không những vậy, họ phải sống dưới những làn bom đạn. Ông nói : « Kharkiv liên tục bị ném bom. Nhiều làng mạc quanh Izium đã hoàn toàn bị phá hủy cho dù không hề có sự hiện diện quân sự nào ở đó. Nhiều trường học, nhà trẻ và bệnh viện của chúng tôi đã bị xóa sổ hoàn toàn trên bản đồ. Kẻ thù của chúng tôi không đến để chiến đấu chống lại binh lính của chúng tôi mà là để hủy hoại cuộc sống thường nhật của chúng tôi. »

Maxime Zabaloueff, làm việc cho Hội Chữ thập Đỏ Quốc Tế ở Ukraina, phụ trách khu vực Kharkiv và Izium. Anh nói : « Hàng hóa mà chúng tôi chuyển đến là lương thực, thực phẩm cứu trợ cho khoảng 10.000 người, 2 xe tải 20 tấn cũng chất đầy các sản phẩm vệ sinh. Ngoài ra, còn có đồ hộp thực phẩm, cá ngừ, đại loại là những đồ như vậy ».

Theo ông, nhu cầu cứu trợ nhân đạo ở Ukraina là vô cùng lớn : « Đây là mức cao chưa từng có, tôi nghĩ ngay cả trong lịch sử cứu trợ nhân đạo, mức độ, tầm mức nhu cầu được cứu trợ của người dân ở đây đều cao hơn so với những gì chúng tôi từng chứng kiến ở nhiều nước khác, tình hình vô cùng nghiêm trọng ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.