Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Euro 2012: Cuộc cạnh tranh quyết liệt của bóng đá đỉnh cao

Đăng ngày:

Tối nay 01/07/2012, trên sân vận động Olympic tại thủ đô Kiev, trận chung kết giữa đội tuyển Tây Ban Nha, đương kim vô địch và đội tuyển Ý sẽ khép lại ba tuần thi đấu đầy sôi động và kịch tính cả các đội bóng hàng đầu châu lục tại giải Vô địch bóng đá châu Âu Euro 2012, giải đấu của bóng đá đỉnh cao với tính cạnh tranh quyết liệt.

Cổ động viên Tây Ban Nha tranh thủ chụp hình với binh sĩ giữ gìn trật tự trước giờ chung kết, Kiev, 01/07/2012
Cổ động viên Tây Ban Nha tranh thủ chụp hình với binh sĩ giữ gìn trật tự trước giờ chung kết, Kiev, 01/07/2012 REUTERS/Gleb Garanich
Quảng cáo

Đến giờ phút này có thể nói, giải đấu lớn nhất của bóng đá châu Âu lần đầu tiên được tổ chức tại Ba Lan và Ukraina, hai nước đông Âu thuộc khối Xô Viết cũ, đã thành công trái hẳn với những điều người ta nghi ngại trước giải đấu. Dù có một vài sự cố nhỏ về hooligan hay một số ít hành động kỳ thị chủng tộc của cổ động viên quá khích, nhưng những vụ việc lẻ tẻ đó đã mau chóng được nhà tổ chức kịp thời xử lý một cách kiên quyết.

Trên sân cỏ, 16 đội bóng hàng đầu của châu Âu đã đem lại cho hàng tỷ người hâm mộ trên toàn cầu những trận so tài hấp dẫn, đầy cảm xúc.Hàng triệu lượt du khách, cổ động viên tham dự ngày hội bóng đá đã được hai nước đồng tổ chức đón tiếp nhiệt tình, chu đáo với tình cảm hiếu khách.

Trước ngày khai mạc giải đấu thể thao này đã bị nhuốm chút màu chính trị. Việc chính quyền Kiev kết án tù cựu thủ tướng Ukraina Iulia Timochenko khiến một số lãnh đạo trong Liên Hiệp Châu Âu, đi đầu là Anh, Pháp, Đức, tẩy chay không đến Ukraina dự các trận đấu bóng. Trên khán đài trận khai mạc tối nay trên sân Olympic sẽ có mặt Thủ tướng Ý Mario Monti, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy và Thái tử Felipe. Ngoài ra dự kiến khá đông lãnh đạo nhiều nước đông Âu khác cũng sẽ tới xem trận đấu.

Ngày hôm nay, thủ đô Kiev của Ukraina đang sống trong không khí lễ hội tưng bừng. Thành phố dự kiến sẽ đón 500 nghìn người từ khắp châu Âu để chứng kiến sự kiện lớn tối nay.

Thông tín viên RFI Laurent Gelin từ Kiev tường trình 

Hôm nay là ngày hội ở Ukraina. Màu đỏ vàng cho Tây Ban Nha, màu xanh da trời cho Ý, các cổ động viên của hai đội bóng sẽ đối mặt tối nay trong trận chung kết Euro 2012 đã tràn vào khắp Kiev. Hàng chục nghìn người đã đổ về trục đường lớn nhất thủ đô Ukraina là đại lộ Kretiatik, để chứng kiến trận đấu cuối cùng của Euro 2012.

Các nhà tổ chức, giới quan sát và du khách đều có chung một nhận định là giải đấu đã thành công mỹ mãn.

Ông Michel Platini, Chủ tịch UEFA nhận xét : « Ba Lan và Ukraina đã tổ chức tuyệt vời Euro 2012, giải đấu này sẽ còn đọng lại trong tâm trí mọi người. Tôi cảm nhận thấy tinh thần tự hào của hai nước vốn bị gièm pha nhiều trước đó. Nhưng hai nước đã cho thấy họ đã làm được xứng tầm với một giải đấu lớn ».

