Vào nội dung chính
NGA

Các ca sĩ Nga chống Putin bị đề nghị án 3 năm cải tạo

Hôm nay 07/08/2012, theo AFP, cơ quan công tố Nga công bố cáo trạng, đề nghị kết án 3 năm tù đối với ba nữ nghệ sĩ trẻ thuộc ban nhạc Pussy Riot, vì tội hát một “lời cầu nguyện punk” phản đối ông Vladimir Putin, tại thánh đường Chúa Cứu thế, Matxcơva hồi đầu năm nay. Việc chính quyền bắt giam và đưa ba ca sĩ ra xét xử bị rất nhiều phản đối tại Nga và nước ngoài.

Các thành viên của ban nhạc Pussy Riot, từ trái quai Nadezhda Tolokonnikova, Yekaterina Samutsevich và Maria Alyokhina tại tòa án Matxcơva ngày 3/8/2012 vì tội chống đối Putin.
Các thành viên của ban nhạc Pussy Riot, từ trái quai Nadezhda Tolokonnikova, Yekaterina Samutsevich và Maria Alyokhina tại tòa án Matxcơva ngày 3/8/2012 vì tội chống đối Putin. REUTERS/Maxim Shemetov
Quảng cáo

Tại tòa án Khamovnitcheski (Matxcơva), theo mô tả của AFP, ba bị cáo Nadejda Tolokonnikova, 22 tuổi, Ekaterina Samoutsevitch, 29 tuổi, và Maria Alekhina, 24 tuổi, bị tạm giam từ 5 tháng nay, bình thản nghe cáo trạng, cáo buộc họ nhiều tội danh, như : “hành động côn đồ, kích thích hận thù tôn giáo », “tiến hành một hoạt động khiêu khích được tổ chức kỹ lưỡng”, “chống lại  Chính thống giáo Nga”...

Hãng thông tấn Nga Interfax hôm nay dẫn lời của nhà đấu tranh nhân quyền Liudmila Alexeeva, theo đó, bản cáo trạng này sẽ là “một điều ô nhục đối với nước Nga và đối với toàn bộ Giáo hội Chính thống Nga, nếu các bị cáo không được trả tự do”.

Ông Nikolai Polozov, luật sư của ba bị cáo, so sánh phiên tòa đang diễn ra với các phiên xử độc đoán thời Staline. Chủ tọa phiên tòa từ chối nhân chứng do phía luật sư đề nghị, trong đó có nhà đối lập Alexei Navalny, trong khi lại nhấn mạnh đến sự có mặt của các nhân chứng do phía công tố đòi hỏi.

Luật sư cũng chỉ trích tòa án đã áp đặt một lịch trình xét xử dồn dập, thường quá trễ vào buổi tối và quá sớm vào buổi sáng khiến các bị cáo kiệt sức. Những cáo buộc của bên bào chữa và các bị cáo đã không được tòa chấp nhận.

Theo nhận định của một nhà quan sát, dường như chính quyền Nga đang cố gắng làm tất cả để phiên tòa kể trên kết thúc thật nhanh chóng, vào lúc mà thế giới đang tập trung theo dõi Thế Vận Hội Luân Đôn, sẽ kết thúc vào Chủ nhật này.

Ca sĩ Mỹ Madonna, sẽ biểu diễn hai buổi, tối nay tại Matxcơva và ngày mai tại St-Petersbourg, ngày hôm qua đã bày tỏ hy vọng rằng “ba phụ nữ này sẽ được sớm trả tự do”. Trong khi đó, hôm nay, nhiều hiệp hội Chính thống giáo đã yêu cầu chính quyền cấm tổ chức các buổi biểu diễn của Madonna tại Nga, sau khi nữ ca sĩ có lời tuyên bố ủng hộ ba bị cáo.

Ngày thứ Năm tuần trước (02/08), về vụ việc này, bên lề một chuyến công du nước Anh nhân dịp Olympic Luân Đôn, ông Putin đưa ra nhận định, hành động của ban nhạc “không có gì là tốt”, nhưng tổng thống Nga cũng cho rằng, không nên trừng phạt họ quá nặng so với những gì họ làm.

Xin nhắc lại là, vào tháng 2 năm nay, năm thành viên ban nhạc Pussy Riot, gồm ba nghệ sĩ kể trên cùng hai người khác ở tuổi vị thành niên, đã đột ngột xuất hiện trong thánh đường Chúa Cứu thế, hát vang một lời cầu nguyện theo nhạc punk với lời lẽ phản đối ông Putin, lúc đó đang còn là thủ tướng.

Bài hát chống Putin còn có những lời chỉ trích Giáo hội Chính thống Nga hậu thuẫn cho chính quyền đương nhiệm. Sực kiện trên xảy ra đúng vào thời điểm phong trào phản kháng ông Putin đang trỗi dậy, trước cuộc bầu cử tổng thống Nga.

Hành động của nhóm Pussy Riot ngay lập tức đã bị các chức sắc Giáo hội Chính thống Nga phản ứng dữ dội. Tuy nhiên, nhiều nhân vật nổi tiếng ở Nga và nước ngoài đã lên tiếng bảo vệ ba bị cáo và cho rằng việc chính quyền truy tố, giam giữ họ là quá mức nặng nề so với những gì họ làm trên thực tế.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.