Vào nội dung chính
ANH QUỐC - HOÀNG GIA

Tân vương Anh tham gia lễ tưởng niệm nữ hoàng Elizabeth II tại Edimbourg

Tân vương Anh, Charles III, hôm nay 12/09/2022 đến Edimbourg cùng hoàng gia tham gia lễ canh thức và tưởng nhớ thân mẫu của ông, cố nữ hoàng Elizabeth II. Nghi lễ diễn ra tại nhà thờ lớn St Giles ở Scotland.

Phó Đô đốc Timothy Laurence và Công chúa Anne của Anh Quốc đứng cạnh linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II, ở Edinburgh, Scotland, ngày 11/09/2022.
Phó Đô đốc Timothy Laurence và Công chúa Anne của Anh Quốc đứng cạnh linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II, ở Edinburgh, Scotland, ngày 11/09/2022. REUTERS - POOL
Quảng cáo

Linh cữu của cố nữ hoàng Anh Elizabeth II, từ lâu đài Balmoral, Scotland, đã được đưa về Edimbourg vào chiều Chủ Nhật 11/09. Thi hài của bà được quàn qua đêm tại phòng Ngai Vàng ở Holyrood, dinh thự chính thức của hoàng gia Anh tại Scotland và hôm nay được đưa đến Nhà thờ lớn St Giles để tổ chức nghi lễ. 

Từ Edimbourg, thông tín viên Clea Broadhurst và Jad El Khoury gửi về bài phóng sự : 

Sau đi khi được rước qua hàng người đứng dọc hai bên đường từ Balmoral đến Edimburgh, linh cữu của nữ hoàng đã được đưa đến điện Holyrood, trước sự chứng kiến của thủ tướng Scotland Nicola Sturgeon, cũng như hàng ngàn người. Tất cả đều lặng yên, nhiều người cầm hoa trên tay. 

Trong đám đông, có bà Jackie, đôi mắt đẫm lệ. Bà chia sẻ : « Chúng tôi đến đây để tỏ lòng tôn kính tưởng nhớ nữ hoàng, bởi vì chúng tôi kính yêu bà, chúng tôi trân trọng bà và chúng tôi muốn vinh danh bà. Nữ hoàng là một biểu tượng, bà tượng trưng cho tất cả những gì của Anh. Nữ hoàng giống như một người bà. Chúng tôi như mất đi một người bà của dân tộc. Tất cả chúng tôi đều yêu quý bà ». 

Sarah Lee đến từ California. Bà muốn đến đây để trông thấy cảnh rước linh cữu của một nhân vật mang tính biểu tượng, mà bà đã lớn lên cùng. Bà nói : « Tôi đã luôn theo dõi mọi thông tin hình ảnh của bà, tôi đã luôn bị cuốn hút bởi hoàng tộc. Khi xem lễ đăng quang của nữ hoàng được phát trên truyền hình, tôi đã đủ lớn và chính từ đó tôi bị cuốn hút. Khi đó, tôi chỉ là một cô gái trẻ, và rồi mọi chuyện đều trở nên rất tuyệt. Tôi đã đến đây từ trước và giờ tôi đang ở đây. Đây là một khoảnh khắc lịch sử ». 

Ông James đến rất sớm, để chắc chắn là có được một chỗ ngồi, dù chỉ thoáng nhìn thấy đám rước linh cữu nữ hoàng trong vài giây. Ông chia sẻ : « Nữ hoàng đã trị vì trong một thời gian rất dài và giờ thì bà đã ra đi. Và chúng tôi phải ở đây thì chúng tôi mới nhận ra tất cả những điều đó. Tôi thực sự muốn chứng kiến chuyến đi cuối cùng của nữ hoàng tới Edinburgh. Đó là một dấu hiệu của lòng tôn kính ».  

Đây là chuyến du hành cuối cùng của nữ hoàng, trên nền một bản nhạc balad của xứ Scotland

Ngày mai, linh cữu nữ hoàng Elizabeth II được chở bằng máy bay về Luân Đôn, rồi được đưa từ điện Buckingham đến điện Westminster và được quàn tại đó từ ngày 14 đến 19/09. Theo Reuters, bộ Văn Hóa Anh thông báo người dân có thể đến viếng nữ hoàng Elizabeth II vào bất cứ giờ nào. Theo dự báo, sẽ có vài trăm ngàn người đến điện Westminster viếng nữ hoàng. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.