Vào nội dung chính
UKRAINA - DONETSK

Chiến tranh Ukraina: Quân đội Nga đưa nhà báo đến thăm nhà tù Olenivka

Sau khi tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thông báo mở điều tra về các vụ nổ nhà tù Olenivka tại vùng ly khai Donetsk thân Nga ở Ukraina, nơi giam giữ các binh sĩ Ukraina bị bắt ở Marioupol, quân đội Nga đã cho phép nhiều nhà báo đến thăm nhà tù.

Một góc khu nhà dùng làm nhà tù đã bị hư hại do pháo kích vào tháng 07/2022 trong cuộc xung đột Ukraina-Nga, ở khu Olenivka, vùng Donetsk (Ukraina), ngày 10/08/2022. Ảnh chụp nhân chuyến tham quan dành cho giới truyền thông do bộ Quốc Phòng Nga tổ chức.
Một góc khu nhà dùng làm nhà tù đã bị hư hại do pháo kích vào tháng 07/2022 trong cuộc xung đột Ukraina-Nga, ở khu Olenivka, vùng Donetsk (Ukraina), ngày 10/08/2022. Ảnh chụp nhân chuyến tham quan dành cho giới truyền thông do bộ Quốc Phòng Nga tổ chức. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO
Quảng cáo

Thông tín viên RFI Anissa El Jabri đã đến Donestk và gửi về bài tường trình hôm 10/08/2022 :

Nhà tù Olenivka nằm cách thủ phủ nước Cộng hòa tự xưng Donetsk khoảng 20km. … Một con đường chạy qua vùng nông thôn, những ngôi làng nhỏ dưới cái nóng hầm hập của mùa hè, những nghĩa trang um tùm cỏ dại, và chúng tôi tới trước những tòa nhà gạch màu vàng nhạt của khu nhà tù…lực lượng an ninh đông đảo, nhiều biện pháp đề phòng đặc biệt, nhân viên trông tù che kín mặt. Nhà báo bị cấm dùng điện thoại.

Từ bên ngoài, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy những bức tường cao, hàng rào thép gai han gỉ và những ô cửa sổ bị che rèm hoặc khuất sau lưới thép. Một cánh cửa rất lớn màu xanh lam có logo của bộ Tư Pháp mở ra. Bước qua cửa, ở khoảng sân đầu tiên sâu khoảng 2 mét, có cây thánh giá chạm khắc 3 tượng Chúa bằng gỗ và một lời mời gọi ăn năn. Tiếp đến là sân thứ hai, sau những tháp canh, dưới đất đầy mảnh vụn gạch đá, kính vỡ. Sau đó là căn phòng với phần mái bị phá hủy nơi mà nhiều tù nhân đã mất mạng, với những tấm tôn treo lơ lửng, cuốn kinh thánh rơi dưới mặt đất, đống tro tàn, những mảnh chăn còn sót và những khung giường gần như đã cháy đen. Ở đây, người ta khăng khăng là Kiev phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng chục tù binh ở trong phòng này.

Denis Pushilin, tổng thống nước Cộng hòa ly khai thân Nga Donetsk nói : « Chỉ có Ukraina mới có động cơ để làm điều này và động cơ đó xuất phát từ việc các tù binh đã bắt đầu làm chứng chống lại họ, thú tội trong video, trong đó có nêu họ tên, ngày tháng, danh tính của những kẻ đã ra lệnh cho phạm tội, để rồi họ đã phạm tội ác chiến tranh chống lại dân thường. Ngay sau khi những video thú tội này bắt đầu xuất hiện, họ đã oanh kích nhà tù. Vụ tấn công đã được thực hiện từ lãnh thổ do Ukraina kiểm soát, với các tên lửa HIMARS đã được chuyển giao cho Ukraina. Chúng tôi đã tìm thấy ở đây những mảnh vụn của những tên lửa này. »

Ở đây, người ta cũng tố cáo Ukraina nhắm bắn vào cả các thành phố lớn và dân thường. Chỉ riêng trong tuần trước, tại Donetsk, trung tâm thành phố, khách sạn, nhà hát đã bị Ukraina nã pháo, có 5 người thiệt mạng và một số thường dân bị thương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.