Vào nội dung chính
PHÁP - ALGERIE

Di cốt 24 anh hùng Algérie từ Pháp về nước

Pháp đã hoàn lại cho nước láng giềng Algérie các di cốt của 24 thủ lĩnh nổi dậy, hy sinh trong thời kỳ xâm lược thực dân đầu thế kỉ XIX. Lâu nay, phần thi hài này được lưu giữ tại Bảo tàng Con người ở Paris. 

Phần còn lại của thi hài 24 chiến binh Algérie, hy sinh thời chống thực dân đầu thế kỷ XIX, trở về thủ đô Alger, ngày 3/7/2020.
Phần còn lại của thi hài 24 chiến binh Algérie, hy sinh thời chống thực dân đầu thế kỷ XIX, trở về thủ đô Alger, ngày 3/7/2020. Roy ISSA / AFP / Algerian TV
Quảng cáo

Hôm qua, 03/07/2020, tổng thống Algérie, ông Abdelmadjid Tebboune, đích thân có mặt tại Cung văn hoá thủ đô Alger, để tiếp nhận các hộp xương sọ của 24 thủ lĩnh quân nổi dậy chống thực dân Pháp thời kỳ đầu. Hai mươi bốn hộp xương sọ của những người anh hùng đã được chính quyền Pháp trao trả trọng thể cho Algérie, tiếp theo một yêu cầu chính thức của Algérie vào năm 2018. 

Như vậy, sau gần 60 năm kể từ khi nước Algérie giành độc lập và hơn 170 năm sau khi qua đời, phần hộp sọ của những chiến binh chống thực dân Algérie xưa đã trở về quê nhà. Algérie sống dưới sự cai trị thực dân Pháp từ năm 1830 đến 1962. Trong khoảng thời gian đầu, từ 1838 đến 1865, rất nhiều người Algérie đã ngã xuống trong cuộc chiến chống sự chiếm đóng thực dân. Nhiều chiến binh dũng cảm đã bị bắn, rồi bị cắt thủ cấp để trả thù. Thế lực thực dân lo sợ thi hài của các thủ lĩnh anh hùng có thể trở thành một biểu tượng nuôi dưỡng tinh thần phản kháng trong lòng dân chúng, bởi vậy hộp sọ của các thủ lĩnh nổi dậy được đưa về Pháp như là « các chiến lợi phẩm » của quân đội Pháp, và kể từ đó được lưu giữ trong Bảo tàng Con người ở Paris.

Thừa nhận "tội ác thời thực dân"

Sử gia Gilles Manceron, một chuyên gia về lịch sử thời thực dân Pháp, nhân việc việc trao trả hài cốt các anh hùng nổi dậy Algérie nói trên, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thay đổi lập trường của người đứng đầu nước Pháp. Trong những năm gần đây, ông Emmanuel Macron, ngay khi còn trong thời gian tranh cử tổng thống, đã nhiều lần đưa ra các tuyên bố thừa nhận « bạo lực thời thực dân », thừa nhận quá khứ xung đột Pháp -   Algérie. 

Tháng 2 năm 2017, trong chuyến đi Algérie, ông Macron đã gọi chủ nghĩa thực dân là « tội ác chống nhân loại ». Tháng 9/2018, tổng thống Emmanuel Macron, trong cuộc gặp người vợ góa của nhà tranh đấu cho nền độc lập Algérie, đảng viên đảng Cộng Sản Algérie, nhà toán học Maurice Audin (1932-1957), đã thừa nhận với bà Josette Audin là người chồng của bà đã bị « các quân nhân Pháp sát hại ».  

"Phát hiện lại quá khứ" và hướng đến hòa giải 

Theo sử gia Benjamin Stora, việc hoàn trả hài cốt của 24 chiến binh Algérie cũng là dịp để người  Pháp phát hiện lại một phần quá khứ « bị lãng quên » của nước Pháp. 

Phủ tổng thống Pháp cho biết việc hoàn trả hài cốt các anh hùng Algérie « nằm trong tiến trình xây dựng quan hệ bằng hữu Pháp - Algérie, đối diện một cách sáng suốt với tất cả những vết thương trong quá khứ. Mục tiêu mà tổng thống cùng phía Algérie đã và tiếp tục hướng đến là, với lòng trân trọng, tìm cách hòa giải các ký ức của người dân hai nước Pháp và Algérie ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.