Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

SEA Games 26 sát ngày khai mạc, chủ nhà Indonesia vẫn chưa hết nỗi lo

Đăng ngày:

Indonesia đã khẳng định quyết tâm tổ chức một kỳ SEA Games hoành tráng nhất trong lịch sử tổ chức đại hội, với số tiền đầu tư khoảng 160 triệu USD. Trong khi chỉ còn 5 ngày nữa, SEA Games 26 sẽ chính thức khai mạc tại Palembang, nước chủ nhà vẫn đang vắt chân lên cổ hoàn thành các công trình nhà, sân thi đấu, các cơ sở phục vụ đại hội và ban tổ chức đang gặp không ít khó khăn.

Vận động viên quyền anh Albert Papilaya người Indonesia dẫn đầu đoàn rước đuốc SEA Games 26, Jakarta 5/11/2011.
Vận động viên quyền anh Albert Papilaya người Indonesia dẫn đầu đoàn rước đuốc SEA Games 26, Jakarta 5/11/2011. REUTERS/Supri
Quảng cáo

Chủ tịch Uỷ ban Olympic Indonesia Rita Suwobo, đồng thời cũng là trưởng ban tổ chức SEA Games 26, đã từng tuyên bố: “ SEA Games 26 sẽ là một trong những kỳ được tổ chức hoành tráng bậc nhất trong lịch sử SEA Games”. Sự hoành tráng đó không chỉ được thể hiện ở kinh phí đầu tư, cơ sở vật chất, tổ chức thi đấu mà còn là kỳ đại hội thu hút số lượng người quan tâm đông nhất trong lịch sử SEA Games.

Khai mạc vào ngày 11/11/2011 và có 11 đoàn tham gia, SEA Games 26 được tổ chức ở hai thành phố lớn Palembang trên đảo Sumatra và thành phố Jakarta. Đại hội sẽ thu hút khoảng 15.000 VĐV và quan chức tham gia. Riêng nước chủ nhà đóng góp 1.100 thành viên. Indonesia là nước đã 3 lần đăng cai SEA Games và họ đã có 3 năm để chuẩn bị sự kiện. Kinh nghiệm, thời gian và cả kinh phí đầu tư cũng khá rộng rãi để cho Indonesia có thể hoàn thành tốt công việc chuẩn bị. Tuy nhiên đến lúc này, khi chỉ còn 5 ngày nữa SEA Games 26 sẽ khai cuộc, Ban tổ chức của nước chủ nhà vẫn đau đầu với bài toán thiếu tiền để hoàn thiện nốt các công trình phục vụ đại hội vẫn còn đang dang dở. Nhiều công trình cơ sở vật chất, kỹ thuật cho thi đấu vẫn còn đang rất ngổn ngang chưa được nghiệm thu. Cho dù công tác tổ chức có kịp hoàn thiện đúng vào giờ chót, thì vẫn có thể thấy sự lúng túng của nước chủ nhà, báo hiệu những khó khăn trong điều kiện sinh họat của các đoàn tham dự SEA Games.

06:23

Phóng viên Huy Tường (Jakarta)

Để tìm hiểu thêm về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Indonesia, chúng tôi đã phỏng vấn phóng viên Huy Tường của báo Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang có mặt ở tại Jakarta để đưa tin về sự kiện.

Cờ tướng Việt Nam truất ngôi của Trung Quốc

Tại giải Vô địch cá nhân môn cờ tướng châu Á lần thứ 15 vừa diễn ra tại Macau từ ngày 1/11 đến ngày 4/11, cờ tướng Việt Nam vừa giành thắng lợi ngoạn mục. Lần đầu tiên các kỳ thủ Việt Nam đã đại thắng dành trọn vẹn hai chức vô địch cá nhân nữ và cá nhân nam.

Hai kỳ thủ vô địch châu Á nam và nữ là Nguyễn Hoàng Lâm và Ngô Lan Hương đều đến từ đội cờ tướng thành phố Hồ Chí Minh đã làm nên một bất ngờ lớn lật đổ ngôi vị thống trị của Trung Quốc trong môn cờ tướng ở châu Á trong suốt 30 năm qua.

