Vào nội dung chính
SYRIA

Tại Syria, hơn một triệu người biểu tình chống chế độ Assad

Theo đài Quan sát Nhân quyền Syria, ngày hôm qua thứ Sáu 23/7, hơn 1,2 triệu người Syria đã xuống đường đòi dân chủ, chủ yếu tại hai thành phố Hama và Deir Ezzor để chống lại chế độ của tổng thống Bachar al-Assad. Đài truyền hình chính thức của Syria thì phủ nhận thông tin này, chỉ thừa nhận có khoảng 2.000 người biểu tình tại Deir Ezzor.

Phe đối lập kêu gọi biểu tình sau buổi cầu nguyện thứ Sáu hàng tuần (AFP )
Phe đối lập kêu gọi biểu tình sau buổi cầu nguyện thứ Sáu hàng tuần (AFP )
Quảng cáo

Do điều kiện đi lại bị hạn chế, AFP đã không thể kiểm chứng được các thông tin kể trên một cách độc lập. Giống như những tuần trước, sau mỗi buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu, nhiều người Syria lại tuần hành theo lời kêu gọi của đối lập, giương cao các khẩu hiện chống chính quyền và bày tỏ tình đoàn kết với các thành phố đang bị phong tỏa, đặc biệt là Homs, thành phố bị vây hãm từ một tuần nay.

Trong lời kêu gọi tuần hành hôm qua, những người đối lập sở hữu trang Facebook « Syrian Revolution 2011 » đã dùng ngày hành động hôm nay để tôn vinh Homs, thành phố anh hùng. Tại Homs, ít nhất 54 người phản kháng đã bị quân đội và cảnh sát giết chết vào thứ Bảy tuần trước.

Ngày hôm qua, các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc, trong đó có ông Francis Deng, cố vấn đặc biệt của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, khẳng định rằng các cuộc đàn áp của cảnh sát Syria nhắm vào những người biểu tình là « tội ác chống nhân loại ». Các chuyên gia nhân quyền kêu gọi chính quyền Damas mở cửa cho phép Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tiến hành các điều tra độc lập và khách quan về tình hình hiện nay.

Một dấu hiệu mới trong cuộc phản kháng tại Syria là sự tham gia của người Kurd, tại Kamichili, một thành phố miền viễn Đông nước này. Reuters ghi nhận, đây là lần đầu tiên người Kurd bị các lực lượng an ninh đàn áp khốc liệt. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, có ít nhất 9 người biểu tình bị lực lượng an ninh và dân quân thân chính quyền giết hại tại nhiều thành phố và thị trấn khắp có cả nước. Hàng chục người bị thương hay bị bắt.

Tại thủ đô Damas, nơi 16 người bị cảnh sát giết chết vào Thứ sáu tuần trước, hàng nghìn người đã tập trung từ sáng sớm để giương các khẩu hiệu đòi tự do. Tại Deraa, cái nôi của phong trào phản kháng Syria, các thanh niên tiếp tục tuần hành, trong khi cảnh sát triển khai dày đặc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.