Vào nội dung chính
CHÂU Á - ĐIỆN ẢNH

Liên hoan Vesoul: Cố đạo diễn Tây Tạng Tseden đoạt giải Cyclo Vàng thứ ba

Liên hoan Quốc tế Điện ảnh châu Á lần thứ 30 tại thành phố Vesoul của Pháp đã bế mạc tối hôm qua, 13/004/2024, sau khi trao giải thưởng cao quý nhất Cyclo Vàng cho bộ phim “Báo Tuyết” ( The Snow Leopard ) của đạo diễn người Tây Tạng Pema Tseden.

Các đạo diễn được trao giải trong Lễ bế mạc Liên hoan Điện ảnh châu Á Vesoul tối 13/02/2024.
Các đạo diễn được trao giải trong Lễ bế mạc Liên hoan Điện ảnh châu Á Vesoul tối 13/02/2024. © Thanh Phương/RFI
Quảng cáo

Từ Liên hoan Vesoul, đặc phái viên Thanh Phương gởi về bài tường trình:

Người được xướng tên tối qua đã không có mặt để nhận giải: Đạo diễn Pema Tseden đã đột ngột qua đời vào tháng 5/2023 ở tuổi 54. Người thay mặt ông nhận giải là nam diễn viên chính trong phim Tseten Tashi, một trong hai diễn viên cũng được ban giám khảo quốc tế khen tặng đặc biệt. 

Đối với ban giám khảo, mà chủ tịch là đạo diễn Iran nổi tiếng Mohsen Makhmalbat, phim "Báo Tuyết" là một "viên ngọc quý hiếm". Sự xuất hiện bất ngờ của một con báo tuyết trong chuồng cừu của một người chăn nuôi địa phương và cái chết của 9 con cừu đực khiến trong gia đình, hai cha con mâu thuẫn với nhau: con trai nhất quyết giết con báo, trong khi người cha nhất quyết thả con báo ra. Không những thế vụ việc còn thu hút một đoàn truyền hình đến làng…Đó cũng là câu chuyện về cách con người và báo tuyết (hoặc các loài vật  khác) hòa hợp với nhau... 

Đối với ban giám khảo quốc tế của Liên hoan Vesoul, tác phẩm của nhà làm phim Tây Tạng Pema Tseden mô tả mối quan hệ bí ẩn giữa nhà sư và báo tuyết, phản ánh nhãn quan truyền thống của người Tây Tạng, một vương quốc cảm xúc tâm linh khó diễn tả”. Họ cho rằng “đạo diễn đã khéo léo nắm bắt thế giới đầy mê hoặc này với độ chính xác cao, giải thích những xung đột của thế giới loài người qua lăng kính tâm linh”. 

Đây là lần thứ ba Tseden đoạt giải Cyclo Vàng ở Liên hoan Vesoul sau hai lần vào năm 2016 và 2019.

Ngoài Cyclo Vàng, “Báo Tuyết” của Pema Tseden còn nhận được Giải của Ban giám khảo INALCO ( Viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông ); 

Cũng trong lễ bế mạc Liên hoan Vesoul, Giải thưởng lớn ( Grand Prix ) của Ban giám khảo quốc tế về tay đạo diễn Kazakhstan Kenzhebek Shaikakov với bộ phim “Tiếng hét” ( Scream ), nội dung nhằm lên án các vụ thử nghiệm hạt nhân. Phải nói là kỳ này đạo diễn Shaikakov "thắng lớn", bởi vì “Scream” còn nhận được Giải thưởng NETPAC ( Hệ thống Quảng bá Điện ảnh châu Á ) và được đồng trao Giải Marc Haaz ( đặt theo tên của cố giám đốc nghệ thuật Liên hoan Vesoul, qua đời vào năm 2021). Phim thứ hai được đồng trao giải Marc Haaz là “ Tia lửa “ ( The Spark ) của đạo diễn Ấn Độ Rajesh Jala.

Giải thưởng của Ban giám khảo quốc tế thì được trao cho phim “Gia cố bờ biển” ( Solids by the sea ) của đạo diễn Thái Lan Patiparn Boontarig. Bộ phim mô tả một cách rất thi vị hành trình tự khám phá nội tâm và khám phá thế giới bên ngoài của hai cô gái, một là người Thái sống phóng túng, một là người Hồi Giáo sống nề nếp ở miền nam Thái Lan.

Như mọi năm, giới trẻ ở vùng Vesoul cũng tham gia bình chọn các phim được trình chiếu. Kết quả là phim “Thiên đường” ( Paradise ) của đạo diễn Sri Lanka Prasanna Vithanage được nhận giải Ban giám khảo Học sinh Trung học, còn giải Ban Giám khảo trẻ thì được trao cho phim tài liệu “Can I Hug You” của đạo diễn Iran Elahe Esmaili.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.