Vào nội dung chính
PHÁP - CANNES 2011

Cannes 2011 vinh danh Terrence Malick và thế hệ trẻ điện ảnh thế giới

"Cành Cọ Vàng được trao tặng cho bộ phim Tree of Life". Chủ tịch ban giám khảo liên hoan Cannes, Robert de Niro công bố bảng vàng bằng lời lẽ ngắn gọn như trên trong buổi lễ bế mạc tối hôm 22/05/2011. Theo lời ban giám khảo : Tree of Life là một tác phẩm lớn vượt hẳn lên trên tất cả những bộ phim khác cùng tham gia cuộc tranh tài năm nay.

Nhà sản xuất Bill Pohlad với nữ diễn viên Jane Fonda sau khi nhận Cành cọ vàng cho bộ phim Tree Of Life (Reuters)
Nhà sản xuất Bill Pohlad với nữ diễn viên Jane Fonda sau khi nhận Cành cọ vàng cho bộ phim Tree Of Life (Reuters)
Quảng cáo

Ngoài giải thưởng dành cho đạo diễn Terrence Malick, 67 tuổi, liên hoan Cannes năm nay đã đặc biệt chú ý đến các nhà làm phim, đến những nghệ sĩ trẻ : nữ đạo diễn Pháp Maiwen, 35 tuổi đoạt Giải thưởng của Ban giám khảo ; đôi diễn viên xuất sắc nhất liên hoan Cannes lần thứ 64 là Jean Dujardin (38 tuổi) trong phim The Artist và nữ diễn viên Kirsten Dunst (29 tuổi) trong phim Melancholia. Dujardin đã tạo được xúc động trong lối thể hiện vai George Valentin, người Nghệ Sĩ hết thời cùng với thể loại phim câm.

Còn Kirsten Dunst đã thể hiện được tất cả nét u buồn của Justine trong ngày cưới và từ một nhân vật như mong manh, dễ vỡ đó Kirsten ở đoạn hai bộ phim, khi hành tinh Melancholia càng đến gần thì nhân vật Justine do cô thủ vai càng trở thành một thành trì vững chắc.

Khi nhận giải thưởng nữ diễn viên Kirsten đã rất cảm động và không ngớt lời cảm ơn ban giám khảo vì đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy là cho dù đạo diễn Lars Von Trier đã bị trục xuất khỏi Cannes sau khi tuyên bố ông có cảm tình với Hitler và gây chấn động Liên hoan, nhưng xét về mặt nghệ thuật thì tài năng của ông vẫn được nhìn nhận.

Giải thưởng dành cho đạo diễn có tài nhất được dành cho nhà làm phim Đan Mạch Nicolas Winding Refn, 40 tuổi nhờ bộ phim sống động Drive (Đua xe với tử thần). Đạo diễn Joseph Cedar, 42 tuổi và cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất cho làn sóng mới của điện ảnh Israel đoạt giải dành cho kịch bản độc đáo nhất. Bộ phim Footnote (Lời chú thích) của ông nói về cuộc chạy đua quyết liệt giữa hai cha con một học giả để cùng chiếm giải thưởng danh giá nhất của nhà nước Israel.

Người thắng, kẻ thua

Ống Kính Vàng năm nay của Liên hoan Cannes về tay đạo diễn trẻ người Achentina : Pablo Giorgelli, 44 tuổi với tác phẩm Las Acacias được trình chiếu trong hạng mục Tuần lễ của các Nhà phê bình. Cuối cùng, ban giám khảo của chương trình Nhãn Quan Độc Đáo năm nay vinh danh hai giải thưởng đồng hạng : Arirang của đạo diễn Hàn Quốc Kim Ki Duk và Halt auf Freier Strecke của đạo diễn Đức, Andreas Dressen

Một lần nữa đạo diễn Tây Ban Nha, Pedro Almodovar ra về tay không La Piel que Habito ông đem đến Cannes lần này không mấy gây hào hứng trong dư luận. Giới phê bình cũng tiếc là Bến cảng Havre, bộ phim đầy tính nhân ái của đạo diễn Phần Lan, Aki Kaurismaki không có tên trong bảng vàng.

Ngoài ra còn co bộ phim This must be the Place (Có lẽ chốn này) của nhà làm phim người Ý Paolo Sorrentino đã không đem lại cho nam diễn viên người Mỹ, Sean Penn giải nam diễn viên xuất sắc nhất cho dù Sorrentino đã tặng cho Penn một vai diễn bằng vàng : Cheyenne một ngôi sao trong làng nhạc rock khi tuổi đã xế chiều.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.