Vào nội dung chính
PHÁP - XÃ HỘI

Pháp: Bữa ăn Giáng sinh với những người già cô đơn

Giáng sinh là dịp đoàn tụ gia đình, nhưng ngay tại Pháp có gần 2 triệu người cao tuổi sống cô đơn, theo điều tra của Viện IFOP. Sau hai năm tạm ngưng hoạt động do đại dịch, Hiệp hội Petits Frères des Pauvres, vùng Pays de la Loire, miền tây nước Pháp, đã nối lại truyền thống tổ chức bữa ăn Noel cho khoảng 600 người cô đơn cao tuổi tại thành phố Nantes.   

Sau hai năm ngưng hoạt động do đại dịch Covid-19, hội Petits Frères des Pauvres đã có thể tổ chức bữa ăn Noel cho những người sống cô đơn, như tại thành phố Nantes, Pháp.
Sau hai năm ngưng hoạt động do đại dịch Covid-19, hội Petits Frères des Pauvres đã có thể tổ chức bữa ăn Noel cho những người sống cô đơn, như tại thành phố Nantes, Pháp. © Matthieu Bonhoure / RFI
Quảng cáo

Phóng sự của thông tín viên Matthieu Bonhoure từ Nantes :  

Một điệu nhảy swing giữa món ăn chính và pho mát. Trên sàn nhảy, ông Jean-Pierre, 80 tuổi, có nụ cười thật tươi. Jean-Pierre rất cảm động về cuộc hội ngộ hôm nay. Ông nói : “Thật là tuyệt vời, nhưng không chỉ có vậy. Ở đây có tình yêu dành cho tất cả. Thật ấm lòng”. 

Từ 5 năm nay, Jean-Pierre tham dự đều đặn các bữa tối Giáng sinh như vậy và mỗi lần là một khoảnh khắc đặc biệt. Ông chia sẻ: “Đó là những người bạn, người anh, người chị của tôi. Nếu như chúng tôi không còn gì phía sau mình nữa, thì may mắn thay chúng tôi có họ’’. Trong bữa ăn Giáng sinh năm nay, Jean-Pierre thích món khai vị, món “cá hồi hun khói và chanh”.  

Ở một bàn khác, có Éveline. Bà nói: ‘‘Thật là tuyệt vời. Thực sự là mọi người ở đây tràn đầy tình yêu thương”. Éveline mất chồng cách đây chưa đầy một năm. Bà cảm thấy mình đang có khoảng khắc tuyệt vời khi được bao bọc bởi những con người này : ‘‘Giờ thì tôi không hối tiếc gì, bởi trước đó, tôi đã từng lo lắng, tôi không thực sự muốn, nhưng bữa Noel hôm nay thật tuyệt”.  

Éveline chọn một bài để tất cả hát cùng nhau. Bữa ăn Giáng sinh do các tình nguyện viên, như Jacques, tổ chức. Jacques luân phiên cứ một năm đón Giáng sinh cùng gia đình mình, một năm tham gia hoạt động này. Anh nói: “với hiệp hội Petits Frères des Pauvres thì cũng là gia đình”, “bởi vì ở đây tôi đã kết bạn với tất cả. Và sau đó, tất cả chúng tôi đều được thúc đẩy bởi cùng một cam kết. Đó là phụng sự. Phụng sự những người không gặp may trong cuộc sống. Và điều đó giúp chúng tôi hướng thượng”.  

Mọi người sau đó ai cũng đều nhận được một món quà là lá thư của một em nhỏ. Với Éveline, đó là lá thư của một bé gái tên là Margaux.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.