Vào nội dung chính
NOEL - GIÁNG SINH 2022

Khách hành hương trở lại nơi Thiên Chúa giáng sinh ở Bêlem, 2 năm sau đại dịch

Sau hai năm không có Noel bình thường tại Bêlem, Palestine, do đại dịch Covid, các tín đồ, khách hành hương bắt đầu trở lại đón mừng lễ Giáng Sinh tại nơi tương truyền Thiên Chúa hạ sinh.  

Đoàn của thượng phụ Giáo Hội Công Giáo Latinh của Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa, bước vào Vương cung thánh đường Giáng sinh, ở Bêlem, ngày 24/12/2022.
Đoàn của thượng phụ Giáo Hội Công Giáo Latinh của Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa, bước vào Vương cung thánh đường Giáng sinh, ở Bêlem, ngày 24/12/2022. AP - Majdi Mohammed
Quảng cáo

Tối hôm qua, 24/12/2022, nhà thờ thánh Catherine chật kín người. Đức thượng phụ Giáo hội Công giáo Latinh của Giêrusalem cử hành thánh lễ. Đức ông Pierbattista Pizzaballa chào mừng sự sum họp của tín đồ hai tôn giáo, Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo, và hy vọng lễ Giáng Sinh cho phép tái tạo lại niềm tin giữa hai tôn giáo.  

Đặc phái viên Alice Froussard tường trình từ Bêlem:  

‘‘Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, những người hành hương, các tín đồ, ngồi kín trên mặt đất ở các lối đi, với kinh cầu nguyện, chuỗi hạt. Nhà thờ thánh Catherine chật kín người trong thánh lễ truyền thống vào lúc nửa đêm ở Bêlem.  

Trước bài giảng, đức thượng phụ Giáo hội Công giáo Latinh của Giêrusalem, đức ông Pierbattista Pizzaballa, đã bày tỏ niềm vui, được nhìn thấy tất cả mọi người đoàn tụ, để có thể - sau hai năm cách ly - cuối cùng đón mừng Giáng sinh một cách bình thường.  

Đức ông Pierbattista Pizzaballa nói: ‘‘Chúng ta đã thấy Bêlem sum họp hôm nay: người theo Hồi Giáo, người theo Công Giáo, tất cả cùng nhau, mọi người đều tận hưởng khoảnh khắc này, đặc biệt là trẻ em’’.  

Đức thượng phụ Giáo hội Công giáo Latinh của Giêrusalem gửi đi một thông điệp hòa bình, tình yêu và hy vọng, nhưng ông cũng nhắc lại bối cảnh chính trị, với việc bạo lực tiếp tục gia tăng: ‘‘Chúng tôi đã bày tỏ quan ngại về đường lối chính trị của chính quyền Israel, có nguy cơ làm đảo lộn sự cân bằng vốn đã mong manh giữa các tôn giáo và các cộng đồng sắc tộc khác nhau. Đặc biệt là trong năm nay, khi chúng ta chứng kiến mức độ gia tăng bạo lực khủng khiếp trên các đường phố Palestine với tỷ lệ tử vong cao hơn hẳn so với những năm trước’’.  

Tuy nhiên, đức thượng phụ Giáo hội Công giáo Latinh của Giêrusalem cũng nói rõ là thay đổi là có thể. Ông khẳng định mừng lễ Giáng Sinh chính là để có lòng can đảm tái tạo lại niềm tin giữa con người với nhau’’.  

Cư dân thành Bêlem, - thuộc lãnh thổ do chính quyền Palestine quản lý, cách Jerusalem khoảng 10 cây số - chủ yếu theo đạo Hồi. Tại thành phố thánh Bêlem, có một cộng đồng Thiên Chúa Giáo nhỏ, được coi là một trong những cộng đồng Thiên Chúa Giáo lâu đời nhất. Đối với nhiều truyền thống thần học Hồi Giáo, đức chúa Giêsu của Thiên Chúa giáo cũng là một ‘‘nhà tiên tri’’ trong đạo Hồi.

Các nữ sinh Hồi Giáo người Palestine đến thăm Vương Cung Thánh Đường Giáng Sinh ở thành Bêlem, ngày 22/12/2011, vào lúc khách hành hương Thiên Chúa Giáo bắt đầu tập trung tại nơi tương truyền Chúa Giêsu ra đời để tham dự thánh lễ nửa đêm.
Các nữ sinh Hồi Giáo người Palestine đến thăm Vương Cung Thánh Đường Giáng Sinh ở thành Bêlem, ngày 22/12/2011, vào lúc khách hành hương Thiên Chúa Giáo bắt đầu tập trung tại nơi tương truyền Chúa Giêsu ra đời để tham dự thánh lễ nửa đêm. AFP - MENAHEM KAHANA

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.