Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Michel Platini quyết đoạn tuyệt với các định chế quản lý bóng đá

Đăng ngày:

Hôm 08/07, sau hơn sáu năm điều tra và hai tuần xét xử theo các tội danh « lừa đảo », « quản lý không trung thực » « lạm dụng tín nhiệm » cuối cùng Michel Platini và Sepp Blatter đã được tòa án tại Bellinzone, thành phố phía đông nam Thụy Sĩ tuyên vô tội trong một nghi án tiền bạc đã làm tan vỡ sự nghiệp và giấc mơ trở thành ông chủ định chế quản lý bóng đá lớn nhất hành tinh, của cựu danh thủ bóng đá Pháp.

Michel Platini rời Tòa án Hình sự Liên bang tại Bellizone Thụy Sĩ sau khi được tuyên vô tội, ngày 08/07/2022.
Michel Platini rời Tòa án Hình sự Liên bang tại Bellizone Thụy Sĩ sau khi được tuyên vô tội, ngày 08/07/2022. AP - Alessandro Crinari
Quảng cáo

Ngày 29/07/2015, Michel Platini, khi đó đương kim chủ tịch UEFA, thông báo ra ứng cử chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới FIFA. Ngay lập ức ông trở thành ứng cử viên sáng giá nhất. Thế nhưng, chỉ ít ngày sau đó, bung ra thông tin Michel Platini nhận từ Sepp Blatter 2 triệu franc Thụy Sĩ (1,8 triệu euro), không theo văn bản hợp đồng nào từ hồi năm 2011 được giải thích là tiền thù lao công việc cố vấn kỹ thuật cho FIFA mà Michel Platini đã đảm nhiệm từ  1999-2002. Tư pháp Thụy Sĩ mở điều tra, lên cáo trạng, FIFA ra án kỷ luật. Hệ quả, cuối năm 2015, hai vị lãnh đạo cao nhất của định chế quản lý bóng đá thế giới đã bị Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA) cách hết các chức vụ đồng thời cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 6 năm. Sau sáu năm điều tra, hai ông được đưa ra xét xử vì tội « lừa đảo » trước một tòa án hình sự của Thụy Sĩ tại Bellinezone và cuối cùng tòa đã tuyên hai ông vô tội.

Thông tín viên RFI Jeremi Lanche, từ Bellinzone, Thụy Sĩ  ghi nhận sau phiên tòa :

Michel Platini trút thở phào. Sau 7năm bị thụ lý trong một vụ án đã phá vỡ giấc mơ trở thành chủ tịch FIFA, cựu lãnh đạo Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu UEFA xuất hiện trước báo giới với tư thế người chiến thắng. Nhưng chắn hẳn cũng có chút cay đắng, sau khi phải kết thúc sớm sự nghiệp. Ông nói :

« Cách đây 7 năm, ủy ban điều tra của FIFA đã quyết định loại tôi ra khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá, khi mà tôi là người đã cống hiến cả cuộc đời cho bóng đá, từ là cầu thủ đến huấn luyện viên. Rồi sau đó họ quy kết tôi là tham nhũng, rửa tiền, giả mạo giấy tờ. Tôi sẽ không thể bỏ qua được điều đó. Tiếp sau đây chúng ta sẽ biết mọi việc diễn ra thế nào. Tôi không vội nhưng tôi sẽ không để cho qua».

Ông Sepp Blatter cũng là người vui mừng khong kém. Ở vào tuổi 86, ông Blatter cũng đã vớt vát được chút danh dự bị mất khi mà tên ông vẫn luôn gắn với các vụ tham nhũng bủa vây ở FIFA. Ông tuyên bố :

« Michel và tôi không làm gì vi phạm luật hình sự Thụy Sĩ. Phán quyết này là điều quan trọng với tôi, cho tôi có cơ hội để tin tưởng vào đất nước và công lý của quê hương tôi. Xin cảm ơn ».

Trái lại bản án là một sự sỉ nhục đối với viện công tố Thụy Sĩ, đã cố săn tìm một bản án quy mô lớn trong vô số các vụ dính dáng đến FIFA.

