Vào nội dung chính
IRAN - HỎA HOẠN

Iran: 8 người chết trong vụ hỏa hoạn tại nhà tù Evin

Theo một bản báo cáo mới được cơ quan tư pháp Iran cung cấp vào hôm nay, 17/10/2022, đã có tám tù nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối thứ Bảy 15/10 tại nhà tù Evin ở Teheran. Bản sơ kết trước đó cho biết chỉ có 4 người chết và 61 người bị thương, trong đó có 4 người trong tình trạng nghiêm trọng.

Xe cứu hỏa ở phía trước nhà tù Evin, tây bắc thủ đô Teheran. Ảnh chụp ngày 16/10/2022. Ảnh của hãng thông tấn Iran IRNA.
Xe cứu hỏa ở phía trước nhà tù Evin, tây bắc thủ đô Teheran. Ảnh chụp ngày 16/10/2022. Ảnh của hãng thông tấn Iran IRNA. © AFP
Quảng cáo

Theo thông tín viên RFI Siavosh Ghazi tại Teheran, vụ hỏa hoạn bên trong nhà tù Evin, cũng như vụ xả súng sau đó khiến nhiều người chết và bị thương, vẫn gây bàng hoàng trong dân chúng.

Trên mạng xã hội, có rất nhiều bình luận phản đối những gì diễn ra bên trong trại giam nhưng cũng bày tỏ thái độ lo lắng. Theo các cơ quan chức năng cũng như gia đình những người bị giam giữ, các tù nhân đã có thể gọi điện ngắn gọn cho người thân để khẳng định rằng họ có sức khỏe tốt. Đặc biệt là nhà làm phim nổi tiếng người Iran, Jafar Panahi, người đang ở Evin.

Ngày hôm qua Chủ Nhật đã diễn ra một cách bình lặng trên toàn quốc, ngoại trừ một cuộc biểu tình nhỏ vào buổi tối ở một thành phố nổi tiếng ở phía nam Teheran và một vài cuộc biểu tình nhỏ ở các tỉnh. Kể từ tối Chủ Nhật, chính quyền đã cắt hoàn toàn quyền truy cập vào mạng ảo VPN, được người Iran sử dụng rộng rãi để tránh né kiểm duyệt và truy cập vào Instagram và WhatsApp, cũng như các trang web nước ngoài.

Rõ ràng, chính quyền ngày càng quyết tâm ngăn chặn mọi cuộc rối loạn mới bằng các vụ bắt giữ trên diện rộng và bằng cách sử dụng lực lượng chống bạo động, đặc biệt là một đơn vị nữ cảnh sát chống bạo động, đơn vị Zeinab, lần đầu tiên được tung ra.

Về phần mình, tổng thống Iran đã lên tiếng bác bỏ phát biểu của đồng nhiệm Mỹ Joe Biden, vốn đã tuyên bố ủng hộ phong trào biểu tình, đồng thời khẳng định là Mỹ lại cho thấy tính cách quỷ quyệt của họ.

Nhà tù Evin là nơi giam giữ những người bị bắt trong phong trào biểu tình, cũng như những người nước ngoài hoặc mang song tịch như nhà nghiên cứu Pháp gốc Iran Fariba Adelkhah, bị giam trong khu phụ nữ, hay Siamak Namazi, một công dân Mỹ. Theo gia đình của họ, tất cả đều khỏe.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.