Vào nội dung chính
VĂN HOÁ

Cannes 2012 : Moonrise Kingdom báo trước một mùa liên hoan đặc sắc

Tác phẩm « Moonrise Kingdom- Vầng trăng non » của đạo diễn Mỹ Wes Anderson đặt ra nhiều thánh thức cho 21 đối thủ còn lại cùng tranh giải Cành Cọ Vàngtại Liên hoan Cannes 2012 và báo trước một mùa điện ảnh đặc sắc.

Đạo diễn Wes Anderson (T) chụp ảnh cùng các diễn viên Kara Hayward (G), Jared Gilman, Cannes, 16/05/2012
Đạo diễn Wes Anderson (T) chụp ảnh cùng các diễn viên Kara Hayward (G), Jared Gilman, Cannes, 16/05/2012 REUTERS/Eric Gaillard
Quảng cáo

Liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes lần thứ 65 chính thức mở ra vào tối 16/05/2012. Nữ diễn viên Bérénice Béjo là người điều khiển chương trình lễ khai mạc. Năm ngoái, Bérénice Béjo từng đến Liên hoan Cannes trong vai cô đào Peppy Miller bên cạnh nam tài tử Jean Dujardin, trong bộ phim câm và đen trắng « The Artist » của đạo diễn người Pháp Michel Hazanavicius.

Tối nay, Bérénice lần lượt giới thiệu 9 thành viên trong ban giám khảo, trước khi tuyên bố khai mạc Liên hoan Cannes 2012. Chủ tịch ban giám khảo Cannes lần thứ 65 là đạo diễn người Ý Nanni Moretti, một gương mặt quen thuộc đối với khán giả Cannes : ông từng là thành viên ban giám khảo tại Liên hoan Cannes lần thứ 50 và đã nhiều lần được vinh danh tại Liên hoan Cannes. Năm 2001 Nanni Moretti đoạt Cành Cọ Vàng với bộ phim « La Chambre du fils – Căn phòng của người con trai » ; năm 1994 giải thưởng dành cho nhà đạo diễn suất sắc nhất qua tác phẩm « Journal Intime- Nhật ký »đã về tay Moretti.

Lần này, trong cương vị chủ tịch, Nanni Moretti sẽ cùng 8 thành viên khác trong ban giám khảo dành trọn thời gian trong hai tuần lễ để chấm điểm 2 bộ phim tranh tài trong hạng mục chính thức. Thành phần ban giám khảo năm nay gồm có: Về phía nữ, diễn viên người Palestine Hiam Abbass, đạo diễn người Anh Andrea Arnold, ngôi sao điện ảnh của Đức Diane Kruger và đại diện cho nghệ thuật thứ bảy của Pháp là Emmanuelle Devos. Về phía nam, đạo diễn người Mỹ, Alexander Payne, nhà làm phim người Haiti Raoul Peck, diễn viên Ewan McGregore đến từ xứ Scotland và nhà tạo mẫu nổi tiếng của Pháp Jean Paul Gautier sẽ bước lên thảm đỏ tại cung Liên hoan tối nay, để bắt tay vào công việc dưới sự chủ tọa của Moretti.

« Moonrise Kingdom-Vầng trăng non » của đạo diễn người Mỹ Wes Anderson mở màn mùa liên hoan năm nay và đây cũng là một trong số 22 tác phẩm tranh giải trong chương trình chính thức.

« Moonrise Kingdom » bắt đầu với hình ảnh của một ngôi nhà ấm cúng mà ở đó, tất cả được bố trí như một căn nhà của búp bê. Kế tới là hình ảnh của Suzy cô con gái lớn 12 tuổi, cả ngày ngồi đợi một lá thơ. Trên một hòn đảo nhỏ thuộc vùng New England, miền bắc nước Mỹ, Sam một đứa trẻ mồ côi bằng tuổi Suzy đột ngột rời khỏi trại hướng đạo. Vào một ngày cuối mùa hè, Sam và Suzy tìm đến một « vùng đất hứa » nơi chúng tự do sống với thiên nhiên và yêu nhau bằng tình yêu trong trắng của những đứa trẻ vừa lớn,đầy mộng mơ. Gia đình hướng đạo của Sam và cha mẹ của Suzy lao vào một cuộc chạy đua với thời gian để tìm lại hai đứa bé, trước khi một trận bão lớn ập vào hòn đảo nhỏ.

Với phong cách quay chủ yếu chú trọng vào các chi tiết, vào cách xếp đặt, khi thì rất đơn sơ, khi lại rất cầu kỳ, cộng thêm với ánh sáng thiên nhiên, nền cảnh hoang vu, hoành tráng của vùng đảo New England, Wes Anderson trong bộ phim thứ bảy của mình đã lồng ghép huyền thoại cặp tình nhân « Bonnie and Clyde » tí hon với truyền thuyết Nô-ê trong Kinh thánh. Sam và Suzy muốn chạy trốn khỏi đám đông, khỏi cái nhìn soi mói của người lớn.

Trong buổi chiếu ra mắt báo chí sáng nay, « Moonrise Kingdom » được đánh giá là một bộ phim đầy chất thơ và lãng mạn, nhẹ nhàng về hình thức, nhưng không hời hợt. Đây cũng là bộ phim được coi là rất công phu, tỉ mỉ trong cách dàn dựng. Câu chuyện thần thoại « Vầng trăng non » mà Anderson đem đến cho khán giả Cannes như báo trước một mùa liên hoan đặc sắc và một cuộc tranh tài đầy cam go cho 21 đối thủ khác của ông cùng tranh Cành Cọ Vàng.

Wes Anderson sinh năm 1969 tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ. Trước khi dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh, Anderson từng mê mải với văn chương và triết học. Được coi là một nhà làm phim độc lập, ông bắt đầu được chú ý vào khoảng cuối thập niên 1990 với bộ phim “Rushmore”. Nhưng phải đợi đến năm 2001, tên tuổi của Anderson mới được biết đến một cách rộng rãi nhờ bộ phim « Gia đình Tenebaum” với sự đóng góp của nhiều ngôi sao điện ảnh Mỹ như Gene Hackman, Angelina Houston hay Billy Murray. « Moonrise Kingdom » là bộ phim thứ bảy của Anderson.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.