Sự chú ý giờ đây được hướng tới ông chủ của định chế bóng đá thế giới, Gianni Infantino, một điều ai cũng thấy nhưng không hề được nhắc tới trong vụ án Platini/ Blatter. Bị Platini nghi là người đứng sau hậu trường giật dây để lật đổ ông, Infantino đang cũng đang là đối tượng điều tra hình sự của tư pháp Thụy Sĩ trong một vụ việc khác.

Michel Platini : Thất vọng với thế giới quan chức bóng đá  

Ngay sau khi được tư pháp Thụy Sĩ tuyên trắng án, hôm 15/07, Michel Platini đã có cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Pháp LCI để nói về những gì đã qua và tương lai của mình.

Một tương lai không dính dáng gì đến các định chế bóng đá, đó là điều chắc chắn đã được cựu danh thủ, cựu quan chức hàng đầu của bóng đá thế giới khẳng định, cho dù từ giờ, Michel Paltini hoàn toàn tự do lựa chọn công việc không có sự cấm đoán hay bất kỳ ràng buộc nào.

Xác định cần phải được nghỉ ngơi cùng gia đình, tránh xa những ồn ào truyền thông, nhưng vị cựu phó chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Pháp (FFF) và phó chủ tịch định chế bóng đá thế giới FIFA, cựu chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu UEFA, người đã từng có không ít sáng kiến lớn phát triển bóng đá Châu Âu, khẳng định sẽ không trở lại với thế giới quản lý bóng đá.

«Tôi đã quyết định không có mặt ở FIFA, tôi đã quyết định không có mặt ở UEFA, tôi đã quyết định không hiện diện trong Liên Đoàn Bóng Đá Pháp cũng như tại Liên đoàn hiệp hội bóng đá nhà nghề », ông khẳng định chắc chắn.

Theo Michel Platini, những quyết định trên không phải là mới có mà từ lâu nay rồi, nhưng ông muốn nói ra trong tư thế ngẩng cao đầu, chứ không phải trong lúc bị những cáo buộc bịa đặt.

Ông Platini quả quyết rằng : « Các cầu thủ, lối chơi bóng, các câu lạc bộ, đó là những thứ tôi xem, đó là bóng đá thường nhật, là bóng đá căn bản. Đó là những cái mà các cổ động viên yêu thích và tôi sẽ luôn là một cổ động viên bóng đá nhưng không phải là cổ động viên của của những định chế đó. Thế giới đó không còn khiến tôi quan tâm nữa, tôi đã thất vọng vì cái thế giới đó. »

Khi được hỏi nếu tổng thống Pháp Macron đề nghị ông làm bộ trưởng Thể thao, cựu danh thủ bóng đá Pháp trả lời thẳng thừng « không, cảm ơn, tôi cần được sống bình an ».

7 năm sóng gió

Cần phải nhắc lại, đang nổi lên như cồn trong giới lãnh đạo bóng đá thế giới, năm 2015, Platini bị cuốn vào tâm bão bê bối với vụ chuyển ngân đầy ngờ vực từ cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Vụ việc đã khiến ông mất tất cả giữa lúc chiếc ghế chủ tịch định chế bóng đá giàu có và đầy quyền lực nhất thế giới dường như đã được mặc định dành cho ông. Giờ đây Michel Platini hiểu rằng đó chỉ một trận đấu tranh dành quyền lực ngoài sân cỏ và ông đã thua.

Ông Platini thổ lộ thẳng thắn : « Mục đích, hiển nhiên là loại tôi trong vòng 7 năm. (…) Tôi đã nói điều này khi ra khỏi tòa án : Họ đã thắng. Cách đây 7 năm lẽ ra tôi phải chủ tịch FIFA. Nếu thế, giờ đây có thể tôi đang ngồi trên máy bay đi đến bắt tay những kẻ đạo đức giả. Từ đó đến nay, tối đã chín chắn, lớn lên, tôi đã già đi, giờ tôi 67 tuổi rồi…. Tôi không còn muốn cuộc đời mình cứ phải trả dài trên những chuyến bay và gặp gỡ những người không ưa gì tôi mà tôi cũng không thích gì họ ».

