Vào nội dung chính
HOA KỲ - MIẾN ĐIỆN

Hoa Kỳ triển hạn một năm lệnh cấm nhập khẩu hàng Miến Điện

Hạ viện Mỹ ngày 02/08/2012, đã bỏ phiếu kéo dài lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm của Miến Điện nhằm duy trì sức ép, cho dù chính quyền Miến Điện đã tiến hành nhiều cải tổ. Các dân biểu Mỹ đều tuyên bố phấn khởi trước những cải tổ gần đây, nhưng họ muốn gduy trì sức ép lên chính quyền Naypyidaw.

Hoạt động kinh tế tại Rangoon.
Hoạt động kinh tế tại Rangoon. Reuters/Damir Sagolj
Quảng cáo

Dân biểu Joe Crowley, thuộc đảng Dân chủ giải thích : « Sở dĩ chúng tôi triển hạn luật cấm này, và cho dù chúng tôi có thể tỏ ra mềm dẻo, đó là chúng tôi muốn gởi một thông điệp mạnh mẽ đến Miến Điện ». Ông còn nhắc lại là Hoa Kỳ vẫn yêu cầu Miến Điện trả tự do ngay cho tất cả các tù nhân vì chính kiến, chấm dứt bạo lực đối với các sắc tộc thiểu số, và thực hiện cải cách dân chủ thực sự.

Chính quyền dân sự Miến Điện đã thực hiện nhiều cải cách từ khi lên nắm quyền vào năm ngoái, nổi bật nhất là việc trả tự do cho hàng trăm tù chính trị, và để cho bà Aung San Suu Kyi vào Quốc hội trong cuộc bầu cử bổ sung. Các quyết định này rất được quốc tế hoan nghênh.

Về phiá Mỹ, tổng thống Obama trong tháng 7/2012 đã giảm nhẹ biện pháp trừng phạt, cho phép doanh nhân Hoa Kỳ đầu tư vào Miến Điện, nhất là được hợp tác với các tập đoàn dầu khí Miến Điện, từ trước đến nay vốn nổi tiếng là hoạt động không minh bạch.

Tuy nhiên, tình hình vẫn không sáng sủa gì hơn đối các sắc tộc, bạo động vẫn tiếp diễn : Xung đột ở miền bắc giữa quân đội và quân nổi dậy ở bang Kachin, và tệ hại hơn nữa là ở phía tây nam, nơi mà người Hồi giáo Rohingya, không được chính quyền công nhận là một sắc tộc thiểu số tại Miến Điện, luôn bị quân đội, cũng như người dân mà đa số theo Phật giáo, tấn công.

Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch khẳng định là trong các vụ bạo động vừa qua, lực lượng an ninh Miến Điện đã bắn vào người Rohingya. Tổ chức này cũng tố cáo hành vi cưỡng hiếp phụ nữ Rohingya.

Bạo lực, tình trạng bị bức hiếp mà người Rohingya phải chiụ đựng đã khiến người Hồi giáo Indonesia rất bực tức. Giáo sĩ Abu Bakar Bashir, được xem là lãnh đạo tinh thần cánh Hồi giáo cực đoan ở Indonesia đã đe dọa « phá tan » Miến Điện, nếu nước này không chấm dứt những hành động « quỷ quái » nhắm vào người Rohingya.

Lời đe dọa trên được ra trong một bức thư gởi đến tổng thống Miến Điện Thein Sein và được công bố trên một site web Indonesia vào hôm nay.

Trong bức thư viết ngày 22/07/2012, từ nơi ông bị giam cầm, giáo sĩ Abu Bakar Bashir tuyên bố : « Chúng tôi đã nghe thấy tiếng kêu của những người Hồi giáo ở xứ ông, do những hành động quỷ quái của ông, đuổi họ ra khỏi nhà và sát hại họ... Nếu ông không chấm dứt những hành vi này, lờ đi những lời kêu gọi này..., thì chúng tôi có khả năng phá hủy quốc gia của ông... »

Tổ chức Jemaah Ansharut Tauhit (JAT) do ông Bashir thành lập, cho biết là đã chuyển bức thư trên đến đại sứ quán Miến Điện tại Jakarta.

Bashir hiện đang ngồi tù. Ông đã bị kết án 15 năm tù với tội danh tài trợ cho việc thiết lập một cơ sở Al Qaeda trên đảo Sumatra.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.