Vào nội dung chính
CRIMÉE - ĐẬP KAKHOVKA

Ukraina : Đập Kakhovka bị vỡ, vùng Crimée có nguy cơ bị thiếu nước

Vụ đập Kakhovka bị phá vỡ một phần ngày 06/06/2023 đã gây lo ngại tại vùng Crimée vì con đập trên sông Dniepr là nguồn cung cấp nước ngọt cho bán đảo vốn đã bị Nga sáp nhập từ năm 2014, thông qua con Kênh Bắc Crimée.

Con Kênh Bắc Crimée, Ukraina.
Con Kênh Bắc Crimée, Ukraina. © Anissa El Jabri/RFI
Quảng cáo

Sau khi Nga sáp nhập Crimée, chính quyền Kiev đã cắt nguồn nước này của bán đảo, và khi tung chiến dịch xâm lược Ukraina, mục tiêu tái lập nguồn nước cho Crimée đã được Nga dùng làm một trong những yếu tố tuyên truyền chính của Nga. Và chỉ 24 tiếng đồng hồ sau khi cuộc xâm lăng Ukraina được tiến hành, lính dù Nga đã khai thông nguồn nước đổ vào Kênh Bắc Crimée và sự kiện này đã được truyền hình Nga rầm rộ đưa tin.

Thông tín viên RFI Anissa El Jabri tại Nga đã có mặt ở thị trấn Djankoï ở Crimée, nơi con kênh chảy qua, khi có tin về vụ đập Kakhovka bị phá vỡ và ghi nhận tâm trạng lo lắng của người dân tại chỗ:

“Một nửa cư dân Djankoi từng có mặt bên bờ con kênh khi dòng nước bắt đầu chảy trở lại trong những ngày đầu của cuộc tấn công của Nga vào Ukraina. Vào hôm qua, chỉ có một nhóm người ra hóng mát bên bờ kênh, mặt cau lại như không thể kìm nén nỗi tức giận. Một vài người đã công nhận rằng mực nước đã giảm xuống, khoảng từ 20 đến 30 cm.

Xung quanh thị trấn là những cánh đồng phụ thuộc vào nguồn nước của con kênh, dùng cho nông nghiệp cũng như cho những khu vườn lớn của người dân. Vladimir Ivanovitch Alexeïenko là một trong số này. Anh ấy là người duy nhất ở thị trấn Djankoï đồng ý trả lời phỏng vấn. Anh cho biết nguyên văn như sau :

“Tất nhiên là bây giờ chúng tôi lại sợ không có nước. Ở đây có nước ngầm, nhưng nước lại bị mặn và chứa nhiều chất khoáng, không thể uống được. Trong lúc con kênh chính là nguồn sống của chúng tôi.

Vào lúc này, mọi thứ đều xanh tươi, trong khihai năm trước đây, vào thời điểm này trong năm, mọi thứ đều bị nắng thiêu đốt, đều màu nâu”.

Từ mùa xuân vừa rồi, ở vùng xung quanh Djankoi, một số người đã khởi động lại việc trồng lúa, và làm trại nuôi cá. Một số trại thậm chí nằm ngay trước các hệ thống phòng thủ mới được xây dựng.

Con kênh cung cấp tổng cộng 85% nhu cầu nước ngọt của vùng Crimée”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.