Tuy nhiên cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Pháp cho rằng ông đã thắng trong trận đầu tiên và sẽ còn một trận phục thù khác sau phiên tòa này. Ông tỏ quyết tâm sẽ phản công trên mặt trận pháp lý để làm sáng rõ những nghi ngờ ẩn sau vụ án.

 « Điều gì đã diễn ra trong tất cả các định chế để họ không thừa nhận tôi vô tội ? Có cái gì ở đằng sau đó ? Vì điều đó mà tôi đã đệ đơn kiện tại Paris và tôi cũng sẽ là bên bị tại Thụy Sĩ.» 

Cuối cùng nhà cựu vô địch Châu Âu với đội tuyển Pháp năm 1984 khẳng định không báo giờ rời bỏ thế giới bóng đá, và sẽ sớm trở lại với môn chơi đã dẫn dắt ông từ câu lạc bộ AS Nacy-Lorraine, qua Saint-Etienne và Juventus Turino để lên đỉnh cao của thế giới bóng tròn. Nhưng là trở lại theo cách khác, Michel Platini quả quyết :

« Tôi vẫn nói là nếu có điều gì hấp dẫn để làm cho bóng đá, tôi sẽ làm, nhưng không phải làm với các định chế. Các định chế bóng đá là những thế giới khiến tôi bị phiền toái, khó chịu trong những năm qua, tôi không còn ham muốn trở lại cái thế giới đó nữa. Nhưng nếu có điều gì rất tích cực cho bóng đá, cho cách chơi và cho các cầu thủ, tôi sẽ cố gắng làm… Tôi đã có một vài ý tưởng ». 

Hào quang danh thủ mờ dần dưới cái bóng quan chức  

Nhắc đến cái tên Michel Platini trên sân cỏ người hâm mộ sẽ không thể quên được một đội trưởng dẫn dắt lối chơi của đội tuyển quốc gia Pháp mang áo số 10 trong bộ tứ tiền vệ huyền ảo nhất của bóng đá Pháp thời thập niên 1970-1980. Với đội tuyển Pháp, Platini đã dành danh hiệu lớn đầu tiên, vô địch EURO 1984. Ở giải đấu này ông còn giành danh hiệu vua phá lưới với kỷ lục 9 bàn thắng trong một giải đấu.

Michel Platini cũng đã cùng với đội tuyển Pháp 2 lần vào đến bán kết Cúp Thế giới 1982 và 1986. Platini kết thúc sự nghiệp cầu thủ năm 1987 ở tuổi 32 trong màu áo của câu lạc bộ Ý Juventus, nơi năm 1985 ông đã cùng đồng đội dành cúp C1 châu Âu. Sự nghiệp cầu thủ của ông được ghi nhận bằng ba danh hiệu Quả bóng vàng.

Ngay sau khi khép lại nghiệp cầu thủ, Platini chuyển sang làm huấn luyện viên đội tuyển Pháp từ 1988 đến 1992. Nhưng quãng sự nghiệp ngắn ngủi này này của ông không tỏa sáng được như ở bên trong sân cỏ. Từ tháng Giêng 2007, Michel Platini bước vào địa hạt mới, quản lý bóng đá với chức chủ tịch UEFA và làm liên tục ba nhiệm kỳ cho đến năm 2015.

Trên cương vị lãnh đạo một định chế quản lý làng bóng đá châu Âu, giàu có và lớn nhất thế giới, Michel Platini đã có nhiều sáng kiến, cải cách mang tính bước ngoặt cho làng bóng đá châu Âu. Đó là những quy định về công bằng tài chính, quản lý rất có hiệu quả hoạt động tài chính của các câu lạc bộ. Đó là những nỗ lực hỗ trợ các nền bóng đá nghèo có điều kiện phát triển, đặc biệt các nền bóng đá đông Âu.

Hào quang của của một danh thủ Michel Platini cũng tắt dần trong cái bóng của một quan chức của những định chế quả lý bóng đá, nơi mà bê bối tham nhũng, hối mại quyền thế, tranh giành quyền lực lợi ích diễn ra hàng ngày…  Đến giờ Michel Platini đã nhận ra chính trị không phải sân chơi của một cầu thủ như ông.  

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.