Tham dự giải vô địch cá nhân cờ tướng châu Á lần thứ 15 chỉ có 3 kỳ thủ Việt Nam là Nguyễn Hoàng Lâm và Bùi Dương Trân và đại diện cho nữ có Ngô Lan Hương. Cả ba kỳ thủ đều đã thi đấu xuất sắc vào đến tận trận chung kết. Nguyễn Hoàng Lâm giành huy chương vàng bằng trận thắng người đồng hương Dương Trân, còn Ngô Lan Hương gặp lại đối thủ Trung Quốc Trần Lệ Thuần ở vòng 1 và cô đã đánh bại đối thủ để giành ngôi vô địch.

Nếu như giải cờ tướng châu Á lần này đánh dấu sự thất bại của các kỳ thủ Trung Quốc, lần đầu tiên kể từ năm 1980, thì đây lại là một thắng lợi đột phá ngoạn mục của các kỳ thủ Việt Nam. Mặc dù cờ tướng là môn chơi phổ biến của rất đông người việt Nam, nhưng thành tích cao nhất của cờ tướng Việt Nam trước giải vô địch châu Á tại Macau lần này mới chỉ là một chức vô địch châu Á U18 của Nguyễn Thành Bảo năm 1998 ở Giang Tô (Trung Quốc) và Ngô Lan Hương cũng đã một lần vô địch tại Đại hội thể thao trong nhà châu Á Asian Indoor Games lần 2, cũng tại Macao. Và cũng xin nhắc lại, cờ tướng là môn có xuất xứ từ Trung Quốc. Người Trung Quốc rất tự hào về điều này cũng như về vị trí gần như độc tôn của họ trong làng cờ tướng thế giới.

Giải vô địch cá nhân cờ tướng châu Á lần thứ 15 đã thu hút 30 kỳ thủ nam và nữ đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ về tranh tài. Các kỳ thủ thi đấu qua hai vòng. Bốn kỳ thủ đứng đầu bảng ở vòng 1 sẽ vào tranh bán kết và chung kết.

Tại giải ATP Bâle, Thụy Sĩ, tay vợt Nhật Bản lập kỳ tích vào chung kết

Một vận động viên châu Á khác cũng đã làm nên một bất ngờ lớn trên sân quần vợt. Tại giải quần vợt của Hiệp hội Quần vợt Chuyên nghiệp (ATP) tại Bâle, Thụy Sĩ, tay vợt người Nhật Bản Kei Nishikori đã hạ cây vợt số 1 thế giới Novak Djokovic tại trận bán kết bằng tỷ số : 2-6,7-6 và 6-0.

Mặc dù thất bại của tay vợt Serbia được lý giải một phần là do những chấn thương dai dẳng từ đầu mùa bóng của Djokovic, nhưng cũng không thể phủ nhận những cố gắng của tay vợt Nhật Bản.

Năm nay mới 21 tuổi Nishikori, xếp thứ 32 thế giới, tháng trước anh đã vào đến bán kết ở giải đấu Thượng Hải. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, tay vợt Nhật Bản hôm nay sẽ đối mặt với tại vợt Thụy Sĩ Roger Federrer.

Về phần Novak Djokovic, thì đây là thất bại thứ tư trong năm 2011. Mùa bóng năm nay, các chấn thương ở vai phải vẫn không ngừng cản trở các cuộc so tài của tay vợt Serbia.

Trên tổng số 71 trận của tới nay trong mùa bóng 2011, Djokovic mới thất bại 4 trận, trong đá có ba là do chấn thương. Ngoài ra, tay vợt Serbia cũng còn bị tay vợt Achentina Juan Martin Del Potro loại ở bán kết Cúp Davis cũng vì đau lưng. Thất bại duy nhất không do tình trạng thể lực đó là trận thua Roger Federrer ở bán kết của Roland-Garros.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.