Theo các nhà tổ chức, hơn một triệu người đã tới Ukraina trong ba tuần thi đấu vừa qua. Đại đa số du khách đều cảm nhận được sự đón tiếp thiện cảm của Ukraina. Các cổ động viên Thụy Điển đã trương lên trên sân vận động Olympic của khẩu hiệu rất dơn giản : "Cảm ơn Kiev!". Một lời cảm tạ cho không khí lễ hội tràn ngập trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Không chỉ có không khí lễ hội. Ba tuần qua, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đã được chứng kiến những trận cầu đỉnh cao đầy quyến rũ của bóng đá. Sân cỏ châu Âu xứng đáng là nơi hội tụ tinh hoa của môn túc cầu của cả hành tinh. Mặc dù có kẻ thua, người thắng nhưng, có đội đi đến đích cuối, đội phải bỏ dở cuộc chơi, nhưng nhìn chung không có đội bóng nào tỏ ra cam chịu để đối thủ dễ dàng hạ gục mà luôn chiến đấu đến cùng, dù cơ hội đi xa ở giải không nhiều. Đây là điều đã mang lại sức hấp dẫn của Euro 2012.

Nhìn lại vòng chung kết Cúp bóng đá châu Âu 2012, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định một số điểm đặc trưng của Euro lần này:

08:55

Ông Trần Văn Mui

Cho đến giờ phút này, đối với vòng chung kết Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraina chúng ta có thể nói được mấy điểm sau đây :

Trước hết những đội sau vòng bảng đến vòng tứ kết, sau đó có những đội tiếp tục đi đến bán kết và chung kết thì tôi cho đó là một kết quả hết sức hợp lý. Đó là những đội xứng đáng, tuy rằng sau vòng bảng, chúng ta có hơi tiếc nuối đối với sự vắng mặt hay là sự chia tay sớm ở những đội như Đan Mạch ở vòng đấu bảng « tử thần ». Chúng ta cũng thấy tiếc nuối một Croatia ở một vòng bảng đã chơi khá hay ở nhưng lượt trận cuối cùng, với những cầu thủ và với lối chơi rất là tốt. Cả bốn trận ở vòng tứ kết đều là những trận rất là hay. Những gương mặt ở bán kết đều là những gương mặt rất là xứng đáng. Chúng ta biết là đến cuối cùng, bốn anh tài của châu Âu, trong đó có đương kim vô địch Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha rồi Ý đều xứng đáng có mặt ở vòng bán kết. Những trận bán kết cũng là những trận rất hay, đầy kịch tính. Điều đầu tiên tôi muốn nói là kết quả những trận đấu ở vòng chung kết này rất hay, rất hào hứng.

Việc thứ hai đó là đối với những giải đấu ở châu Âu, cuộc cách mạng về mặt kỹ thuật, chiến thuật bao giờ cũng là nét đặc trưng. Qua mỗi kỳ Euro bao giờ người ta cũng nhìn thấy những cải cách về mựt chiến thuật. Trong lịch sử chúng ta cũng đã từng biết từ những chiến thuật ban đầu như 3-5-2 sau đó là 4-4-2, rồi đến xuất hiện lối chơi mà ta gọi là Catanacio (phòng ngự thép kiểu Ý) , hay là chơi vị trí trung vệ « libero », hay playmaker (lối chơi dựa vào một tiền đạo) , rồi sau đó lại chơi với đội hình tiền vệ kim cương ( tập chung vào một tiền vệ mũi nhọn), hay là lối chơi tổng lực « cơn lốc màu cam », sau đó lại xuất hiện lối chơi tiki-taka của Tây Ban Nha. Chúng ta thấy tất cả những cải cách, hay là cách mạng về mặt chiến thuật thì nó vẫn gắn liền với vòng chung kết của Euro. Vậy vòng chung kết này có điều gì mới ? Thực ra thì cuộc cách mạng chiến thuật chưa đậm nét lắm Tuy nhiên nó cho chúng ta thấy một điều là những người cầm quân ở Euro kỳ này đã vận dụng tốt lực lượng có trong tay của mình với đội hình chiến thuật mà người ta cho là có ưu thế. Chúng ta có thể thấy đặc trưng của nó, thứ nhất là một đội Ý đã sử dụng một lực lượng rất tốt trên cơ sở đội hình của Juventus để có thể chới được lối chơi « tiền vệ kim cương » dưới sự điều hành của Pirlo chung quanh các tiền vệ như Marchisio, De Rossi với Montolivo hay Motta phối hợp với hai tiền đạo phía trên như Cassano và Balotelli để vận hành một lối chơi càng ngày càng nhuần nhuyễn. Các đội khi gặp đội Ý cũng đã phải khuất phục, như là đội Anh, hay vừa rồi chúng ta thấy đội Đức đã phải thất bại trước một đội Ý vận hành một lối chơi như vậy.

Lối chơi Tiki-Taka cũng có một cải biên khi mà Tây Ban Nha thiếu vắng một trung vệ trụ cột như Carlos Puyol, hay vị trí tiền đạo của David Villa, họ phải chơi với 6 tiền vệ nhưng mà vẫn là Tiki-taka và vẫn phát huy được tác dụng. Cuối cùng Tây Ban Nha vẫn xứng đáng có mặt trong trận chung kết để bảo vệ danh hiệu vô địch của mình.

Chúng ta cũng thấy một cái lối chơi mà vẫn còn giữ lại được tuy rằng lựuc lượng của họ không có như ngày trước. Thí dụ như Hy Lạp, họ vẫn chơi một lối chơi được tổ chức chặt chẽ. Đó là sản phẩm đặc trưng của một độ Hy Lạp. Đó là những nét đặc trưng về mặt chiến thuật của các đội. Điều này chúng ta sẽ khó thấy ở World Cup khi mà trình độ các đội khá chênh lệch, việc đấu trí giưa các huấn luyện viên trong tổ chức lối chơi không được đậm nét như các trận tại Euro.

Laurent Blanc chia tay đội tuyển Pháp

Ông Laurent Blanc không tiếp tục làm huấn luyện viên đội tuyển Pháp. Đúng tròn 2 năm sau khi nhận trách nhiệm cầm quân đội tuyển áo Lam, hôm qua sau khi thảo luận với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF), ông Laurent Blanc đã quyết định thôi không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia do nhiều bất đồng với FFF.

Laurent Blanc được giao trách nhiệm lãnh đạo một đội tuyển quốc gia vừa thất bại ê chề cả về chuyên môn lẫn đạo đức ở Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010. Hai năm tái thiết, xây dựng một gương mặt mới cho bóng đá Pháp, những việc đã làm được của ông Laurent Blanc với đội tuyển về mặt chuyên môn là 16 trận thắng, 7 trận hòa và 4 thất bại với điểm kết là đội tuyển Pháp bị loại ở tứ kết Euro 2012. Đây là mục tiêu của Liên đoàn đặt ra cho đội tuyển trước khi diễn ra giải đấu. Tuy hòan thành nhiệm vụ nhưng Euro 2012 vẫn đánh dấu những thất vọng lớn của người hâm mộ Pháp với đội tuyển. Đội quân của ông Laurent Blanc đã có một hành trình khá tốt ở vòng loại với 21 trận bất bại. Nhưng vào đến vòng chung kết, Pháp đã không thể hiện được một màn trình diễn nào ấn tượng. Bốn trận, hòa 1 thua 2 cho thấy hiệu quả thi đấu của các cầu thủ Pháp còn quá thấp ở đấu trường lớn.

Một thất bại khác đó là ông Blanc vẫn chưa lập được một trật tự kỷ cương trong đội, vẫn để nổ ra những chuyện lùm xùm mất đoàn kết của các cá nhân cầu thủ.

Để thay chân Laurent Blanc, một cái tên khác đã được nhắc tới đó là Didier Deschamps, cũng là nhà vô địch thế giới 1998, hiện ông Deschamps vẫn đang vướng hợp đồng với câu lạc bộ Olympique de Marseille đến năm 2014. Liên đoàn bóng đá Pháp vẫn chưa có thông tin chính thức về việc này, trong khi tháng 9 tới đây đội Pháp đã phải bắt đầu cho vòng loại Cúp Thế giới 2014.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.